Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mun_mup_mip, 23/3/2012.

  1. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    bạn cứ coi nhứ vận hạn đến với mình đi,còn ngươii là còn của bạn ah.
     
    Đang tải...


  2. chobamien.net

    chobamien.net Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    chong nao cung nhu me het thi phu nu dau co kho nhu vay dau !
    http://chobamien.net/
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  3. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Tớ tưởng tớ là ca nặng, hóa ra vẫn còn có chút an ủi.
    Mong cảm với tâm trạng với các bạn trong topic, mình cũng đã từng như thế mà.
    Các bạn cố gắng lên, rối thì cùng gỡ từng chút một.
    Bạn coizinzin cho mình xin địa chỉ thầy bói bên GL, mình muốn nhờ soi một số vấn đề chưa tỏ và để thêm ý chí quyết định.
    Nhà mình thì chỉ mình lo lắng, chạy ngược xuôi thôi chứ chồng thì " bình tĩnh" quá
     
  4. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ.
    Thực sự là e cũng chưa biết nên bắt đầu thế nào.
    Em cũng đang tìm hướng xem kinh doanh cái gì đó để thêm thu nhập.
    Cứ như thế này càng ngày càng stress nặng.
     
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Kho than chi,thuong chi qua.nguoi ta bao da la phuc thi duoc huong,da la hoa thi kho tranh.viec xay ra roi,bay gio chi hy vong 1phan tram nho nhoi nguoi ta tra lau sau nay.con hien tai nhin vao thuc te,hàng ngày bạn phải nai lừn kiếm tien tra lai,roi goc,them tam ly tiec tiền xót của , lại apluc so chong biet minh e ban ko chiu noi lau dau .than kinh cang thang ma stress mat.chi bang lua luc thich hop noi chuyen voi chong khai het ra.tien mat ai cha xot nhung chuyen ko may da xay ra roi,lai lien quan den kte cua ca gia dinh.ko thể dấu lây được đâu bạn.chúc bạn vững vàng vuot qua giai doan kho khan nay!
     
  6. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Chuyện chưa đi đến đâu mà bao nhiêu thứ đang dồn dập đến các mẹ ạ.
    Cuối tháng này phải trả gần 300tr mà chưa biết xoay sở thế nào...'
    Đầu óc lúc nào cũng muốn căng ra...:(
    Chẳng biết tâm sự ở đâu, chỉ biết vào đây chia sẻ cùng mọi người cho đỡ buồn.
    :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
     
    baohiembuudien thích bài này.
  7. shop_Ôhay

    shop_Ôhay Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    2,108
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Ôi, khổ thân mẹ nó thế. Mình cũng đang bần cùng nhưng mà đọc chiện của cậu thì thật là đáng tiếc. Đúng là vận hạn đến, rồi vận hạn lại đi, chúc cậu may mắn. Mà tốt nhất là tâm sự với chồng đi nhé.
     
  8. Mua.nho.anh

    Mua.nho.anh My(83)- 0914 83 06 83

    Tham gia:
    5/8/2010
    Bài viết:
    35,507
    Đã được thích:
    10,469
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    chuyện gì cũng có cách giải quyết, mẹ nó đừng nghĩ quẩn, còn chồng, còn con, còn gđ nữa. Bạn cứ nên nói thật với chồng, cùng lắm là nặng nhẹ vài lời rồi vch cùng nhau giải quyết, chứ để ch phát hiện ra thì khó sống lắm!!
     
  9. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Cảm ơn mẹ nó đã động viên. Em cũng đang phân vân quá. Bắt đầu câu chuỵen này ko phải là điều dễ dàng :(
     
  10. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,178
    Đã được thích:
    2,436
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    chúc mừng chị nhé. tiền thật quan trọng, dôi khi ảnh hưởng đến cả hạnh phúc gd
     
  11. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,326
    Đã được thích:
    1,466
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Ui chao sao mà giống chồng e thế, chẳng phải lo đến tiền bao h..., đọc topic này mới thấm một điều đi vay tiền cũng khổ mà cho vay tiền cũng khổ, e còn gần 200tr của hồi môn ông bà ngoại cho đem đi góp vốn làm ăn nhưng đổ bể.. người ta ghi giấy viết tay trả nợ dần, bi ko bit đến khi nào mới trả nợ xong. Ông chồng thì bảo của đi thay người xác định là mất, nhưng cậu đó cũng vẫn tử tế, thi thoảng nó xoay sở lại ck cho e 10tr,20tr từ >300tr mà h vẫn còn gần 200tr nữa, chắc 10 năm nữa quá !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chia buồn với chủ thớt nhưng ý kiến cá nhân chị là e nên share với chồng đừng để trong lòng, lúc này cũng mới biết lòng người thật nhất !
     
  12. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Em vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với chồng các mẹ ạ.
    Mấy lần định mở mồm ra mà cứ cứng họng lại...
    Mấy ngày hôm nay đầu óc em như phát điên phát dại. Nản quá đi thôi.
     
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Phật đã dạy" Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình" ,Nhiều khi phải tự vượt qua , chiến thắng bản thân mình bạn ah. Trước hay sau thì mọi chuyện cũng sẽ vỡ ra thôi. Nói trước cho chồng sẽ giải quyết cái khâu tư tưởng, đừng để chồng biết chuyện qua người thứ 3 khi đó còn nguy hiểm hơn. Vợ chồng hoạn nạn có nhau, có hơn nhau là hơn nhau lúc khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống có người đồng hành cùng mình, cầm tay mình vượt qua. ... Và tốt nhất nếu nói chuyện 2 VC ra ngoài hoặc đóng kín cửa phòng nói chuyện riêng bạn nhé. Tránh cho nhà chồng biết. Chúc bạn bình an!
     
  14. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm.
    Em sẽ lấy hết sức cam đảm...
    Phù phù phù.... Đúng là phải đối điện với chính mình thôi....
     
    baohiembuudien thích bài này.
  15. enmuaxuan

    enmuaxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Theo tớ thì mẹ nó nên nói cho chồng biết đi, để 2 vc cùng chia sẻ, chứ cứ chịu đựng một mình mà không có giải pháp chắc cũng điên mất. Chồng có thể lúc đầu sẽ bất ngờ nhưng khi hiểu ra là mẹ cũng khổ sở như thế nào với việc này thì sẽ nhẹ thôi.
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  16. do phuong ngoc

    do phuong ngoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Chị à,theoem chi nen nói cho anh xã biết.Chồng em cũng dấu em cho bà chi dâu con nhà bác vay gần 1tỷ đồng.Đến lúc võ nợ đòi không được giờ thì cả nhà chănngr có tiền mà tiêu mà em thì vùa sinh cháu xong. Đau đớn thế đấy chị à.Giờ nhìn mặt chồng mà ghét nhưng vì các con mà vẫn phải sống.Về nhà thì tính toán với vợ với con từng đồng,thế mà đem biếu bà chị dâu họ thì khong tiếc
     
    mebong666mun_mup_mip thích.
  17. dam-dun-nhe

    dam-dun-nhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Mọi sự đều bắt nguồn bằng 1 chữ T- tiền - tình, nhiều khi không tiền nhưng có tình thì khó khăn nào cũng vượt qua, nhưng đôi khi có tiền nhưng không còn tình thì chẳng mấy mà tan vỡ
     
  18. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Dù gì cũng nên nói với chồng chứ , có vc là để chia sẻ mà chủ top .Mình cũng đang nợ như chúa chổm đấy , kéo cày trả nợ biết baoh mới hết nhưng vẫn phải sống mà , còn bố mẹ con cái nữa đừng bao h nghĩ dại nhé .Ai có thể tưởng tượng lại có ngày phải sinh hoạt chi tiêu trong vòng có 6,7t như bây giờ , khó thở lắm ấy nhưng chấp nhận thôi , nhiều người khác còn khổ hơn mình .
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  19. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,294
    Đã được thích:
    2,375
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Tốt nhất là nên nói với chồng đi mẹ nó ah, 1 mình xoay sở sao đc, mệt lắm.Cùng lắm là cãi nhau 1 trận rồi cả 2 cùng cố gắng, coi như mình bị mất trộm cho dễ thở.
     
  20. chobamien.net

    chobamien.net Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    các mẹ cứ tâm sư với bố nó đi, rồi cung nhau vượt qua chứ sao các mẹ cứ nghĩ bố như vậy

    http://chobamien.net/
     

Chia sẻ trang này