Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Chuyện này cũng thường xảy ra mà em. Nên gọi lại cho khách khi bắt đầu khởi hành thì tốt hơn. Chị toàn thế thôi. Hôm trước có mẹ cũng bảo chị cứ giao đến địa chỉ đó, trước khi đi chị gọi k nghe máy, nên chị cứ đi. Rồi đến lại bảo về quê rồi.... Kiểu như vậy, nên chị sợ lắm, mình cũng nhiều việc mà Khổ thế đấy, đọc tâm sự của 1 mẹ bán cầu trượt mà chị phát khóc thay cho mẹ ấy ý! Đôi khi chợt nghĩ rằng, sao vì mấy đồng tiền mà mình lại phải khổ thân thế chứ. Cóc muốn bán trác gì nữa ý
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Chị giống em hồi mới đi làm admin cho công ty to hàng đầu Việt Nam, FPT. Cái gì cũng tặc lưỡi cho xong dù mình là người thiệt...dù mình đúng... Khi sếp trách sao thế nọ, sao thế kia cũng chỉ chung thủy 1 câu " ok em sẽ sửa" Từ ngày em lên leader, đừng hòng sếp nào " vượt quyền " em để trách mắng nhân viên của em, dù có là giám đốc. Em nhịn đủ rồi và ko thể để thế mãi được Khi nhảy vào lamchame bán hàng, em cũng chiều khách hết mức. Có khi vì em mua hàng duyên quá, hợp í, mặc cả món đồ từ 250k ( giá nhập sản phẩm) xuống 220k và freeship nhưng em vẫn bán, dù mình lỗ. Nhưng có bạn, coi mình là thượng đế, là người sành sỏi mua hàng, mặc cả 10k em cũng ko bán. Và sau rất nhiều lần chồng giáo huấn..em đã làm đúng, làm đủ yêu cầu của khách thì lỗi bên nào phải nói cho chuẩn để bên ấy nhận Như chị, nhận lại cái balo, có thông tin của người ta rồi về chỉ...vứt xó chứ để đựng cái khác cunzg thấy bực mình...200k ko lớn nhưng cũng là mồ hôi nước mắt..chị có lãi được 50% ko mà chịu nhận lại cái ba lô mình chiều kháhc hết mức như thế Vậy là 2 kún nhà chị mất toi mấy bữa sáng, mấy hộp sữa... Buồn vì nhìu khách hàng có tiền mà thiếu suy nghĩ, trách nhiệm Con dâu cũng sẽ Cự lại nếu mẹ chồng quá quắt mà
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Mẹ Zin này tưởng hiền mà ghê phết. Nhiều người cũng bảo chị hiền nên hay bị bắt nạt. Nhưng quả thật lúc gặp cái loại Mẹ chồng ý chả có ý nghĩ nào khác ngoài việc cho xong chuyện và thoát khỏi mẹ chồng, hì hì À, hôm qua có 1 mẹ đã đồng ý lấy lại cái ba lô ý cho con gái cùng tên của mẹ ý rồi em ạ. Cảm động quá nè, đúng là ở hiền gặp lành nhé. Chị nghĩ ai mà khó, đi đâu cũng sẽ lại lại gặp khó thôi. Xởi lởi trời mới cởi cho mà. He..........
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Hôm chủ nhật vừa rồi tiễn em nó, bồi hồi phết. mẹ ấy đến tận nhà mình lấy giúp, cảm động ghê, k một lời che bai phàn nàn Với cái ba lô này nhiều kỷ niệm thật, híc
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Đúng là ở hiền gặp lành.Chúc chị buôn may bán đắt và gặp thật nhiều khách hàng tốt bụng,hào phóng ^^
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Cảm ơn em. quan niệm của chị là dễ mình thì dễ người. Nếu 1 người nào đó quá khó tính, thì đi đâu cũng lại gặp cảnh khó thôi...........
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. đúng là làm dâu trăm họ chị ạ, nhiều ng yêu cầu rất đặc biệt, em gặp vài khách như thế rồi, làm hàng mất công lắm, nhưng cuối cùng khách của em đều rất hài lòng, nên an ủi em nhiều lắm.
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Đúng là làm dâu trăm họ mà, mình cũng đã từng gặp những khách hàng có nhiều yêu cầu, nhưng mình cũng chỉ cố gắng đáp ứng tối đa trong khả năng của mình thôi, vì không thể hoàn hảo 100% được mà... hi hi............
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Hihi, đúng là kiếm tiền khổ thật chị ạ . Nhà em còn đang bê bối vụ đấu giá làm em đau hết đầu, chẳng buồn bán chác nữa.
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. ât Ừ chị cũng đọc vụ cuả em rồi, có những người thật thiếu trách nhiệm, nản quá. Thôi, cô lên em, Mod đã mời 2 bạn ý vào đối chất rồi mà
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. em thấy chị còn làm cầu kì hơn cả mẫu khách đặt, còn viền mí viền mùng, là e thì kể cả có chưa ưng nhưng đã làm ra rồi mà bảo sửa lại cũng mất công, mà lại còn ko được đẹp như lúc đầu vì tháo ra tra vào là hỏng mất form, thôi thì cứ lấy về vì là trẻ con và con gái nên nhiều màu sắc cũng ko sao cả....chúng cũng đâu có đòi hỏi phải thế này phải thế kia được đâu....?
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Ừ, như thế chả tuyệt vời sao. Với người bán hàng, Chẳng gì vui hơn là sự hài lòng của khảch hàng
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Ừ, em Bơ là người ngoài cuộc thấy và nói chuẩn đấy nhé, rất nhiều khi hàng làm ra đẹp hơn cả mẫu khách đặt như thế này, mà họ còn vẫn kiếm cớ được với mình, đúng là bó tay. Thế nên chị mới thà để chơi chứ k sửa. Con mẹ ý vì có người mẹ khó tính nên cũng chẳng được sở hữu chiếc ba lô xinh mà đáng ra cô bé có thể rất tự hào...
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Đấy ạ, chỉ có nhữngg người bán hàng như chị e mình mới hiểu và thông cảm cho nhau, chứ khách hàng đôi khi họ cứ khắt khe với mình nhưng có khi lại bị mua phải cái xấu thậm tệ hơn ý chứ.....chị cứ yên tâm, e thấy balô của chị rất đẹp thiếu gì người mua.....ko khách này thì kháck khác.....kệ họ..... các cụ xưa đã có câu '' xởi lởi trời cởi cho, mà bo bo thì trời co lại ''. E nghiền ngẫm câu này thấy đúng lắm chị ạ.
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. chia buồn với mẹ nó đánh dấu đẻ đặt cặp cho em pong ^^^^^^^^^^^^^^^^
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Ừ, chị cũng nghĩ vậy đó, nếu ai cứ đi làm khó người khác, rồi họ đi đâu cũng lại gặp cảnh khó thôi Nói chung chị cũng bị mấy vố, vì vố này nên dân đến vố "khách nam" như em biết rồi đấy, là liên quan tới các ba lô này này! Nhưng hàng nhà chị vừa lọt vào Topten hàng độc, các em chia vui với chị nhá!
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Xin chúc mừng nhà chị nhé, hàng nhà chị vào loại kịch độc rồi còn gì =D> (u) (u) (u)
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Hi hi, đúng là kịch độc Vì thế khách hàng cũng là những người có gu 1 tí đấy Nhưng có những gu cũng k thể tải đc, hi hi