Em SN 88, năm nay tính ra cũng 28t rồi mà vẫn chưa tìm dc ai để yêu và cưới nên bị gia đình thúc dục quá đâm ra em sốt ruột lắm các bác ạ. mà kể ra em cũng đâu đến nỗi: công việc ổn định, tính tình vui vẻ hòa đồng, còn được khen trẻ hơn tuổi nữa chứ. em buồn quá các bác ợ, có ai giống em không nhỉ?
em đoán là girl rồi bác ạ mà mới có 29t sao phải sốt ruột chưa muộn đâu, bg chán chơi thì yêu là cưới thôi bác
bằng tuổi chủ thớt này, chủ thớt là nữ đấy ạ , cơ mà ko giới thiệu nên ....tự tìm hiểu trong profile cá nhân
có chứ, ko có tiêu chuẩn, có nghĩa là chưa biết đối tượng để tìm rồi, phải "khoanh vùng khu vực" chứ, mn ko có tiêu chuẩn chắc chắn ko chọn được đâu, giống kiểu ko chọn được con đường để đi ý, quá nhiều đường, chọn lối nào bi giờ