Hi các mẹ, Em hiện giờ tâm trạng đang buồn quá mà không biết làm sao, đành lên trên này tâm sự cho đỡ buồn. Số là em đang làm ở 1 công ty tư nhân, ký hợp đồng năm một, đến 2/1/15 là hết hợp đồng mà đúng lúc ấy em lại sinh con, giờ em bé cũng được 5 tháng rồi. Em lo quá, sinh xong mà họ không nhận nữa, ở nhà thất nghiệp thì làm sao, lương em thì cũng tấp thôi trừ cả BH các kiểu được hơn 5M nhưng mà có được cũng đỡ đần được chồng nhiều khoản trong gia đình. Em tâm sự với chồng thì chồng cũng động viên là k sao ở nhà chăm con cho nó cứng cáp, nhưng em biết là chồng em cũng lo nhiều lắm. Nhiều lúc thấy mình cứ vô dụng như thế nào ấy, rồi lại lo lắng, đẻ xong, thì làm gì có công ty nào nhận, chắc con phải 1 tuổi trở lên em mới đi xin việc được,, mà liệu lúc ấy có bon chen được với bọn trẻ mới ra trường không, rồi chuyên môn nghiệp vụ quên hết, ôi nói chung là em rất sợ các mẹ ạ. Rồi k giúp được chồng, nhà em vẫn đi thuê, cái gì cũng đụng đến tiền. Các mẹ nói em phải làm sao, nhiều lúc không muốn nghĩ vì đang mang bầu nhưng mà không nghĩ không được, mà nghĩ lại buồn và lo sợ lắm. Mọi ng an ủi em chút đi ạ.
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! mn giống hệt mình cách đây 3 năm.hic, lấy chồng ở nhà chăm con rồi mãi chả xin được việc, lận đận tận 3 năm trời mới có công ty hiện tại gọi đi làm, lúc họ gọi mình còn hỏi có nhiều người đến phỏng vấn ko c? c ấy bảo ko c chỉ gọi mỗi e thôi, vì nói thật lúc ấy chỉ cần c ấy bảo là có vài người là mình thôi ko đến nữa đâu vì biết cạnh tranh với bọn trẻ vất vả lắm.giờ đi làm mặc dù lương lẹt đẹt nhưng cũng coi như là có công việc để làm.
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! 3 năm cơ à chị. Khó khăn chồng chất khó khăn, chẳng biết phải làm thế nào nữa
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Cố lên em ạ, PN chúng mình sinh con là thiệt thòi lắm. Chị trước cũng sinh con xong ở nhà chăm con, lại còn sức khỏe yếu nữa cơ. Kinh tế VC chị cũng kém, hồi năm ấy 2010, 2 con mà chỉ trông vào lương lão chồng 3 tr/th thui. May nhà chị ko phải thuê nhà. Cái chính là e cứ tự tin, mạnh dạn, ko ngại việc , khi chuẩn bị đi làm, tự cố gắng chăm chút cho kiến thức của bản thân thì cũng ko đến nỗi sợ ko làm được việc.
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Nếu bạn không đc công ty nhận nữa thì bạn xin xã khoản chăm con, khi đi gửi cũng tiền nhiều mà bé ko thể như mẹ trông! Công việc cũng là có duyên với nhau bạn ah, cái khó ló cái khôn, biết đâucon cứng cáp lại có công việc hay hơn thì sao!
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! ôi. bao giờ PN chúng mình cũng trải qua thòi kì đó. Mình thì còn bị mẹ chồng nói là ăn bám con zai bà cơ đấy. Những lúc như vậy chỉ ước quay lại thời gian và ko thèm lấy chồng nữa. Cố lên mẹ nó
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! M cũng giống mn, có bầu nghỉ làm, jo đẻ xong đang trong quá trình đi tìm việc đây
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Dự sinh của mẹ nó là ngày nào? trc hay sau khi hết hợp đồng hiện tại vậy?
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Dự sính của mình lại sau ngày hết HĐ có 3 ngày, nhưng thông thường thấy toàn là sinh trước dự sinh thôi. PN thật là thiệt thòi quá
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Mẹ chồng em khó tính lắm, lúc sinh rồi mà biết chắc bà cũng coi mình chẳng ra gì mất. Bây giờ lúc nào cũng nghĩ con trai kiếm được nhiều tiền hơn nên lúc nào cũng yêu cầu mình thế này thế khác rồi. Sợ quá, không khéo sinh xong stress mất.
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Cảm ơn chị, chồng em cũng nói thôi ở nhà chịu khó trau dồi ngoại ngữ, chịu khó vì con 1 tí để sau này còn đi xin việc. Tủi thân lắm ạ
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Mình cũng cảnh thuê nhà như bạn, mình hiểu nỗi lo cơm áo gạo tiền nặng nề như thế nào, nhưng phải nỗ lực và kiên trì thôi mn ạ. cố lên mn nhé! rồi mọi chuyện sẽ ổn. đừng nghĩ ngợi quá nhiều mà ảnh hưởng đến em bé. Lấy niềm vui vì sắp được làm mẹ để quên đi những lo lắng khác nhé. tăngh mẹ nó 1000 bông hoa niềm vui nè. (u) x1000
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! cố gắng lên mn ạ, con cứng cáp gửi trẻ rồi kiếm cv khác nếu cơ quan ko nhận lại bạn nữa, xđ đi làm gánh đỡ việc cho ck thôi chứ con cái vẫn phải quan trọng nhất
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Đến đâu tính đến đó, nói như chồng chị là đúng rùi đó, ở nhà chăm con cho cứng cáp.cố gắng lên chị, suy nghĩ ít thui ạ, không tốt cho mẹ và bé.
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Sắp tới là đồng cảnh ngộ với mẹ nó đây, cũng buồn nhưng thôi cũng phải tự động viên nhiều người còn hoàn cảnh bi đát hơn mình
Ðề: Em đang buồn quá các mẹ ạ! Đành phải chịu thôi mẹ nó à ,phụ nữ chúng mình phải biết hy sinh vì chồng vì con chứ chả lẻ cho chồng ở nhà giữ con còn mình thì đi làm coi sao được.Ai cũng phải trải qua giai đoạn đó thôi các mẹ à từ từ rối cũng xong thôi ,đừng lo nhiều quá mau già.
lúc sinh con xong nghĩ tới cảnh thất nghiệp thực sự là hoang mang lắm mấy mn ạ. nhưng phải cố gắng thôi. chờ 1 thời gian rồi lại xin việc tiếp.