Em đang làm nhân viên truyền thông, quảng cáo, nhưng vì kinh tế khó khăn lương không ổn định, chồng em khuyên e đi học sư phạm hoặc học y, nhưng e sợ ngành y lắm, em định đi học sư phạm. các mẹ nào có kinh nghiệm về học mầm non và đang đi làm rồi cho e lời khuyên với ạ. Chồng e sợ e học mầm non vất vả,nhưng e ko muốn ở nhà sống phụ thuộc kinh tế vào chồng. Em đang bối rối và lo lắng lắm các mẹ ơi
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi Học mầm non làm gì mà vất vả đâu, Bạn mình học mầm nói bảo bình thường thui, chỉ bận rộn chút thui chứ có áp lực vất vả như các ngành khác đâu, cốt là phải là người yêu trẻ.
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi Chị học mầm non cũng được đó, học vài năm ra đi làm, cái quan trọng chị yêu trẻ con, nhẹ nhàng thui, ko vất vả đâu ạ
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi nhưng mọi người cũng bảo ngành đó bây giờ thất nghiệp nhiều, hic,buồn quá các mẹ ơi
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi em thấy giờ ở Hn này trường mầm non tư người ta mở ra nhiều lắm, chỉ là có muốn làm hay ko thôi chị ạ, chứ nghề nào cũng thấy khó hết á
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi giờ dạy mầm non cũng hot lắm chứ ạ, ko bị áp lực nhiều, em vote cho mầm non, hihi
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi học mầm non là ổn, chứ học y mới là vất vả. h nhiều mầm non tư mà
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi Học ngành nào cũng đuọac bạn ạ, quan trọng là bạn có yêu và đam mê cái ngành nghề bạn theo học không thôi. Bạn gái mình cũng học mầm non, cô ấy yêu trẻ nên cô ấy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu chọn 1 trong 2 ngành nghề bạn nêu trên thì mình nghiêng về mầm non hơn.(Không phải bạn gái mình làm nghề đó mà mình nghiêng đâu nhé.)
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi học mầm non thì lương cũng có cao đâu mẹ nó, như chị em lương cũng tầm 3 tr thôi. mà đấy la fconf chưa kể xin việc ko phải là dễ nhé
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi Mình lại nghĩ nghề chọn người chứ người ít khi chọn được nghề, có rất ít người may mắn sẽ chọn được nghề hợp với họ. Bạn cứ xác định là rất nhiều người ra trường cầm bằng rồi lại vẫn trái ngành trái nghề. Băn khoăn của bạn còn rất xa với xu hướng xã hội liên tục thay đổi mà học để sau này ra chọn nghề thì quả là còn khó mà nói trc bnj ah!
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi học sư phạm hay y bây giờ ra trường nếu không có người nhà thì xin việc khó hơn ý mẹ nó ạ
Ðề: Em đang băn khoăn lo lắng quá các mẹ ơi nếu làm giáo viên mầm non thì bạn phải là người rất yêu quý trẻ con mới gắn bó lâu dài được chứ không thì mỗi ngày đi làm sẽ như là một cực hình đấy :v