Xót xa cháu bé không có hậu môn Cậu bé 8 tháng tuổi không thể đi vệ sinh, sau phẫu thuật tại bệnh viện Nhi, bố mẹ cháu cạn kiệt tiền, thỉnh thoảng lại phải đấu tranh tư tưởng vì những kẻ muốn mua lại đứa con yêu. Đã nghèo lại còn bệnh tật Qua một độc giả có con nằm viện, tôi được biết tại bệnh viện Nhi Trung ương đang có một cháu bé không hậu môn và bố mẹ cháu đã hết sạch tiền chữa trị, trong khi đó, một số kẻ muốn chăm chăm mua lại đứa trẻ. Sáng ngày 3/4, tôi có mặt tại buồng số 8, khoa ngoại 5, bệnh viện Nhi (Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội). Giữa nhốn nháo những trẻ em, người nhà, những tiếng khóc vang lên ở cuối phòng. Người mẹ ngồi cứng đơ ôm con, còn ông bố ngồi yên trên giường. Ai đó bảo: “cho con bú chắc nó hết khóc đấy”. Lúc này, cô vợ mới bỏ ti vào miệng đứa bé. Được một lúc, cháu lại khóc thét lên. Xót xa cháu bé không có hậu môn Bé Và A Lòng sau cơn khóc vì đau. Gương mặt của cậu bé 8 tháng tuổi trông sáng sủa và dễ thương, nhưng phần dưới của em đang băng bó và nối với ống dẫn nước tiểu, phía bên chân trái thì nối với ống truyền. Đó là cháu bé Và A Lòng, 8 tháng tuổi, từ khi sinh ra đã không có hậu môn. Bố cháu là Và A Khư, mẹ là Lầu Thị Mỵ, cả hai đều 21 tuổi, người xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ở quê, hai vợ chồng chỉ sống nhờ đồng ruộng, và cuộc sống càng khốn khỏ hơn khi họ sinh ra một cháu trai không có hậu môn. Và A Khư, bố bé Và A Lòng cho biết: “Từ khi sinh ra đến giờ cháu không đi vệ sinh được, chỉ bài tiết qua đường đi tiểu. Cháu được hai tháng thì đưa con đến bệnh viện tỉnh, ở đó họ bảo không chữa được, phải xuống Hà Nội. Thế là mấy tháng sau vợ chồng lại đưa con xuống Hà Nội, lần đó thì chỉ tốn 3 triệu là mổ xong rồi về nhà”. Bình thường, bé Và A Lòng ngoan lắm, chỉ khi nào bị đau thì mới khóc, còn lại bé thường ngủ yên và không quấy bố mẹ. Xót xa cháu bé không có hậu môn Cơ thể nhỏ bé chịu đựng hai đường dẫn, một để truyền một để dẫn nước tiểu ra ngoài. Có làm sao em cũng không bán con Ngày 4/2, anh Và A Khư và vợ mang con xuống bệnh viện Nhi để mổ lần hai. Chuyến đi này anh chị phải bán một con trâu mới có 7 triệu đồng để đóng tiền viện cho con. Sau một tháng nhập viện, đến ngày 28/2 vừa qua, ca mổ đã hoàn tất. Đó cũng là lúc mà đôi vợ chồng trẻ không còn đồng nào trong người. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn phải để cháu ở Hà Nội để tiếp tục điều trị. Và cũng vì thế mà cả nhà đang lâm vào hoàn cảnh không tiền ăn ở và chữa bệnh cho con. A Khư cho biết, vợ anh chỉ biết nói tiếng Mông, anh cũng vậy, nhưng ở Hà Nội một tháng, giờ đây cũng bập bẹ tiếng Kinh. Gọi là bập bẹ, nhưng anh trò chuyện với tôi cũng rất rõ ràng. Tôi hỏi: thế bây giờ không có tiền thì làm sao, bệnh viện cũng đâu thể cho ở không thế này mãi được. A Khư cười buồn: “Hôm em làm thủ tục khám bệnh đó, có một người đến bảo là đưa con họ nuôi cho, nhưng em không chịu. Mới đây cũng có người đến tận phòng bệnh, bảo cho tiền rồi đưa con cho họ. Em bảo là không có đồng nào nhưng em vẫn cố gắng hết sức để nuôi con, chứ nhất định không đưa nó cho ai”. Vậy là thời gian này, cậu bé Và A Lòng được bệnh viện điều trị miễn phí, mỗi tuần cháu được chuyền một lần, được phát thuốc và có riêng một giường bệnh. Thương vợ chồng Va A Khư hiền lành đến mức lơ ngơ, ai bảo gì nghe ấy, những người có con nằm cùng phòng hết lòng giúp đỡ nên đến giờ, cả gia đình chưa phải nhịn đói bữa nào. Xót xa cháu bé không có hậu môn Phút ngủ yên bình bên bầu sữa mẹ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Thanh, thì bệnh của bé Và A Lòng sẽ phải điều trị lâu dài nữa: “Cháu bé phải có ít nhất một tháng ở lại Hà Nội để long hậu môn, sau đó mổ lần hai, và tiếp tục ở lại để thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra xem có bị viêm ruột hay không rồi cuối cùng mới có lần cuối cùng thông hậu môn”. Cũng theo các sĩ Thanh thì riêng tiền mổ lần 3 và điều trị trước đó sẽ tốn khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là chưa tính đến các khoản chi phí thuê nhà, ăn ở nếu như hai vợ chồng anh phải ra ngoài, mà đó là điều tất yếu bởi thời gian điều trị ngoại trú kéo dài ít nhất một tháng trước khi mổ lần 3. Xót xa cháu bé không có hậu môn Gương mặt dễ thương nhưng sớm chịu nỗi đau bệnh tật. Trước khi tôi ra về, A Khư thì thầm: “Vợ em không biết gì cả, chỉ thương ôm con khóc. Nhìn vợ khóc thì thương lắm, nhưng mà không biết phải làm sao”. Trong khi đó, cậu bé Và A Long lại tỉnh giấc và khóc ngặt nghẽo vì đau. Hiện tại, vợ chồng Và A Khư rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để điều trị và mổ cho bé Và A Lòng, độc giả có tấm lòng hảo tâm có thể liên hệ để giúp đỡ cháu bé đáng thương qua địa chỉ sau: anh Và A Khư, buồng 8, phòng ngoại A5, bệnh viện Nhi trung ương (18/879 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội), số điện thoại: 01697183895. trích trong zing.vn thanks!!!
Ðề: em đọc xong mà rớt nước mắt. Đúng là người làm cha làm mẹ như đứt từng khúc ruột khi con mình bị như thế, ai mà ko đau lòng tội nghiệp cho con thơ qua, mới bé mà đã fải chịu đau đớn.