Chuyện là thế này a.thời buổi kinh tế khó khăn.công ty em cắt giảm nhân sự. Em thì ko nằm trong thành phần cắt giảm nhưng lại phải làm đóng việc mà trước đây các bạn khác làm.Nhưng lương ko tăng mà lại ko được đóng bảo hiểm các mẹ a.Giờ đi làm như tra tấn ý .hơi tí sếp mắng hơi tí sếp quát.Thực sự giờ e cũng ko biết làm thế nào nữa.Vì 2 tuần nữa là em cưới chồng rồi.Các mẹ đi trước có kinh nghiệm hãy chia sẻ cùng em nhé
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé Theo mình thì thời buổi khó khăn người khác bị nghỉ việc mà bạn ko phải nghỉ là có chút may mắn rồi, trước mắt bạn cứ cố gắng hoàn thành tốt công việc để cưới xong rồi tính tiếp, chúc bạn hạnh phúc nhé.
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé thời buổi kinh tế khó khăn, nhân sự khát việc thì nhiều. Nên được ở lại làm việc đúng là có chút may mắn rồi. cố gắng hoàn thành công việc thôi. Cưới xin lúc này nhiều dn cho bay luôn đấy. (u)
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé e còn h đang đi xin việc mà mãi ko có được...huhu , chị cố gắng lên
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé xin chân thành cảm ơn những chia sẻ đáng quý của các mẹ.giờ em đang chơi vơi ko biết định hướng như nào nhưng có sự chia se em đã phấn trấn hơn rồi ak.1 lần nữa em xin chân thành cảm ơn các mẹ.chúc các mẹ luôn vui vẻ
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé Bạn mình cũng từng nằm trong TH như vậy. Bản thân mình cũng thế. Nhưng mình thì nhảy việc còn bạn mình thì cứ ngồi đó và đến lúc nó cũng nằm trong danh sách đen và bjo là thất nghiệp! Mình nghĩ bạn nên bình tĩnh cố gắng làm việc đồng thời tìm cơ hội khác để tìm kiếm chỗ tốt hơn. Nhìn vào tình hình tài chính công ty để quyết định bạn ạ!
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé THời buổi kinh tế khó khăn , còn đc làm việc là tốt rồi bạn ơi, cố lên bạn nhé.
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé cố gắng phấn đầu lỗ lực 1 thời gian xem có tiến triển gì ko bạn ạ, nếu quá bất công thì ta chuyển chỗ khác vậy. chúc bạn thành công và hạnh phúc nha
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé Vào LCM mới biết, mình còn may mắn hơn nhiều mẹ. Cty mình việc cũng nhàn, thỉnh thoảng mới bận,sếp khá tâm lý, lương 6-7tr. Thế mà thỉnh thoảng còn kêu. Chúng ta cùng cố gắng nhỉ. Thời buổi khó khăn, sếp còn đau đầu hơn chúng ta nhiều
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé vẫn còn có vc mà mn ạ,mình còn đang ở nhà đây nghĩ mà đau đâu lắm!
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé Cũng thông cảm cho xếp thôi mn ạ, vì khó khăn nên xếp mới vậy.
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé em dang giống mẹ nó và em dang muốn nghỉ việc, đi làm mà như tra tấn, hao mòn, tổn hại não kinh khủng
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé Em thì em khuyên mẹ nó là: Dù có "sờ troét" đến mức nào? Áp lực đến mức nào cũng phải cố ít nhất là đến khi cưới xin xong đã nhá! hehehhh Chúc mẹ nó luôn vui!! Hi vọng thời gian tới sẽ khá khẩm hơn mn ạ!
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé Híc, em cũng như vày nè! Đi làm chán quá rồi. Bao nhiêu việc là việc, đau hết cả đầu ý. huhu Ít nữa, bầu bí rồi sinh con xong, em ở nhà trông con lương tháng 2 triệu ck trả! heheh
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé cố lên mẹ nó ạ, cuộc sống có lúc thăng trầm hoan hỉ ái ố... thôi thì cứ phải cố vượt qua thôi
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé uhm, chị cũng đang định thế, chứ haiij não quá em ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lương sếp gấp 4 lần chúng ta mà yêu cầu chúng ta nhiều quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quá sức chiẹu đựng em ạ!!!!!!!!!!!!!!!cố lên!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé thời buổi khó khăn mà bạn ko trong DS cắt giảm là tốt rồi, cứ cống hiến hết mình và mình tin nếu là ng lãnh đạo tốt sau này sếp bạn sẽ ko đối xử tồi với bạn đâu
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé Bạn thân mến! Trước tiên chúc mừng bạn sắp có cuộc sông mới với gia đình mới, sau xin chia sẻ vài dòng như thế này.... Bạn cũng nhìn nhận do hời buổi kinh tế khó khăn nên bạn vì cac lý do tại công ty đang làm bạn strees ! Bạn nên chia sẻ và thông cảm cho Sêp vì với một người ăn lương thấy 30 ngày sao nhanh thế- cấp lãnh đạo còn đau đầu hơn nhiều khi phải lo lương , lo tền đóng BH, lo chế độ cho nhân lực buộc phải cắt giảm, lo thuế, lo tiền thuê mặt bằng, vv vv. bạn chỉ vì vậy mà bức xúc , chứ vợ con sếp có khi chẳng có tội gì cũng bị cáu bẳn hoặc quát tháo ầm nhà bạn ah! Thôi thì nên xem tình hình CTy ko khởi sắc bạn sẽ tìm một công việc phù hợp với bạn hơn, nếu Sếp vẫn cần bạn , bạn hãy làm sao vui vẻ nhân hậu giúp cho sếp chèo lái trong lúc khó khăn này bạn nhé!
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé hic, stress thi qua la kho va met b ah.........................................................................
Ðề: Em đang gặp xì troét nặng a.các mẹ chia sẻ cùng em nhé công việc thời nay ở đâu cũng thế mà mẹ nó