3 tháng cuối: Em gần sinh rồi mong giúp đỡ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi memum, 11/10/2008.

  1. memum

    memum Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi còn hơn 1 tháng nữa là em nằm ổ rội Cần chuẩn bị những gì khi đi sanh các mẹ giúp em vợi Em thấy list các mẹ đưa nhiều quá làm em rối loạn không biết đem gì nữa. Và theo chế độtăng xin giảm mua, các mẹ còn đồ cũ dùng được thì cho em xin với. Em ở Tp. HCM Q.1 đó ạ. Thanks các mẹ nhiều lắm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi memum
    Đang tải...


  2. thaonguyen1972

    thaonguyen1972 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    hii mẹ này sắp vỡ chum rùi à, đừng quá lo lắng quá nhé, chúc mẹ tròn con vuông nhé
     
  3. memum

    memum Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    oa sao hổng thấy mẹ nào hồi âm giúp em vậy hic hic
     
  4. MELAMNHI

    MELAMNHI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ bình tĩnh mẹ nó ơi,mẹ nó sắp sẵn mọi thứ vào 1 cái gjỏ nhé,không biết đê vỡ lúc nào đâu.Aó,tã,khăn xô,khăn lông,bình sữa,mẹ nó đừng mua sữa hộp luôn nhé,mua mama sữa non thôi.Quần lót giấy,bvs hàng ngày,bvs dành cho mẹ nè,thuốc nhỏ mắt cho bé,bao tay,bao chân,nếu có bạn mang theo cái chườm nước nóng,lúc đau đẻ thì dùng,tớ nhớ tới đây thôi.Các mẹ bổ xung nhé,cố gắng lên nào.......Mẹ tròn con vuông nhé:p
     
  5. mẹ Gấu A Gư

    mẹ Gấu A Gư Me LƯỜI

    Tham gia:
    12/5/2008
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    285
    Điểm thành tích:
    123
    Đây là danh sách đồ mang đi sinh của mình, bạn thử xem có dùng được không nhé:

    I. Chuẩn bị cho mẹ
    • Dép:
    • Tất: 3 đôi
    • Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt
    • Áo ngực dành cho em bé bú: 2c
    • Bỉm người lớn: 5c, băng vệ sinh Diana mama ( 1 gói )
    • Quần lót mặc 1 lần ( 1-2 gói )
    • Kính râm
    • Gương, lược, chun
    • Quần áo dài tay: 01 bộ ( mặc khi ra viện)
    • Bông bịt tai
    • Trứng luộc: mẹ ăn 7 miếng ( con trai), 9 miếng ( con gái)
    • Rượu gừng
    II. Dành cho bé
    • Bộ đồ sơ sinh (mỗi bộ gồm 1 áo, 1 đôi bao chân, 1 đôi bao tay, 1 mũ, 1 băng rốn, 1tã chéo, , tã lót, tã xô, khăn quấn)1 bộ
    • Khăn sữa: 10c
    • Khăn bông bay
    • Khăn bông quấn em bé: 1c
    • Bình sữa cho bé
    • Yếm ngực: 5 cái
    • Bình sữa, loại bé , cốc, thìa con, 1 cái bát to hoặc tô nhựa để tráng bình sữa
    • Tã newborn Diana 1 bịch
    • Khăn giấy ướt 1 bịch
    • Sữa công thức 1 hộp
    • Giấy lót phân su

    III. Mang thêm
    • 1 chai nước Lavi +1 vài cái ống hút
    • Con dao, chiếc đũa, son, bát, cốc, thìa, bát, đũa
    • Chậu rửa mặt loại nhỏ
    • Bánh xà phòng
    • Cuộn giấy vệ sinh: 1 cuộn mềm cho con, 1 cho mẹ
    • Cặp lồng
    • Giấy ăn: 2 gói
    • Một phong bì đựng khoảng 100 ngàn (loại tiền 10 ngàn) để đề phòng cần dùng đến để lót tay y tá làm thuốc hoặc tắm cho bé (tiêm, tắm bé, VS)
    • Một hộp sữa cho mẹ
    • 1 túi đường nhỏ, túi muối nhỏ
    • 1 túi bìa cứng đựng hồ sơ giấy tờ khám thai từ trước đến giờ. Đề rõ ơ ngoài là hồ sơ khám thai
    • Túi nilon đựng đổ bẩn
     
    memum thích bài này.
  6. cafeteria

    cafeteria Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Em phải công nhận là hồi em đi đẻ hết sức đơn giản và thuận buồm xuôi gió.
    Có mấy thứ em thấy cần nhét vào giỏ sẵn, nhưng không nhiều như các mẹ list ra đâu, mà em thấy vẫn đủ, chả thiếu thốn gì.
    1.Giấy tờ tùy thân: CMND, Bảo hiểm y tế, hồ sơ sinh, xét nghiệm lần gần nhất.
    2. Đồ đạc của mẹ:
    - Bỉm của mẹ (5 cái)
    - Chậu rửa mặt loại bé xíu.
    - Khăn rửa mặt.
    - Thuốc giảm đau (cái này nhớ là mua sẵn, kẻo đẻ đêm viện nó không bán thuốc nữa như em đợt trước thì đúng là đời tàn), thuốc sát trùng vệ sinh cho mẹ.
    Em nhớ là cho mẹ thì chỉ cần mỗi thế, em chả thấy cần thêm cái gì.
    2. Đồ cho con:
    - Bình sữa 125ml
    - 1 hộp sữa dự phòng.
    - Giấy lót phân xu cho bé
    - Tã, chăn ủ ấm, mũ, bao tay bao chân.
    - Giấy ướt để lau cho cả mẹ lẫn con.
    - Vài cái khăn xô để lau rửa mặt mũi khi cần.
    - Phích nước nóng (cái này thì hiển nhiên là cần nhỉ).
    Không biết các mẹ thế nào, chứ em thì em hồi đấy mang theo mỗi giấy tờ + một túi đồ của con, bỉm của mẹ thì vào viện mọi người mới mua cho em. Thực ra em nghĩ mọi thứ hết sức đơn giản, bây giờ tiện lắm, cứ có người là mua được hết mọi thứ chỉ trong 5 phút. Chỉ có cái quan trọng nhất là giấy tờ khám thai của mình, cái đấy mới là cái không thể mua được.
    Đồ ăn đồ uống thì chắc là gia đình tự chuẩn bị nhỉ? em đẻ xong, nhớ mãi cảm giác nằm trên bàn đẻ, ông xã với cả mẹ chồng vào đút cho ăn trứng, ăn tí cơm, mình thì khỏe như trâu ý, con vừa chui ra là tỉnh như sáo, ăn ngon lành, nói như khướu, lúc đấy thấy chồng mình đẹp trai thế chứ lị.
    Thôi memum cứ thoải mái tinh thần, chuẩn bị có tí đồ ý mà, không cần phải quá cầu kỳ đâu, ở viện bây giờ có đầy đủ mọi thứ. Thậm chí hồi đó em còn không mang chậu khăn gì vào cơ, nước nóng cũng không mang, ở trong viện có hết.
    Chúc memum mẹ tròn con vuông nhé.
     
    memum thích bài này.
  7. phonglan tháng 2

    phonglan tháng 2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng nhân đây học hỏi kinh nghiệm của các mẹ nè. Thanks mẹ cafeteria và mẹ Bum nhiều nhé.
     

Chia sẻ trang này