Em viết cái tiêu đề cũng k chuẩn lắm ạ. Các chị trong LCM đa phần đều có gia đình rồi nên em mạo muội lập tp này để hỏi ý kiến mọi người. Em vẫn chưa lập gia đình, mới có bạn trai thôi ạ. Qua 1 thời gian yêu nhau, em cũng có biết sơ sơ về gia đình anh ý. Cả 2 bác đều là cán bộ nhà nước. Bác trai thì em k nói đến ở đây, vì bac khá dễ tính, lại tính cũng văn nghệ nên em k ngại. Chỉ ngại bác gái thôi ạ. Bạn traib em thì rất thần tượng mẹ, yêu mẹ lắm ạ (nhưng k phải kiểu sợ mẹ đâu) Bác gái người Bình Định, trước đi bộ đội tập kết ra Bắc (đại loại vậy ạ), trước khi về hưu bác ý đã làm đến chức trưởng phòng. Cũng nhiều mối quan hệ, quen biết cả giám đốc hiện tại cty em (do công ti em và công ti trước của bac ý trong cùng 1 sở). Nhà người yêu em thì cũng k phải giàu có lắm, 2 bác đều về hưu rồi mà. Nhưng họ đều là cán bộ nhà nước, nên mong con cái học hành đàng hoàng và mong có con dâu cũng phải có học (tức là đại học ý ạ) Mà em rất tiếc mới học trung cấp thôi. Giờ thì em cũng làm ở 1 cty nhà nước khá ổn định, lương 3t, nhưng chắc k đạt dc mong muốn của bác ý rồi. Vì có lần em đến nhà anh ý, trong cuộc phỏng vấn, bác ý có hỏi chuyện em, và khi em nói là em học TC, em thấy rõ sự...thất vọng của bác ý, k biết em có nhậy cảm quá k. Người yêu em thì cũng k khéo ăn nói, nên chắc cũng k tâm sự gì với mẹ. Qua 1 vài lần đến nhà chơi (đến chơi như kiểu bạn bè, tết đến chúc tết thôi, chứ anh ý chưa giới thiệu chính thức với gd. chỉ là tự biết thế thôi), bác ý cũng đối xử bình thường, khá tốt nhưng k cởi mở , chắc là do tính cách hoặc chưa quen thôi. Em trai người yêu em thì nó cũng có vẻ quý em, bố anh ý cũng thoáng. Thế em hỏi các mẹ có KN, nếu trong trường hợp của em có khó khăn gì k ạ? Chuyện k đăng đối giữa 2 gd có bị bác gái phản đối k ạ? (gia đình em, bố mẹ chỉ là công nhân thôi ạ. Bản thân em thì k phải tốt nghiệp DH và làm kế toán như bác gái mong muốn- mà chả hiểu sao bác ý lại thích có con dâu làm kế toán )
Chào bạn! Mọi chuyện chưa rõ ràng đâu vào đâu sao bạn lại vội đặt dấu chấm hỏi thế? Trước khi suy nghĩ đến điều đó thì điều trước tiên bạn cần làm là bàn bạc với người yêu của mình nên giới thiệu bạn ra mắt gia đình anh ta với vai trò là người bạn gái đang tìm hiểu và yêu nhau như thế nào. Lúc đó bạn mới chú ý xem phản ứng bác gái thế nào rồi mới tính tiếp. Có thể bác gái thích con dâu làm kế toán là do thích con dâu biết cách tính toán chi tiêu trong gia đình sao cho hợp lý. Nếu bạn có khả năng học lên nữa thì cố gắng học, học cao vừa có lợi cho địa vị trong xã hội của bạn vừa được lòng mẹ chồng sau này nữa, không có gì bất lợi cho bạn cả. Bạn có thể học thêm khóa kế toán vào buổi tối, chưa vướng bận gia đình thì học thêm rất tiện. Đa số không có mẹ chồng nào hài lòng con dâu cả, có những cô con dâu học cao thì mẹ chồng lại sợ con dâu lấn lướt mình, còn con dâu trình độ thấp thì lại sợ không biết cách cư xử, sợ không làm ra tiền rồi bắt chồng nuôi. Đa số các bà mẹ lại rất thương con trai nên thấy con trai lo cho người khác không lo cho mình, thấy tủi thân rồi tị nạnh với con dâu. Vì thế mọi chuyện với bạn chưa thể nói sớm điều gì, bạn biết được điều gì làm mẹ chồng thích thì cố gắng làm nếu điều đó không quá khó khăn với bạn. Chúc tình yêu của bạn sớm đơm hoa kết trái nhé!
thanks chị. em kể như vậy, vì là thế này. anh ý (và cả bản thân em nữa) nếu đã đưa bạn khác giới về nhà chơi, thì chắc chắn phải là đặc biệt lắm, nên k cần nói gia đình cũng biết. Nên em cảm nhận thái độ của bác gái thôi. Còn chuyện học hành, nghề nghiệp. Lương em đi làm tuy k cao lắm, nhưng cũng k bị gọi là thấp (bác ý khá biết về công ty em mà), hơn nữa em lại rất ghét cái nghề kế toán (sorry các mẹ làm kt nhé, chỉ là sở thích sở ghét thôi, chắc tại tính em hơi nghệ sĩ 1 tẹo nên k hợp với sổ sách) Thế hóa ra đa phần các bà mẹ chồng đều thấy k hài lòng về con dâu hả chị?
Cũng tùy từng bà mẹ chồng thôi em àh, có nhiều bà rất hài lòng về con dâu nhưng có nhiều bà thì cũng ghét ra mặt đó, nói chung còn tùy thuộc vào cách sống của mình nữa. Còn nghề nghiệp hoặc tiền lương của mình ra sao ko quan trọng vì chồng là trụ cột chính của gia đình mà vợ chỉ làm để góp mắm muối vào thôi, em đừng suy nghĩ nhiều mà đau đầu.
trường hợp của em cũng khá giống cô bạn chị lúc trước, chị có một số kinh nghiệm muốn chia sẽ với em nè: Khi nói về gia đình chồng, hầu như chúng ta lúc nào cũng nói về mẹ chồng, kế đến là chị em chồng, những người phụ nữ gắn bó với chồng mình từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Một số trong chúng ta may mắn trở thành người bạn thân thiết với những người phụ nữ này, tìm thấy thêm một bờ vai để nương tựa, thậm chí tìm ra một chỗ dựa thay thế cho người mẹ ruột đã mất hoặc ở quá xa với mình. Nhưng vẫn có nhiều những trường hợp khó xử từ hàng loạt câu phản ứng kiểu như "Ồ, con đang đứng về phía vợ con à?", dường như những trường hợp khó xử đối với nhà chồng thường khá nặng nề. Hãy cùng nghe kinh nghiệm của những người đi trước nè em.
Khi nói về gia đình chồng, hầu như chúng ta lúc nào cũng nói về mẹ chồng, kế đến là chị em chồng, những người phụ nữ gắn bó với chồng mình từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Một số trong chúng ta may mắn trở thành người bạn thân thiết với những người phụ nữ này, tìm thấy thêm một bờ vai để nương tựa, thậm chí tìm ra một chỗ dựa thay thế cho người mẹ ruột đã mất hoặc ở quá xa với mình. Nhưng vẫn có nhiều những trường hợp khó xử từ hàng loạt câu phản ứng kiểu như "Ồ, con đang đứng về phía vợ con à?", dường như những trường hợp khó xử đối với nhà chồng thường khá nặng nề. Dưới đây là những trường hợp thường xảy ra nhất và lời khuyên từ những người phụ nữ hay phải đối mặt với những trường hợp tương tự. 1."Chúng tôi có lối sống quá khác nhau" Vấn đề: Chị Hoa than vãn rằng mẹ chồng chị ít khi chịu dọn dẹp nhà cửa và khi chị và chồng đi thăm cả hai gia đình (ở gần nhau), họ thường tránh ở lâu ở nhà mẹ chồng. Chị Hoa nói "Nếu mẹ chồng muốn, bà hoàn toàn có thể dọn dẹp nhà cửa. Bà biết nhà cửa bề bộn và thậm chí còn nói đùa về điều này, nhưng bà không làm gì để cải thiện tình hình". "Vấn đề khó xử của tôi là lần sau tôi sẽ đến thăm nhà chồng vào dịp hè cùng với đứa con trai 3 tháng tuổi mới biết bò. Đến nơi, tôi chỉ muốn bế bé, không muốn để bé bò lê trên sàn nhà quá bẩn. Làm thế nào tôi có thể bảo mẹ chồng lau sạch nhà hay nói rằng mẹ chồng phải đến nhà mẹ tôi để thăm thằng bé?" Giải pháp: Yến khuyên rằng bạn không nên cố ép buộc nhà chồng thay đổi trong tình huống này. Mỗi chúng ta đều có sự khoan dung khác nhau, vì vậy nếu cố gắng ép người khác hòa hợp với mình thì chỉ làm cho các vấn đề liên tiếp nảy sinh. Tuy nhiên, vì có liên quan đến đứa bé nên Yến nói thêm "Tôi đồng ý rằng nói mẹ chồng lau nhà hoặc nếu không thì đến thăm gia đình bạn có lẽ là cách tốt nhất" (Bọn trẻ sẽ nhặt mọi thứ lên chơi rồi dễ nhiễm các mầm bệnh thường có trong nhà.) 2. "Tôi không thể nào chịu được mẹ chồng" Vấn đề: Chị Mai kể về sự bất hòa kéo dài 20 năm giữa chị và mẹ chồng, bắt đầu từ ngày chị kết hôn."Mẹ chồng tôi cản trở lễ cưới trong nhà thờ; tại bệnh viện mẹ đã ấn mạnh lên đường khâu vết mổ của tôi để xem có đau không và nói với tôi là tôi đang phát phì sau ca mổ não. Bà hất hủi các con tôi vì chúng là con gái, bà tức giận vì không đứa nào đươc đặt tên theo ý bà, những cái tên theo truyền thống người miền Bắc. Bà cho là tôi không tôn trọng cha tôi khi tôi mặc bộ đồ màu xanh lá cây trong lễ tang của ông, bà tuyệt đối không có khái niệm gì về ngày sinh hay tuổi tác của con tôi, thậm chí không nhớ cả ngày sinh của chồng tôi..." và thật đáng buồn, cách duy nhất Mai đáp lại thái độ của bà là thái độ giận dữ. Chị đã nói "Tôi rất muốn nói với mẹ chồng về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của bọn trẻ như việc tốt nghiệp trung học của đứa cháu gái đầu tiên của bà, nhưng khó quá" Giải pháp: Ý kiến của Hiền: "Trẻ con là hạnh phúc của gia đình và tôi rất thất vọng khi nhận thấy gia đình nhà chồng bạn không nhận ra điều này. Thật tiếc là mẹ chồng không thể chấp nhận bạn". Và Hiền không chấp nhận cách ăn miếng trả miếng của Miên "Cuộc sống quá ngắn ngủi, sao lại ghét nhau, vì thế tôi đã học cách ghét những điều mà gia đình nhà chồng tương lai của tôi làm chứ không ghét họ". Hiền thấy rằng không hỗn xược là phương pháp tốt nhất để mang lại cho bản thân những niềm vui ngấm ngầm. "Tôi nhận thấy rằng tôi càng tử tế với mẹ chồng bao nhiêu thì bà càng giận dữ bấy nhiêu!" 3. "Mẹ chồng sẽ không đời nào chấp nhận tôi" Vấn đề: Chị Thu nhận thấy rằng dù chị có làm điều gì đi nữa cũng không thể làm hài lòng mẹ chồng. Chị nói "Mẹ chồng đổ lỗi rằng tôi là nguyên nhân li dị của con trai bà với vợ trước và cho rằng tôi khiến anh ấy xa lánh gia đình" - dù là gia đình chồng chưa bao giờ thích vợ trước của anh ấy, ít nhất là khi họ còn là vợ chồng. "Năm rồi, tôi đã cố gắng làm mọi thứ có thể để khuyến khích anh ấy gần gũi với gia đình. Tôi đã mời gia đình anh ấy đi dự tiệc, cũng như mời tới nhà, nhưng tôi không thể nào làm cho họ chấp nhận tôi. Những lúc có tranh cãi giữa chồng sắp cưới của tôi với vợ cũ của anh ấy, gia đình anh ấy luôn đứng về phía cô ta. Và nếu họ muốn khiển trách anh ấy về việc tranh cãi này thì mọi lỗi lầm là do tôi. Giải pháp: Sương đưa ra 2 lời khuyên. Trước hết, hãy quyết định xem bạn có thể chấp nhận gia đình chồng hay không bởi vì họ sẽ không thay đổi như mình mong muốn đâu. Thứ hai, Sương khuyên "Có lẽ bạn cần xem xét lại toàn bộ sự việc và nói với chồng về những gì bạn đã làm cho mẹ chồng, đúng hơn là bạn đã cố gắng để họ biết đến mình và điều đó làm bạn cảm thấy thế nào. Nếu anh ta không sẵn lòng làm gì đó trong chuyện này thì có lẽ anh ta không mấy quan tâm đến bạn. Đối với tôi, người đàn ông yêu bạn sẽ luôn muốn gia đình anh ta hiểu bạn, nếu không thì có một vấn đề gì đó đang xảy ra". Quan điểm sau cùng của Sương thật thiết thực và chúng ta có thể học được nhiều điều - Chồng bạn đứng về phía nào? Mối quan hệ của anh ấy với gia đình ra sao? Hãy suy nghĩ điều này: Nếu anh ta không hòa hợp với gia đình, tai sao bạn cứ nghĩ bạn sẽ có thể hòa hợp tốt hơn thế? (theo hervietnam.com)
em thấy các anh chàng khác đưa bạn gái về thì thường rất hay chiều bạn gái, tỏ ra quan tâm chu đáo. Nhưng bạn em thì ngược lại mới khổ, em đến chơi nhà, mà ông ấy toàn để mặc em "tự nhiên", còn sai vặt em nữa mới tức. Em cũng cự lại nhưng vẫn làm, vì em k muốn mọi người thấyn em chưa gì đã cung phụng lão ý. EM nói thì hắn bảo "tạo cơ hội lấy điểm với bà già". Ví dụ như những lúc ăn quà xong, (em mua cho ông ý và mẹ ăn thui, em k ăn), vừa buông bát xuống là ông ý phẩy tay sai em đi dọn, hic, như ôsin ý, nhưng em cảm nhận là ông ý cố tình để mẹ nhìn thấy hay sao ý, bác gái thì cứ nhìn em cười cười và bảo "mày cứ sai nó". Em cũng chỉ biết cười cười. Tại thấy các chị hay bảo mẹ chồng k thích nàng dâu vì con trai họ chuyển từ tình cảm dành cho bố mẹ sang cho vợ, nên lão nhà em lại chơi kiểu ngược lại. K biết có phản tác dụng k nữa.
Đừng cả nghĩ quá về học thức của mình và thái độ của mẹ bạn trai. Vợ chồng lấy nhau là duyên số rồi em ạ, 2 em yêu nhau thì sẽ lấy nhau. Sau về sống cùng điều chỉnh dần. Chúc e hạnh phúc.
MC thế chưa có gì đâu em ạ. Em cứ học chữ "lờ" trước đã. Sau này lấy nhau về điều chỉnh sau. Mọi chuyện không quá phức tạp như em nghĩ đâu. Trước mắt, MC em có thái độ như thế, lấy về xong em lại lật bài ngửa ra. Kekeke...
Ôi mẹ chồng em bảo em là mèo mù vớ cá rán, vừa già vừa xấu mà lấy được con trai mẹ là phúc đức lắm ạ.
à, cho em hỏi thêm 1 vấn đề nữa các mẹ ơi Vì là em đến chơi nhà ng yêu nhưng cũng chỉ như là bạn. chưa chính thức giới thiệu là NGƯỜI YÊU, dù các cụ đều tự hiểu thế thôi, và người yêu em thì cũng chưa nhắc đến chuyện cưới xin gì với các cụ (yêu nhau hơn 2 năm rồi) và bác gái có nói với 1 đứa bạn của hai đứa em là "k thấy Hoàng nói gì, chứ bác cũng lo, cái N.A cũng đến tuổi lấy chồng rồi, k còn trẻ nữa, có gì lại lỡ dở". Em k rõ chính xác lời nói, nhưng đại ý là em cũng đến tuổi rồi, mà k thấy có gì rõ ràng, vì nếu có vấn đề gì thì còn phải lo mà tìm hiểu người khác k thì già mất. Bác ý thì quan niệm là khi nào chính thức giới thiệu thì mới tìm hiểu xem có đạt tiêu chuẩn k, nhưng theo câu nói trên thì em suy diễn 90% là có vẻ k ưng, đúng k ạ? Hay do em hay suy diễn? em diễn đạt hơi khó hiểu tí ,
Bạn ạ. Mình cũng khuyên bạn thía này. bây giò, ở xã hội thừa thầy thiếu thợ này, người ta trọng cái bằng Đh lắm. Mình nói rất chân thành đấy. Mình cũng như bạn, sắp cưới thôi, nhưng mà nhà chồng cũng thích người chịu học lắm. Mẹ anh ấy ( gọi là mẹ chồng cho nhanh)và em chồng, ko học đc Đh chính quy thì cũng học tại chức. Nhưng mà túm lại là phải phổ cập cái bằng ĐH! Bạn xác định lấy ng ta, biết gd ngừoi ta thích như vậy thì cũng nên tạo đc Cái THẾ của mình. Bạn nên học lên, tại chức thôi cũng đc, vừa tốt cho sự nghiệp của mình, mà lại cho mình cái sự tự tin khi về làm dâu. BẠn thử nghĩ xa 1 tí, lấy nhau rồi, về nhà chồng, có điều gì ko hài lòng, mẹ chồng lại cho 1 câu "ít học" thì.... đau tái tê luôn (mặc dù ko phải ai học xong Đh cung là người "có học" nhưng không có cái bằng thì lại chẳng bằng ai). Bây giờ chuyện môn đăng hộ đối ko quan trọng nữa nhưng nêu mình tạo đc thế ngang bằng thì mình sẽ tự tin và có tiếng nói trong nhà chống đấy. Chúc bạn hạnh phúc nha!
muốn lấy con trai mẹ thì phải tìm cách chiều mẹ, nói sao cho đi vào lòng mẹ thôi, chứ giờ lo nghĩ quá lại già rồi mẹ chê gái già ko cho lấy nhau thì artyman: có thể hỏi dò bạn trai về thái độ của mẹ, ở nhà mẹ có nói gì về mình ko? mc thích gì? bảo bạn trai tạo nhiều cơ hội cho bạn tiếp cận mc nhiều hơn. nếu bạn trai tích cực thì bạn cũng phải nỗ lực thôi, rồi khi lấy được lòng mc, nếu mc vẫn cứ muốn phải có bằng ĐH thì bạn hy sinh 2-3 năm học liên thông và thêm cái bằng kế toán 3 tháng về tặng mc cho mc :Cuoi còn nếu bạn trai cố né tạo cơ hội để bạn đến nhà, ko muốn bạn gặp mc nhiều hơn thì bạn phải :-k thôi, nếu ko đi đến được đích thì còn có biện pháp giải quyết chứ nhỉ? chứ hỏi các chị em trên dd đôi khi có thể cho bạn những kinh nghiệm, những cao kiến và giúp đỡ về mặt tinh thần thôi, chủ yếu vẫn là người bạn trai kia của em nhìn nhận vấn đề này thế nào kìa. Chúc vui vẻ nhé.
bạn bảo người yêu bạn sắp tới giới thiệu bạn với tư cách là người yêu thì lúc đấy sẽ biết đc thái độ thực sự của bác ý,tớ thấy có bác cứ thấy con trai dẫn bạn gái về nhưng chưa nói là người yêu(mặc dù dẫn về nhiều nhé) nên nghĩ nó yêu chơi bời, sau đấy có khi thôi, nên cũng ko ''súp bờ soi'' cô nàng, đến lúc con trai chính thức giới thiệu mới tá hỏa, vì từ trước giờ ko ưng lắm nhưng nghĩ ko có j nên kệ bọn trẻ, bắt đầu lúc đấy mới tỏ thái độ thế này thế kia, với quan điểm của mình làm cái j cũng phải rõ ràng, đã xác định về là phải giới thiệu là người yêu còn vấn đề bằng cấp, mình cũng chỉ trung cấp, nhưng nếu thích thì mình sẽ học thêm tại chức, ko thích thì thôi, mình chẳng sợ cái vấn đề về người ta coi mình ''ít học'' nên phải học để vừa lòng người ta, ko bao giờ có chuyện đó đâu, thật là vô lý khi nhìn bằng cấp để đánh giá tất cả
em đừng quan trọng quá bằng cấp1 đôi khi chính em mới là ngưoqừi tự dằn vặt! tự mặc cảm đây! cố nâng cao thêm kiến thức trong công việc và cuộc sống nhé
===> ny mình cũng cư xử trước mặt pa ma giống ny bạn vậy nè! Bác gái thì cứ bắt anh phải rửa bát cơ, "bạn sang chơi chứ có phải sang rửa bát dọn dẹp hộ đâu"! hehe.Bố mẹ anh thì rất quí mình nhưng bố mẹ mình thì lại ngược lại...cũng có vẻ không ưng anh lắm vì gia đình anh không phải nhà làm kinh tế, sợ sau này mình lấy chồng sẽ khổ...Haiz....khó xử wa'.... mình chắc cũng rơi vào tình huống giống người yêu bạn! Bạn nên đến chơi nhà anh nhìu hơn...bắt chuyện với mẹ anh nhìu hơn để bà có thể hiểu bạn là người như thế nào,tạo thiện cảm với bác ý,hãy khiến cho bác ý nghĩ rằng "Ah đứa này mai sau sẽ là người vợ tốt đêy!", lúc ấy bằng cấp sẽ không quan trọng nữa. Chúc bạn hạnh phúc!
Theo mình nghĩ bằng cấp chỉ là 1 cái giấy thông hành trong cuộc sống thôi. Cái quan trọng là bạn cư xử thế nào. Bạn không nên coi trọng quá như thế mình thấy bạn có vẻ hơi mặc cảm về vấn đề đó. Còn về phía mẹ chồng bạn có thể bà lúc đầu hơi coi thường bạn thật nhưng hãy chứng tỏ cho bà thấy mọi ưu điểm của bạn có thể đánh bật cái bằng cấp bà ý coi trọng.
Tớ lấy rồi mà về BMC còn bảo mẹ mà chọn con dâu thì mẹ phải kt xem có biết làm gà ko <Tớ thì đặc biệt sợ giết gia súc>. Rồi thì con mẹ bị gái tà lưa nên bây giờ mới khổ vậy< ý nói tớ kưa con bà bị vào bẫy>..v.v... Tớ mặc kệ chẳng nói gì tớ chỉ bật điện thoại ghi âm vào máy để bật lại cho chồng tớ nghe. Để ax biết khi ax ko có nhà mẹ anh nói em vậy đó thôi. Còn lại thì tự họ xử lý nhau chẳng hơi đâu để bụng tức làm gì --> già người Còn theo tiêu chuẩn của họ thì chỉ lấy những con cáo đội lốt thỏ thui hehe
ui sợ thế, nói thẳng vậy ạ. nhg nói thẳng còn dễ đối phó hơn là ngấm ngầm chị ạ. mà em cug k bít làm gà. mà cug k bít làm con j từ sống thành chít đâu. hôm nọ nhìn con gián ở trên bếp, em á 1 tiếng rõ to, và mẹ chàng đã xử con gián hộ em cn này e chính thức ra mắt chàng đấy ạ. run quá
Cach xử lý hay đấy chị ạ. Nói có sách, mách có chứng thế này, anh chồng cấm biện hộ được. Mà mình chẳng mất lòng ai cả. Em chẳng biết làm gà, em ko sợ giết gia cầm, nhưng mà ko biết làm, chỉ biết nhổ lông và nấu thôi, nhưng bố mẹ chồng vẫn okie, vẫn làm mấy mâm cỗ bình thường đấy thôi. Con dâu hiền ư? gần như tuyệt chủng rồi. Có điều tốt với mình thì mình tốt lại. Chứ có phải là vật vô chi vô giác đâu.