Chào các mẹ! Công việc của em nhìn chung, đang không tệ. Và thực ra việc kinh doanh em cũng mới chỉ bắt đầu, đơn hàng thậm chí chưa có nhiều. Nhưng sau vài tuần suy nghĩ và thứ 6 vừa rồi em đã quyết định báo nghỉ với công ty rồi ạ Mọi người cũng hơi bị shock tí. Thôi thế là bắt đầu những ngày tháng lênh đênh, tự xoay sở với đam mê của riêng mình (dùng từ đam mê chắc hơi quá, tại chưa nghĩ ra từ nào phù hợp hơn ) Em cũng biết kinh doanh không bao giờ là dễ dàng, nhưng thôi, cố gắng làm nghiêm túc 1 lần, nếu thực sự không có duyên khi đó quay lại làm thuê chưa muộn. Hôm nay, đã xong market biển hiệu. Buổi chiều bên làm kính sẽ qua đo và lát nữa 1 người bạn sẽ gửi cho 1 số giá, kệ của cửa hàng cũ (cảm ơn bạn ý nhiều lắm ) Làm đến đâu, xoay tiền đến đấy. Chỉ mong rằng có thể vượt qua được khó khăn ban đầu, rồi thì sẽ ổn thôi
cố lên! hít thở thật sâu...cười lên!...chốt rồi thì đi mạnh bước lên...quyết tâm cao vào..nhìn tòa cao ốc ý...mình sẽ bước lên cao như thế...đi đi nhé...
Vâng, giờ thì là chỉ còn cách bước lên thôi. Kể mà có thêm ít tiền đầu tư thì nó cũng dễ hơn mẹ nó ạ. Đằng này cái j cũng chắp vá Trưa nay vừa nhận ít giá, khung của người bạn cho, nhìn chưa đâu vào đâu cả nhưng như vậy là tốt rồi. Bây giờ thì đến cái biển hiệu đang bị sến sẩm
m cũng từng nghỉ việc công ty và đang ở nhà trông con, cũng muốn tự kinh doanh nhưng vẫn đang loay hoay tìm hướng đi. Chúc b thành công!
thật sự, Mình rất thích lời động viên của bạn. Mình cũng đã từng có sự khởi đầu rất khó khăn, đôi khi nản, mệt mỏi, muốn buông tay tất cả, nhưng rồi lại nghĩ, nghĩ, và nghĩ, tại sao người khác làm được những điều lớn lao hơn mình gấp vạn vạn lần, mà mình thì vác 1 cục gạch xây nền móng cũng không nổi, Vậy là lại quyết tâm đứng lên đi tiếp. Hít thở thật sâu, lại thấy cuộc đời thật tươi sáng và có những đỉnh cao mình cần chin phục. Cứ từ từ, từng bước, từng bước, không đi nhanh được thì đi chậm, rồi cũng sẽ lên. chúc Mn luôn luôn may mắn
cảm ơn lời chúc phúc của bạn nhé...trước đây khi mình còn yêu chồng mù quáng...mình ko thích lầu cao....vì mình biết ck mình ko có khả năng đó...mình chỉ cần cuộc sống hạnh phúc thôi...sau 7 năm mình lầm tưởng về 1 cuộc hôn nhân viên mãn,,,về 1 người ck yêu vợ yêu con...về 1 ngôi nhà tại Hà nội...về 1 công ty riêng mà vợ ck mình góp vốn sẽ ăn nên làm ra...nhưng tất cả mọi thứ tưởng như đang trong tay mình ấy đã tan vỡ như 1 bông hồng thủy tinh...nó nhanh đến mức mình ko kịp hiểu điều gì đang diễn ra...cuộc đời mình...rơi xuống đáy cùng của tối tăm...mình đã từng muốn dời xa thế giới này...sau 1 năm điên dại...1 năm mình ko kiếm tiền...mình chỉ chiêm nghiệm....và nhiều chân lý mình đã thấm, mình đã hiểu, mình đã rút ra... mình đã coi cuộc đời mình như tòa nhà cao ốc...và mình đang ở dưới tầng hầm của tòa nhà...mình biết hiện tại sức mình có hạn....nên mình sẽ lên tầng thượng đó bằng cầu thang bộ...và mỗi nấc thang...mình luôn tự động viên chính mình bằng lời động viên đó.... ===== mình tin, nếu mình hiểu bản thân và quyết tâm cao độ thì ko điều gì là ko thể...chúng ta cùng cố nhé...cùng chạy đua...hãy gặp nhau và cùng hát trên tầng cao nhất của tòa nhà....
Chúc mn thành công nhé.Mình cũng chán cảnh đi làm thuê vô cùng, muốn kinh doanh nhưng không đủ can đảm vứt bỏ công việc hiện tại.
Vâng, phải cân nhắc thật kỹ mẹ nó ah. Kinh doanh chẳng hề màu hồng chút nào, nhất là khi ta còn gia đình, con cái. Nếu công việc hiện tại ở mức chấp nhận được và mình vẫn có thời gian bên con thì cũng không nên thay đổi. Em nghĩ vậy
Chắc mẹ nó đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, và bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi đúng không ạ
Ban đầu, dự tính nghỉ của mình là sẽ ở nhà trông con, cho bà gv nghỉ. Như vậy vừa chăm con theo ý mình được, vừa làm thêm kiếm chút đỉnh - sẽ an toàn hơn. Nhưng thế nào, gặp được chỗ thuê cửa hàng ưng ý, mình lại quyết làm tới luôn chứ Nếu mẹ nó ở nhà trông con, bán hàng online là 1 hướng tốt. Hiện nay mình thấy nhiều nơi cho bán theo kiểu cộng tác viên, như vậy mình không phải ôm hàng, cứ chịu khó đăng nhiều vào ạ
vợ ck mình đang ly thân mình ko còn xót của, cũng ko còn hận ck...trong mắt của mọi người có thể nghĩ minh đang bất hạnh...nhưng kỳ lạ...trong bản thân mình...bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc...mình thậm chí ko còn cần ck mình chug đường...mình trở nên rất mạnh mẽ...và có 1 niềm tin kỳ lạ...mình sẽ có đc những thứ mình muốn....hihi..mình nghĩ với mình mọi chuyện đang khá tốt đẹp....