http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-dan-b...-quan-te-len-ca-dau-toi-20131020021239325.chn. Hôm nay 20/10, ngày chị em phụ nữ mà em đọc đc bài báo này.. Đọc xong em thực sự thấy phẫn nộ và thuơng cô ấy vô cùng.... Ko hiểu sao trên đời lại có loại chồng,loại con trai như vậy.. Thế mà cũng mang tiếng là giảng viên đại học...
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ Em đọc xong mà cũng thấy bức xúc quá, bố đánh mẹ đã không chấp nhận được rồi, đằng này đứa con trai mà mình đẻ ra, nuôi nấng lo vợ con cho mà còn đối xử với mẹ mình như vậy thì đúng là không phải con người rùi.
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ con với chả cái. mang nặng đẻ đau rồi nó lại đái vào mặt mình. sao có người đẻ ra con như thế k biết. đọc thấy bức xúc quá.
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ Hjc, cuộc đời đúng là lắm bất công ạ, nhưng chắc là cũng phải có nguyên do j đó sâu xa ạ
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ chắc phải có nguyên nhân gì đó nhưng cũng có khi lại ngược lại đời mà nhiều chuyện lắm
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ tại sao lại cư sử côn đồ và giã man như vậy,máu mủ nhà mình,ko thể hiểu đc?
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ @@ Mình thật sự choáng khi đọc bài này. Chả hiểu ông chồng và ông con ấy có còn là người nữa ko?
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ dù không biết chuyện gì nhưng hành động của một người con trai đối với mẹ mình là không thể chấp nhận đươc dù mẹ mình là người thế nào đi chăng nữa thì bà là người mang nặng đẻ đau nuôi mình khôn lớn, có đứa con như thế này thật là vô phúc!
Ðề: Em đọc mà thấy phẫn nộ Kể cả vì nguyên nhân gì mà máu mủ với nhau lại hành xử không bằng loài thú vật.