EM ĐÃ VÌ TÔI NHƯ THẾ………….. Đây là câu chuyện của tôi, người đàn ông tạm gọi là thành đạt. Tôi hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình với 1 vợ và 2 cô con gái. Hiện, tôi làm sếp của 1 công ty lớn, có căn hộ tại Royal citys, có vài con bốn bánh trong gara…Có vẻ hơi khoe khoang, nhưng đấy là sự thật( tôi muốn nói ra để các bạn hiểu rõ điều mà tôi sắp nói sau đây): Ngày ấy, tôi và em cùng là học sinh cấp 3 ở một trường chuyên tại Hải Dương. Lúc đầu lớp 10 nhìn con bé đen nhẻm, gầy guộc, hay cười, toàn thích chơi với con trai- tóm lại là chẳng giống ai - tôi không ngờ đấy chính là định mệnh của cuộc đời mình…(u) Tốt nghiệp cấp 3, Tôi và em chỉ là 2 " thằng bạn thân":-k. Tôi Học Y, còn e lại đâm đầu vào BÁCH KHOA- BỞI e bảo tôi là e đam mê công nghệ, mê tìm tòi khám phá. Ban đầu, tôi chả có gì hấp dẫn bởi em ngoài khái niệm" THẰNG BẠN THÂN" - Nhưng càng tiếp xúc với em tôi càng nhận ra ở em những điều thật đặc biệt: Em nồng nhiệt, nguyên tắc nhưng lại luôn mỉm cười, em kiên cường, em sống và làm việc bằng đam mê - em luôn cho tôi cái cảm giác được cháy, được sống hết mình và chúng tôi cùng cố gắng, cùng học tập cùng trải qua quãng đời sinh viên đầy hoài bão Tôi ra trường sau em một năm - Khi tôi đi làm - cũng chính là lúc em đã có kinh nghiệm 1 năm làm việc tại 1 công ty lớn của Mỹ. Tôi chật vật để đi xin việc tại các bệnh viện lớn - Tôi đã mất nửa năm để vừa đi học thêm tiếng anh - vừa đi xin việc nhưng vẫn không thành công. Mọi thứ đối với tôi lúc ấy quá khó khăn, nhưng bù lại , tôi luôn được tiếp thêm động lực bởi em. Em đã động viên tôi, đã cùng tôi hoàn thiện CV để apply vào các công ty lớn, đã cùng tôi học tiếng anh mỗi tối sau khi e đi làm về. E thậm chí đã chu cấp tiền học tiếng anh cho tôi Và rồi, may mắn đến với tôi, tôi được nhận vào làm cho 1 tập đoàn lớn đa quốc gia về thiết bị y tế. Tôi bắt đầu cuộc đời mình - KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÁC SỸ NHƯ NHỮNG GÌ BẤY LÂU NAY TÔI NGHĨ - TÔI BẮT ĐẦU BẰNG CÔNG VIỆC CỦA MỘT NGƯỜI KINH DOANH. Tôi khao khát được chứng tỏ mình trước em, tôi muốn tôi không thua kém em, tôi muốn được công nhận, tôi muốn tôi thành công, tôi muốn tôi có thể trở thành một bờ vai vững chắc cho em….(u) Tôi bắt đầu công việc của mình với những chuyến công tác tỉnh, bắt đầu những khó khăn trong công việc với những kiến thức về sản phẩm mới. Vì em học Bách Khoa( nàng luôn xem đấy là lợi thế) - Nàng đã cùng tôi tìm kiếm tài liệu về sản phẩm( với chúng tôi, internet và những tài liệu bằng tiếng nước ngoài hồi đó không hề dễ kiếm) - Nàng giúp tôi hiểu hơn về nguyên lý hoạt động của máy móc + CÁC KIẾN THỨC Y KHOA CỦA MÌNH VÀ KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ - Tôi đã thành công với những dự án nhỏ, trung bình rồi lớn…Rồi sau 3 năm ra trường, tôi và em làm đám cưới Chính bởi những hợp đồng ấy, cuộc sống của chúng tôi đã khá giả lên, chúng tôi mua được 1 căn nhà tập thể rồi bây giờ là 1 căn hộ cao cấp tại Royal Citys, có vài xe bốn bánh trong gara. Công việc của tôi cũng rất thuận lợi - tôi được thăng chức từ phó phòng, trưởng phòng rồi đến giám đốc điều hành...Thành công trong việc của tôi đã có dấu chân của em như thế… Cuộc sống ban đầu có vất vả vì cả 2 đứa chỉ có hai bàn tay trắng. E luôn động viên, chia sẻ hoặc luôn đưa ra các sáng kiến trong công việc giúp tôi giải quyết công việc tốt hơn. E giúp tôi luôn muốn về nhà sau mỗi giờ tan sở- Em giúp tôi chỉ thích mỗi ăn cơm vợ nấu, E giúp tôi chăm sóc con cái vì công việc của tôi thường bận rộn và hay phải đi công tác. E giúp tôi chuẩn bị đồ và là chúng phẳng phiu trước mỗi chuyến đi. E đã cho tôi tất cả - 1 GIA ĐÌNH HOÀN HẢO - 1 CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC - EM KHIẾN TÔI LUÔN CÓ CẢM GIÁC ĐƯỢC CHIA SẺ. E đã làm cho tôi tất cả…...E ĐÃ VÌ TÔI THẾ ĐẤY --------CÒN TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO EM????????? Người ta nói " Cuộc đời là những phút giây" - Mỗi phút giây của cuộc sống đều phải sống hết mình, phải yêu thương hết mình và mỗi phút giây ấy đều đáng trân trọng. Tôi tự hỏi: Tôi đã làm được gì cho em??? Tôi đã làm cho em hạnh phúc( cũng giống như em đã làm cho tôi - có lẽ thế) - Tôi đã làm gì cho em nữa?????? Tôi đã không quên ngày cưới, ngày 8/3 hay ngày sinh nhật của em --> Nhưng tôi đã không thể ở bên em những ngày đó vì tôi bận với những chuyến công tác của mình. 20/10 sắp tới, tôi muốn tặng em một điều bất ngờ- Tôi sẽ thu xếp thời gian để được hoàn toàn ở bên em, tôi muốn tặng 1 một món quà đặc biệt và ý nghĩa - Tôi muốn em được chăm sóc, được nâng niu-- > Tôi nên mua gì tặng em 20/10 đây các bạn nhỉ??????????
Ðề: Em đã vì tôi như thế - tôi nên làm gì cho em???????????????? Hãy yêu thương chị bằng cả tấm lòng anh ạ. Hai người tự thưởng cho mình kỳ nghỉ đi ạ, chúc a chị hạnh phúc hihi
Ðề: Em đã vì tôi như thế - tôi nên làm gì cho em???????????????? CÒN TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO EM????????? . Hãy tiếp tục cho vợ con một mái ấm bình yên, một bờ vai vững chắc. một năm có 365 ngày hãy để cần ấy ngày vợ bạn cảm thấy đều là 20-10. Chúc hai bạn hạnh phúc.
Ðề: Em đã vì tôi như thế - tôi nên làm gì cho em???????????????? Ngưỡng mộ hạnh phúc và tình yêu của chủ top quá, chúc anh chị mãi hanh phúc như vậy. 20-10 anh dành càng nhiều điều bất ngờ cho vợ càng tốt ạ. Dành trọn 1 ngày , nấu cho chị ấy ăn, đưa chị ấy đi chơi hoặc làm những gì mà rất ít khi anh chị được làm cùng nhau...(u)
Ðề: Em đã vì tôi như thế - tôi nên làm gì cho em???????????????? ước gì mình đựoc là cô ấy )))))))))))
Ðề: Em đã vì tôi như thế - tôi nên làm gì cho em???????????????? ngưỡng mộ hạnh phúc và sự thành đạt của gia đình bạn. hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì mình đang có nhé chủ top