Ðề: Em đã từng bị thai lưu. Nhờ các mẹ tư vấn giúp em lần có thai này với ạ mn nên đi xét nghiệm nội tiết xem có vấn đề gì k nhé, t cũng bị lưu 1 lần lúc 7 tuần. Trộm vía lần này bé nhà t đc 10 tuần rồi mà phát triển bt.
Mình lần đầu bị lưu lúc 9t, vừa rồi 2 vc vừa vui vì có tin mừng lại thì đến 7t bs lại kết luận con ko pt, hút thai. Lần 1 m lưu nên lần 2 m đã rất cẩn thận, chậm kinh là đi khám ngay và lun và bổ sung thuốc nội tiết giữ thai ( vừa tiêm, vùa uống) thử beta từng tuần và antiphospholist.....nhưng đều là vô vọng, con vẫn ko ở lại với mình. Làn này m gửi nhau thai đi giải phẫu bệnh theo lời khuyên của bac sỹ và đang chờ kết quả. M thực sự rất lo lắng và ko biết nên làm thế nào. Cứ nghĩ đến cảnh vào viện để hút con ra là m đã ớn lạnh cả người rồi(
Tóm lại tớ cũng giống bạn, nhưng vấn đề là cũng chả tìm ra nguyên nhân. Vậy giờ nếu muốn có baby thì chuẩn bị ăn uống tốt. Khi sức khỏe tốt thì chuyện ấy cũng tốt >> xong phải theo dõi để xem có thụ thai chưa. Có phát đến viện luôn. tốt nhất đến khoa hỗ trợ sinh sản, tớ khám và được ở đấy tư vấn cho uống và tiêm thuốc (chủ yếu là thuốc nội tiết và thuốc bổ) từ lúc có biết có bầu đến tận 3 tháng nhé. Tiêm mông >> thuốc dạng dầu đau vãi chưởng luôn không thể ngủ được... xong hết 3 tháng thì cứ khám theo dõi định kỳ ở viện. Lưu ý khám thường thôi không phải dịch vụ dịch viếc gì phí tiền vì chả khác gì mấy mà giá lại cao hơn. Nếu nhiều tiền thì cứ khám các phòng khám tư. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế ở đâu thì đến đấy vì giờ bảo hiểm y tế toàn chọn chỗ bệnh viện và phòng kham rẻ lắm siêu âm có 50k. Quan trọng các mốc kiểm tra dị tật nọ kia thì nên đến các chỗ uy tín Xong cứ ăn chơi tẩm bổ để vào con đừng ăn quá mức lại vào mẹ Khi nào gần đẻ tớ lại cmt tiếp. Đẻ xong tớ lại cmt cho mấy vụ chăm con Nhà tớ 2 bạn trộm vía 1 bạn 2014 1 bạn 2015 hii Trộm vía lắm.. Chúc mẹ nó may mắn. Cần gì cứ inbox tớ vì tớ cũng biết kha khá các chỗ khám tốt
Vậy sao? Mn có thử sang thuốc bắc - Nam chưa? Cậu mình cũng 8 năm k có thế mà hợp thuốc nam giờ đã có 2 con rồi.
MN giỏi thật đó, năm một đứa tiện công nuôi luôn. Mình có chị bạn cùng công ty cũng phải tiêm thuốc giữ thai như mn. Trời đau lắm luôn và chỉ có nằm treo chân trong 3 tháng đầu.
Tất cả vì con mà. Hôm qua tớ cũng nói chuyện với ck tớ giờ cũng hơi vất thật nhưng thích. Hôm qua tớ cho bọn trẻ lên phố đi bộ trên bờ hồ chơi. Toàn thấy các gia đình đi chơi. Bố mẹ nào mà chưa có bé thì lên đấy cảm thấy tủi thân lắm ấy. Hihi. Giờ nhìn bọn nó chơi đùa đánh nhau mình cũng thấy vui rồi.
Mình cũng đang trong tình trạng như bạn. Sang tuần hai vc đi xét nghiệm nstd xem thế nào. Vừa buồn vừa lo hix.