Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mun_mup_mip, 23/3/2012.

  1. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Cảm ơn mẹ Coizinzin, e sẽ sắp xếp thời gian qua bên đó xem sao. Biết đâu lại tìm được lối thoát. Hay như kiểu là : Ánh sáng cuối đường hầm ý.
    Một lần nữa cảm ơn mẹ nó nhiều lắm.
     
    Đang tải...


  2. Little.xu

    Little.xu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    3,371
    Đã được thích:
    770
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Mình cũng đi. Để mai hỏi đường xá xem xa gần như thế nào
    @coizinzin : Cảm ơn mẹ nó
    @mun_mup_mip : đằng nào bạn cũng nhẹ hơn được 1 chút là đã nói với chồng rồi. CÒn mọi chuyện, được hay không cũng đừng đắm chìm vào nó quá mà suy sụp tinh thần. Phải cố gắng lên cày tiền nữa chứ.
    Chúc bạn qua nhà cụ tìm được hướng đi đúng để cứu vãn đc chút nào hay chút đó
     
  3. quynhthuy.2011

    quynhthuy.2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Chị ah, chị cố gắng lên nhé rui mọi việc sẽ ổn hơn vì "ngày mai trời lại sáng " mà (u)
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  4. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Cảm ơn mẹ nó nhé, cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn :)
     
  5. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Mẹ nó ngủ muộn thế? Suy nghĩ tích cực lên sẽ ổn thôi mẹ nó ah. Cố gắng lên!
     
  6. hoagio20

    hoagio20 Banned

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Xin chia sẻ vs các mẹ.... Tiền thật làm con người ta khổ quá. Ko muốn khổ vì nó cũg ko đc.
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  7. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Chị cũng ngủ muộn kém gì em đâu ạ, hì. Nhiều chuyện quá nên chẳng ngủ được chị ạ. Ngủ lại sợ thời gian trôi nhanh mất. Biết là có thức thế , thức nữa cũng chẳng giải quyết được gì nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn tìm kiếm 1 cái cọc để bám vào, để bấu víu :(
     
  8. Bonmua

    Bonmua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Đêm hôm, đang mò mẫm xem ai bán nhà rẻ thì thấy pic của bạn.
    Tôi là nam giới và chắc lớn hơn tuổi hơn bạn nhiều, xin được chia xẻ với bạn.
    Bạn thân tôi cũng đã từng vài lân như thế này, và rút ra vài điều:
    - Không bao giờ cho ai vay (trừ ngân hàng) vì có lãi cả, 1 xu cũng không.
    - Không cho vay quá 30% tài sản của mình hoặc cho ai vay quá 20% tài sản. Đời mà, khi người ta túng quẫn, thì người bạn tốt nhất của mình cũng có thể là kẻ bất lương. Thế hệ bố mẹ tôi ( ngoài 80) có thể vét từng bơ gạo cuối cùng cho bạn vay, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, dù có ngoại lệ thì hãy cân nhắc khả năng chịu đựng rủi ro của mình.
    - Điều quan trọng nhất tôi muốn nói với bạn là vào những lúc như thế này, đừng có đi xem bói. Tâm linh là 1 vấn đề đáng trân trọng, nhưng bói toán có thể làm trầm trọng chuyện của bạn. Có trời mà biết nếu ông thầy bói nói ra những điều mà bạn chán nản nhất thì sự thể sẽ thế nào ? Tốt nhất, nếu bạn là người bên lương, hãy đi vãn cảnh chùa, tìm nơi giúp lòng mình thanh thản.
    Cầu chúc cho bạn tai qua nạn khỏi.
     
  9. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Cảm ơn anh vì những lời chia sẻ. Nhưng ở đời khó ai mà nói trước được chữ Ngờ anh ạ. Đúng như anh nói đấy " khi người ta túng quẫn, thì người bạn tốt nhất của mình cũng có thể là kẻ bất lương" . Dù sao đây cũng là 1 bài học, 1 bài học mà em phải trả giá quá đắt. Cũng mong rằng sau này sẽ ko bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này nữa.
    Có lẽ em sẽ nghe theo anh, đến vãn cảnh chùa, để tâm được nhẹ nhàng hơn, để bình tâm lại rồi đối mặt với những sóng gió.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Sống là ko ngừng cố gắng, còn người là còn của. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, chủ top hãy coi nó nhẹ nhàng là bị rơi mất đi rồi để tâm sức làm ăn kiếm tiền bù lại nhé!
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  11. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Giờ phải cố gắng thôi mẹ nó nhỉ. Coi như vận hạn vậy. Cảm ơn mẹ nó nhiều nha. Chúc mẹ nó đắt hàng :)
     
  12. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Chưa bao giờ bị rơi vào cái tình cảnh thế này. Tiền học của con cũng phải khất, hằng ngày đi chợ nghĩ xem ăn gì vừa rẻ mà con vừa đủ chất chỉ gói gọn trong 50K/ ngày.
    Híc... Thật lòng, ko vì con thì chắc giờ này ko còn ngồi đây :(
     
    baohiembuudien thích bài này.
  13. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Em ơi rủi ro đến, k ai mong muốn cả. Đừng suy nghĩ dại dột mà khổ cho cả gia đình (con, người nhà bên mình là chính thôi, còn nhà chồng thì k tiếc đâu). Hãy cố gắng lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Một bài học cho mình, từ nay về sau k tin người như thế nữa.
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  14. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Em cũng vì con nên cố gắng gượng thôi chị ạ. Mong cho mọi chuyện sớm qua đi. Cứ thế này chắc e điên mất.
     
  15. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Ko biết số tiền mẹ nó vay nhiều đến cỡ nào? mẹ nó thử nói chuyện với chủ nợ xin chỉ trả gốc, còn lãi xin được không, chứ vừa gốc, vừa lãi nữa thì đúng là oải lắm? Cũng nói với họ là em như thế, tớ nghĩ là sẽ ổn thôi.
     
    mun_mup_mip thích bài này.
  16. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,668
    Đã được thích:
    1,649
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Tháng vừa rồi mình cũng phải khất tiền học của con đấy, còn tiền ăn thì cũng chỉ tập trung cho con thôi, mẹ toàn ăn linh tinh. :(
    Cố lên bạn nhé. Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng bạn cố gắng tỉnh táo nhất có thể thì mới sớm tìm được cách giải quyết được vấn đề. Biết là "khó" nhưng "phải" bạn ạ.
     
  17. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Hix. Khó lắm chị ạ. Em xin khất đóng lãi thôi mà người ta còn làm ầm lên ấy. Đâu phải ai cũng hiểu và thông cảm cho mình đâu chị.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  18. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Chị chủ top mất nhiều ko? Tầm này năm ngoái, nhà em cũng mất 1 khoản lớn, phải bán nhà đi để trả, nói tới bán nhà chắc chị cũng phải hiểu nó lớn thế nào rồi đúng ko? Những ngày tháng đó nặng nề kinh khủng, đến bữa ăn hàng ngày ko có chị ạ, có khi thứ 7 và chủ nhật 2 vc ko dám đi đâu, vét sạch túi cũng ko đủ 50k. Chờ bố mẹ ở quê gửi đồ ăn lên cho.
    Nhưng nhà em khi cho vay cả 2 vc cùng biết, giờ cao chạy xa bay rồi, có lẽ hết cả đời này cũng chả mơ lấy lại đc. Mà người vay lại là họ hàng. Nhiều khi uất nghẹn lên tận cổ, nhưng ko nói ra đc, chỉ nói chuyện đc với nhau rằng: còn người là còn của. Cũng may, đến thời điểm này, vc nhà em cũng vững tâm hơn, và qua cái vấp đó, vc cũng đồng chí hướng làm ăn, giờ chưa trả hết nợ đâu chị ạ, nhưng cũng bớt đc lo sợ như thời gian trước đây.
    Hôm nay vào diễn đàn, gặp chuyện của chị, em lại như muốn tuôn trào mọi nỗi bức xúc cả năm qua trong lòng, cố lên chị ơi, "Nghèo thì lâu, giầu mấy chốc" câu này chồng em vẫn nói với em, mỗi khi em gục ngã, e cũng lại nói với chị đó.
    Cố lên chị nhé, trời ko lấy của ai hết cái j đâu chị ạ :)
     
  19. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Hình như chị cũng đang trong tình cảnh giống em, nên em thấy chị theo topic này và ấn thanks rất nhiều.
    Ngoài từ " cố gắng" thì chẳng biết phải làm gì hơn chị nhỉ. Thật buồn quá đi.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  20. mun_mup_mip

    mun_mup_mip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Một số tiền cũng khá lớn bạn ạ. Lớn là so với mình thôi. Gần 500tr. Cũng là họ hàng, bạn bè cả. Tự mình làm thì tự mình chịu thôi. Giờ than thân trách phận cũng chẳng ích gì. Cố gắng tích cóp rồi kéo cày trả nợ dần thôi. Nhiều khi muốn hụt hơi nhưng lại tự động viên rằng : Còn con nữa, gắng lên. Thế là lại cố.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình.
     

Chia sẻ trang này