Em 26 còn chồng em 33, lập gia đình đã hơn 3 năm vẫn chưa có bé dù cưới về không kiêng cữ, vc sinh hoạt bình thường. (BS Ngọc Lan .TPHCM. khám chồng em kết quả tốt) Nguyên nhân do em từng có thai ngoài tử cung và bị cắt 1 bên vòi trứng trái, vòi trứng phải thông chậm. Đã khám và chữa trị cả tây lẫn đông y mà chưa có kết quả khả quan. Mặc dù gia đình chồng không nhắc đến vấn đề bầu bí nữa nhưng em cảm thấy rất buồn vì sự dèm pha của họ hàng. Rất khao khát nụ cười trẻ thơ nên Hai vợ chồng bàn với nhau sẽ xin con về nuôi và đã có người chấp nhận cho con (chị này đang mang bầu 3,5 tháng, vì gia đình họ khó khăn mà đông con). Dự định của vợ chồng em sẽ bàn luận kín với gia đình về quyết định của mình, sau đó nhờ mọi người giữ kín vì sợ ảnh hưởng tâm lý của bbe1khibe đến tuổi đi học. Nhưng em rất buồn khi em chưa xin con mà người ngoài đa số đều biết. + Mẹ em khuyên không nên xin con mới vừa sinh vì chăm sóc rất vất vả, đợi con vài tháng xin về cũng được nhưng em không đồng ý vì khi đã chấp nhận em sẽ hy sinh được, em tin mình sẽ làm được. GĐ chồng thì khuyên để dành tiền TTON (nếu để dành cũng phải vài năm nữa em mới có khả năng) + Em lo xa việc nhiều người biết đây là con nuôi của em, sợ con đến trường sẽ bị trêu chọc --> gây chấn động tâm lý (em đã tham khảo nhiều bài viết về con nuôi rồi). Em không biết phải làm gì nữa đây? Xin cho em những lời khuyên chân thành.
Ðề: Em đang rất bối rối cần sự tư vấn giúp đỡ của các anh chị trong diễn đàn! E chưa lập GĐ nhưng hoàn cảnh C rất đáng thương. Đọc topic C mà lòng cũng buồn theo. E góp ý C tý để tham khảo thui, chứ e cũng k biết khuyên thế bào. Nếu người ngoài đã biết hết như vật thì ngại quá C nhỉ? hay là C cố gắng thêm thời gian xem sao, rồi để dành dụm theo PP TTON, hay TTNT thử xem. Chứ người ngoaì biết như vậy mai mốt bé lớn bé nghe đc thì cũng tội bé lắm . Chúc C có cách gq đúng đắn nhất nhé! Chúc C hạnh phúc.
Ðề: Em đang rất bối rối cần sự tư vấn giúp đỡ của các anh chị trong diễn đàn! Nếu quyết định xin con nuôi là tốt, vì đã có rất nhiều hợp xin con nuôi, chăm như con mình mà 1 vài tháng sau hoặc năm sau là trời ban con cho mình đấy. Còn về vấn đề sau này con mà nghe được mình là bố mẹ nuôi thì mình nghĩ k có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Vì chuyện của 5 năm sau nó thay đổi và suy nghĩ khác ngay. Con được mình yêu thương chăm sóc sẽ có tình thương với nhà mình. Chỉ sợ bố mẹ người cho có thay đổi quyết định và quyến luyến hay k thôi. 2 bạn và gđ nên suy nghĩ về vấn đề đó chứ đừng suy nghĩ sâu xa sau này làm gì nhé. Hi vọng lạc quan lên. Chúc bạn luôn hp
Ðề: Em đang rất bối rối cần sự tư vấn giúp đỡ của các anh chị trong diễn đàn! hix, chúc con sớm về với bạn, mình ko biết khuyên ntn nữa ah