Em gặp một chuyện mà thấy sợ quá các mẹ ợ, (P/S các mẹ đọc và cho em ý kiến ạ)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Lâm Gia, 29/8/2015.

  1. Lâm Gia

    Lâm Gia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chả là em có quen một anh này làm ca kinh tế trong một lần đến kiểm tra hoạt động của công ty em làm ạ.Hôm đấy sếp em bận nên về trễ so với giờ đã hẹn với đoàn kiểm tra, em phải làm chân pha trà rót nước ợ, lúc đó họ không thấy sếp em liền tỏ thái độ ạ, em cũng vừa sợ vừa bực, đang định chuồn xuống phòng thì sếp về nên em lấy lý do chuồn luôn . :)) Em chuồn xuống phòng kế toán ngồi ạ một lúc sau có một anh trong đoàn xuống rồi vào phòng kế toán bắt chuyện với em, nói chung là anh em chuyện trò bình thường rồi anh ý xin số của em nói có cần mua hàng ở công ty em thì gọi nhờ em mua hộ chứ ko mún gọi cho sếp em, nghe nói anh này với sếp của em cũng có giao tình ạ. sau lần xin sddt của em vài ngày thì anh ấy gọi điện cho em mời đi ăn gà, em từ chối vì anh ấy gọi lúc nửa chiều, ăn lúc đó thì đúng là dở dở ương ương ạ, em cũng ngại nên mời anh ý tối đi cafe anh ta đồng ý rồi nhưng một lúc sau gọi lại bảo mời e đi ăn với mấy anh bạn vào buổi tối, đi cùng tiếp bạn giúp anh ý. Em cũng chẳng suy nghj gì mà đồng ý, đến gần tối thì chỗ em mưa to ạ, em bảo mưa thế này thì thôi ko đi anh ý ko đồng ý và bảo lái xe xuống đón em, em tặc lưỡi đồng ý. Bọn em vào quán ăn hải sản, em mới té ngửa ra là anh ta mời mấy ng trên bộ về ăn nhậu,toàn mấy anh già ạ chắc ko có nữ nên kéo em đi cùng, lại còn kêu em chúc rượu nữa, cũng may em ít uống rượu nhưng mức độ chịu đựng không kém nên cũng phải uống dc 5 chén ạ. :))) ( em kể nhỏ thui chứ ko tự hào ạ, cái này nó giúp em đấy ạ). em phải uống hơn môt chai nước lọc mới ko say cơ mà mặt đỏ tía tai. nhưng ko bị mất ý thức nhé. sau 2h chiến đấu ngồi nghe họ ba hoa chúc tụng giới thiệu nịnh nọt nhau đủ điều, bắt tay chào hỏi mõi rã rời thì anh này là người đứng lên chủ động kết thúc buổi nhậu. mấy ng kia thì đi cafe còn anh này thì bảo đưa em về. mấy ông kia còn trêu em với anh này nhưng e kệ. ko thèm chấp. ra xe em hỏi là thế mấy anh kia ko về ạ, thì anh ý bảo họ có xe còn nhiệm vụ của anh là đưa em về. em cũng ko có ý kiến. Lúc trên xe em có hỏi anh uống rượu mà ko đỏ mặt chắc uống nhiều thành quen nhỉ, anh ta bảo ko phải , em bảo anh lái xe cẩn thận nhé, anh ta còn dọa em rồi bảo anh hơi say rồi hay là em cầm lái đi :(( . nực cười ợ. hơn 20 năm sống mà em chứ chạm vào cái vô lăng thì sao mà lái dc, anh ta đề nghj hay vào chỗ nào ngồi lát cho đỡ say, em thấy có lý nên đồng ý, đi được một lúc thì em thấy anh ta rẽ vào nhà nghỉ. ÔI MẸ ƠI. Thực sự lúc đó em đứng tim ạ, nhưng cũng ngờ ngợ, lại nghĩ thầm là nhà nghỉ mà cũng có quán cafe. Đang định hỏi thì anh ta thuê 1 phòng rồi len trước, em chạy theo gọi lại đã thấy anh ta vào phòng rồi. Em ko dám vào chỉ đứng ở ngoài cửa, lúc đó sợ chả nghĩ dc gì, anh ta thấy em lâu vào thì ra khỏi phòng rồi kéo em vào, em nhất quyết ko vào rồi giải thích là em ko ngj anh dẫn em vào đây rồi tưởng anh dẫn em đi cafe cho giải rượu. anh ý cứ kéo em vào nhưng em phản đối ác quá nên đành nghe theo em, trả phòng, rồi ra xe, lúc lên xe em sợ quá ko nói dc gì ợ. Một lúc sau anh ta lên tiếng hỏi em sao ko thích vào phòng hay " làm " trên oto nhé, ko ai nhìn thấy đâu ( hắn ko bật đèn trong xe). Em sợ vào bắt đầu hiểu ra chuyện gì ợ. hic hic. Anh ta dừng xe và khóa cửa rồi bắt đầu động tay đông chận. em sợ thì sợ thật nhưng vẫn đủ bình tĩnh để giải thích em ko phải là ng như vậy, sao một hồi anh ta thơm má thơm cổ còn có ý định chiếm tiện nghi nữa nhưng thấy em sợ nên dừng lại,. Anh ta hỏi em là thích anh ko, em chẳng biết nói gì, hắn nói, anh noí thật anh là người đã có gia đình, nếu em đồng ý để chúng ta đến với nhau thì tốt, cả 2 tình nguyện , xong thì em về với gia đình em, anh về với gia đình anh, ko ảnh hưởng gì cả, xong anh ta cũng biết em chưa lấy ck ạ, anh ta nói mình là người thoải mái, tư tưởng hiện đại nên chuyện này là bình thường, có thể em giữ để cho ck em sau này, nhưng nếu em cho anh thì anh xin, đây là anh nói thật luôn. đừng ghét anh nhé. Đến lúc này thì em cũng chả biết nói gì chỉ cố giải thích là e là người cổ hủ, tư tưởng ko thoải mái dc như anh, nhất là trong vấn đề này. anh ta cũng thoải mái rồi lái xe tiếp đưa em về nhà, trên đường đi anh ta vẫn còn măt dày cò mồi em bảo e thấy anh hiền ko. em cười trừ, anh ta bảo nếu anh muốn ép em thì rất dễ vì em đang trong oto . mà anh lại rất khỏe, em cũng cãi lại. lúc chuẩn bị xuống còn bảo có gì anh gọi cho em, anh gọi trực tiếp chứ ko nhắn tin, ko zalo hay ko face book ( chắc sợ vk kiểm tra). em cười rồi xuống xe chuồn luôn, trước khi đi còn dặn anh ta lái xe cẩn thận ( chắc lúc đó não em bị ngập nứơc). Sau vụ đó h em vẫn, có thể với ng khác thì bình thường, nhưng mà em còn chưa ck con, chưa yêu đương gì nên e rất sợ, đúng là thach sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, gio ngj lại nếu lúc đó anh ta làm thật thì em die mất. :envy::envy::envy:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Lâm Gia
    Đang tải...


  2. Xichlaigannhau

    Xichlaigannhau 01692.934.230

    Tham gia:
    3/4/2014
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Phải thật cẩn thận bạn ơi, Sở khanh bây giờ nhiều lắm.
     
    Lâm Gia thích bài này.
  3. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,677
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    ôi bạn hiền lành quá nên anh ta mới nghĩ bậy thế. bọn có vợ mà muốn nọ muốn kia chỉ coi phụ nữ là người qua đường thôi b ạh,
     
  4. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn cũng dễ quá, chưa gì mới gặp có 1 lần mà đã hẹn hò cafe hay đi ăn đi nhậu với người ta như vậy rồi.
     
  5. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    thằng này là cáo chứ ko phải người, nó nói mà chả cần biết người nghe ntn
     
    Lâm Gia thích bài này.
  6. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    bạn dễ dãi quá. Mới có lần đầu đã đi tiếp rượu với bao người. ... nói chung lần sau phải cẩn thận hơn
     
  7. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    má ơi,hắn lái xe đưa về rồi nói tạt chỗ nào nghỉ,rồi tat vào nhà nghỉ cũng ok thì khác gì hắn nghĩ mình đã bật đen xanh cho hắn
    Là mình thì sau khi ra đc khỏi cái nhà nghỉ đó,mình đã bắt taxi 1 mình rồi, chư leo lên cái xe của thằng đông gioăng ý làm chi nưa,nhỡ xảy ra cơ sự thì lúc ý lại kêu làm sao ? cảnh giác trước khi có vấn đề..
    thêm nưa là các bạn gái cung cảnh giác,nếu ng đan ông đàng hoàng muốn quen mình thì k đời nào bữa gặp đầu tiên lại kêu mình đi ăn và tiếp khách cùng bạn, nghe đã trả thấy có sự tôn trọng rôi
     
  8. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc giờ sợ nhỉ, chả bít đâu mà lần
     
  9. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    dạo này e thấy toàn nick lập mới toanh vào kể mấy chuyện linh tinh, có thể là bịa chuyện câu comment, nếu mà là thật thì bạn này quá dễ dãi
     
  10. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Cái này là tại chủ topic thôi quá dễ dãi :eek::eek::eek: vì vậy xảy ra tình huống này là tất nhiên rồi.Bất cứ người đàn ông nào mà chủ topic bật đèn xanh cho rõ ràng thế kia thì thằng nào cũng hành động như vậy thôi :D:D:D
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  11. susu_2011

    susu_2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    2,091
    Đã được thích:
    832
    Điểm thành tích:
    823
    bạn thuộc tuyp bạo dạn chứ em mới gặp đừng có mơ rủ em đi ăn, đi uống nước em còn đề phòng dắt theo mấy cái chân gỗ đi ấy chứ hehe
     
  12. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Mình thấy bạn là người quá dễ dãi. Gặp có mỗi vì cv tại cty mà có thể đi uống cafe và đi tiếp khách với người khác luôn được thì mình cũng sợ bạn lắm lắm
     
  13. HoneyXinh88

    HoneyXinh88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    mn liều nhỉ :)
     
  14. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    số bạn còn may đấy, nếu không thì ... xong với lão kia rồi, lần sau cần tránh xa cả km cho lành nhé.

    lão chồng bây giờ của mình í, ngày xưa yêu gần cưới còn chả mời được mình đi chơi đi ăn đâu cả, mời về thăm nhà mình cũng ko về nốt, hi, đừng nói đến người mới quen. mình cổ hủ vô cùng luôn.
     
    Lâm Gia thích bài này.
  15. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    mình thấy bản thân bạn cũng dễ dãi, chưa tìm hiểu kỹ đã đồng ý đi ăn, đi đến chỗ họ nhậu nhẹt, còn đi riêng nữa. may mà k sao.
     
  16. hoahoa32

    hoahoa32 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    bạn này liều nhỉ, mình thấy bạn luôn chủ động ấy chứ, bạn đồng ý đi chơi ngay từ khi chưa biết gì về nhau, cái chỗ vào nhà nghỉ mà còn dám chui vào xe, lạ thật.
     
    Lâm Gia thích bài này.
  17. chuyenchoo3

    chuyenchoo3 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    không bao giờ giám làm thật đâu bạn ơi. Nhưng bạn cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa nhé
     
    Lâm Gia thích bài này.
  18. vuthuyuyen

    vuthuyuyen Thành viên mới

    Tham gia:
    18/11/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    bạn cũng bạo ghê. là mình mới gặp lần đầu thì đừng hòng nhé :D
     
    Lâm Gia thích bài này.
  19. Lovelymouse_90

    Lovelymouse_90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    đúng là bạn liều thật, chẳng biết người ta là người thế nào mà cũng dám đi cùng, may mà họ cũng không ép bạn
     
    Lâm Gia thích bài này.
  20. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    May cho bạn!
     
    Lâm Gia thích bài này.

Chia sẻ trang này