Em đơ rồi các mẹ ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi octhoikute, 3/7/2015.

  1. octhoikute

    octhoikute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Không biết diễn tả cảm xúc của em thế nào giờ. Em vừa phạm sai lầm, bị đuổi việc r. Giờ đầu óc em trống rỗng, không biết diễn tả cái cảm xúc trong em giờ là như nào. Ngày mai 2 đứa con em ăn gì đây? Bố nó thì việc làm bập bõm. Có mẹ nào trả qua thời gian như em lúc này k? Biết là sẽ qua hết, nhưng giờ em không nghĩ đc gì nữa rồi. Khi 1 cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Sao tương lại em mịt mù thế. 2 cục vàng của mẹ ơi, bjo mẹ phải làm sao? Ước gì khóc đc tí cho đỡ nặng nề. Cuộc đời đúng là nhiều điều phải học quá. Bao giờ ms khôn ngoan đc? Bao nhiêu điều phải lo. Ai đã trả qua thời điểm này rồi kể cho em nghe với. Cho e xin ít động lực, vượt qua thời điểm này. Mệt mỏi quá các mẹ ơi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi octhoikute
    Đang tải...


  2. meyeuvyphuong

    meyeuvyphuong Collagen AvyLight chất lượng cao đến từ Nhật Bản

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    mình đã từng như thế đó bạn, đang ở trên mây rồi xuống đất hồi nào không hay. Nhưng giờ thì đỡ rồi, chỉ còn lại cục nợ thôi. M nhận việc gì làm thêm đi ạ, mình thấy trên này có nhiều việc lắm mà, từ từ rồi làm lại nha mn. Cố lên vì con nha bạn.
     
    octhoikute thích bài này.
  3. chipchip80

    chipchip80 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/3/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là có đen dủi. Trong cái rủi sẽ có cái may. Bạn cố gắng lên nhé.
     
    octhoikute thích bài này.
  4. DHP Shop

    DHP Shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2015
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy cố lên bạn nhé!
     
    octhoikute thích bài này.
  5. LanHung

    LanHung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Trường hợp như bạn mình không vấp phải nhưng đã từng chứng kiến rất nhiều người bạn, người thân trải qua. Người thì tự xin nghỉ vì công việc quá bận rộn, không phù hợp, vì thu nhập thấp; người thì bị cho nghỉ vì hay đi muộn, làm mất tiền hay không hoàn thành công việc,... Nhưng họ đều rất nhanh chóng tìm được công việc mới vì đã có kinh nghiệm đi làm, đã quen việc! Bạn hãy tâm sự kỹ hơn về trường hợp của bạn để mọi người tư vấn hay giúp đỡ cụ thể hơn!
     
  6. Mamachuechuehic

    Mamachuechuehic Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mn nên trấn tĩnh lại tinh thần trước. Sau đó mn nên lên mạng nôp hồ sơ, các cty hay doanh nghiệp mn có khả năng ứng tuyển, làm càng nhanh càng đỡ. Thời gian này mn sắp xếp lại kế hoạch nhà cửa , hoặc có thể làm đồ handmade để bán, hoặc mn có thể bán hàng qua mạng cũng ok lắm
     
    octhoikute thích bài này.
  7. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    mẹ nó vay tạm bạn bè người thân sống tạm vài ngày rồi tính tiếp, nếu không thì xem trong nhà có đồ đạc hay trang sức mỹ phẩm đem lên mục thanh lý , các mẹ ủng hộ.
     
    octhoikute thích bài này.
  8. Nguyễn Minh Hậu

    Nguyễn Minh Hậu Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ai cũng có vấp ngã, chỉ khoảng thời gian đó là bế tắc nhất mình cũng v hic
     
    octhoikute thích bài này.
  9. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    cố gắng lên mn rồi mọi việc sẽ qua thôi.
     
    octhoikute thích bài này.
  10. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    :( đời người ai rồi cũng phải trải qua những lúc như thế này đúng ko ạ? cố gắng lên mẹ nó, còn 2 cục vàng là gia tài lớn nhất rồi. cố gắng vì 2 con nhé!
     
    octhoikute thích bài này.
  11. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    mình cũng nghĩ vậy đó, trong cái rủi có cái may, cố lên b.
     
    octhoikute thích bài này.
  12. mẹ mói con

    mẹ mói con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    mn ơi, mn cố gắng lên. bây giờ e cũng đang áp lực lắm mà cứ phải giả vờ như k biết ý mn ạ. nghĩ nhiều lại đau đầu mà k giải quyết đc gì
     
    octhoikute thích bài này.
  13. sau0111235

    sau0111235 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Cố lên chị ơi. Em cũng đang ở nhà đây này. Chị có kinh nghiệm rồi thì nộp nhiều hồ sơ cũng không khó tìm việc đâu.
     
    octhoikute thích bài này.
  14. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    cố gắng lên bạn ơi, 2 cục cưng là động lực lớn lắm, bình tĩnh suy xét làm việc gì nhanh và kiếm tiền tốt nhé.
     
    octhoikute thích bài này.
  15. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng từng trải qua cảm giác này, mình lao vào tìm cv mới, quên đi quá khứ buồn bạn ạ.
     
    octhoikute thích bài này.
  16. H79

    H79 Mầm yêu con

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    1,574
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    123
    Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Cứ nhìn đời màu hông tí may mắn sẽ đến với mình.
     
    octhoikute thích bài này.
  17. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    có lên bạn. mông bạn sớm tìm được việc mới ổn định
     
    octhoikute thích bài này.
  18. Thitbosach3nhat

    Thitbosach3nhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn của tôi ơi , haỹ cố gắng lên
     
    octhoikute thích bài này.
  19. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    mẹ nó mấy hôm nay sao rồi :) tinh thần đã đỡ hơn chưa ạ? tiện thể mẹ nó làm ngành nghề gì để mọi người biết chỗ nào có nhu cầu còn giúp
     
    octhoikute thích bài này.
  20. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Tớ còn trải qua nhiều điều kinh khủng hơn, sống trong mờ mịt còn người khác thì hả hê.
    Nhưng mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh với mn thôi.
    Cố lên nhé!
     
    tkkhocthoikute thích.

Chia sẻ trang này