Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mẹ nó lại có bầu tiếp à, chúc mừng nhé! Mong là lần này sẽ có thằng cu nhé! Mình cũng vừa siêu âm 12t, bs bảo con gái rồi, cũng 2 cô công chúa đây!
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Ui sao thế, đứa này được bn tuần rồi hả bạn? Nhà chồng bạn ác nghiệt quá vậy!
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái lần nào mang bầu cũng bắt bỏ. đúng là cái loai thất đức cứ để lại mẹ nó ah, mh nuôi con mh chứ cần gì đứa nào nuôi
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái đừng bỏ b ah, tội con lắm , b mà bỏ chắc chắn sẽ hối hận về sau đó
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Ui! Thế là bạn lại đang mang bầu tập 3 à? Là trai hay gái vậy bạn?
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái công nhận a, có con là phúc nhưng mà cứ nghĩ về gtinh thì cũng stress lắm
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái chắc tập 3 là gái nên nhà chồng mới bắt bỏ à, thời đại nào mà còn trọng nam khinh nữ như vậy chứ, mn đẻ con gái sau tha hồ kén rể hi, đừng bỏ mn nhé
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Chuyện nhà bạn cũng rắc rối nhỉ? Nhưng nếu chắc chắn đứa này là con trai thì cứ để lại mn à.Bỏ con đi thì tội con lắm.Sau này đẻ ra cháu ông bà ông bà phải nhận thôi.
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái vậy rốt cuộc mn mang bầu bé trai hay bé gái vậy ạ...e tập 1 cũng là bé gái đây hihi
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái Mẹ này khổ nhi? thôi mỗi người mỗi phận cứ sinh con thôi! bỏ con cũng ko đc đâu có tội..cố gắng lên! phụ nữ mình khổ đủ đường!
Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái mình cũngtaapj 1 gái đây, tập 2 cũng mong trai lắm, nhưng hồn phúc trời cho, thả dc 1 lần rùi, ko biết có dính ko, hi vọng là dính luôn năm sau đón em dê, hiii
Em cũng bé đầu con gái, đang có bầu bé thứ 2 đc 8 tuần cũng đang mong con trai lắm cho có nếp có tẻ nhưng đc cái chồng em bảo con nào cũng quý chỉ 2 là đủ. Nói vậy em cũng an lòng nhưng khi ngồi nói chuyện với mọi ng gđ chồng thì lại nói nếu con trai thì tốt quá, tâm lí đàn ông ai cũng vậy chị ạ, chỉ là có ng biểu hiện thái quá thôi, là đàn bà khổ thế đấy, nhưng em kệ cứ chăm con tốt, khỏe mạnh là vui rồi.