Khi nói chuyện vs mọi ng e hay gọi anh chồng là anh em, hoặc mẹ chồng là mẹ em. Như vậy có phải là gọi sai không các mẹ nhỉ, mấy anh chị ở cty e bẩu gọi như thé là gọi sai.
Em thấy cách gọi ấy chả có gì là sai cả. Lấy chồng rồi thì gia đình chồng cũng là gia đình mình, mẹ của chồng cũng là mẹ của mình, anh, em cũng thế. Nghe mẹ nó gọi thế em thấy tình cảm mà.
thì e cũng nghĩ như mn đấy, xong bị anh cùng cty cho luôn gáo nước lạnh , người ngoài vẫn là người ngoài, khác máu tanh lòng. Làm e giật mình luôn
Ôi kệ đi mẹ nó. Bảo ông ý là về mà nói với vợ ông ý như thế, bảo vợ là "mẹ anh cũng chỉ là người ngoài khác máu tanh lòng thôi". Đàn ông nói nguuuu. hihi Chúc mẹ nó luôn vui nhé.
Ý chủ top là gọi anh của chồng là "anh em" và mẹ của chồng là "mẹ em" đó chị. Lúc đầu đọc em cũng cứ nghĩ chủ top gọi chồng là "anh em", đọc kỹ lại mới thấy ko phải. Em cũng nghĩ gọi như thế nghe tình cảm cực.
hihi. Đúng thế. Gọi vậy nghe tình cảm mà. E cũng toàn gọi vậy. Thi thoảng mới gọi thay con là bà nội thui.
hihi, anh của chồng mn ah, còn chồng e thì e toàn cậu vs tớ, xong lại vợ chồng chứ chưa bjo gọi bằng anh ah, hihi
dù k phải a ruột nhưng mà ở cùng nhà, vs là anh chồng nên e muốn gọi thế cho nó thân thiết, chị dâu ck e cũng toàn gọi là chị dâu e, hehe, còn cháu gọi e bằng thím thì e bẩu anh chị e cho nó gọi e là cô cho gần, gọi thím nghe xa cách
nói tn mà mình thấy ổn và mng hiểu mình đang nói gì là dc thôi mn, ai bình loạn linh tinh thì cứ bảo họ thế
Hj, mình thấy có sai đâu nhỉ, như thế tình cảm mà, nhưng chỉ có điều khi nói gì về nhà bạn hay nhà ck bạn, thì ko phân biệt được thôi
ui, các bác ý cứ lắm vẹo, gọi thế nào cho thoải mái đôi bên là được mà còn làm gia tăng gắn kết tình cảm với gia đình chồng ý chứ