Công ty em đang làm bây giờ không đóng bảo hiểm nên khi có bầu em phải nhờ em rể đóng bảo hiểm ở 1 công ty xây dựng. Đến giờ, con em được hơn 6 tháng rồi mà 5 lần 7 lượt em rể em gọi điện hỏi bên đấy, họ vẫn lần lữa. Hôm trước chồng em đến tận nhà ông cổ đông trong công ty để hỏi thì ông ấy cũng nói thẳng là do công ty khó khăn nên đã lấy ra dùng tạm ( em được hơn 20 triệu). Ông ấy nói là sẽ cố gắng giải quyết trong tuần tới sẽ gửi lại tiền vợ chồng em. Thế mà từ đó tới nay là mấy chục cái tuần tới rồi vẫn bặt vô âm tín. Giờ đi làm lại rồi mà vẫn ko lấy được tiền các mẹ ạ. Đã hết tiền thì chớ, chán ơi là chán. Cái bọn công ty mất dạy, tiền của bà đẻ mà cũng lấy >.<
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác xin chia buồn với mẹ nó...hy vọng là ông kia giữ đúng lời hứa thôi...:|
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Mình sợ là cty họ khó khăn chưa đóng bảo hiểm nên chưa đc thanh toán ý chứ. Số nợ của cty nhiều lắm, nhất là xây dựng.
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Không đâu mẹ nó ạ. Em rể em ( là người đóng bảo hiểm hộ em ở công ty ấy) làm bên bảo hiểm. Chú ấy xác nhận là đã chuyển khoản số tiền của em cho công ty rồi. Bây giờ chỉ khổ cái là không đòi được cái công ty ấy thôi. Giờ mình làm ầm lên thì có được ko nhỉ? ((
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác ôi, tiền thai sản của mình đến giờ vẫn chưa có do cty nợ bảo hiểm---> chán! chia sẻ cùng mn nhé! Nàng nhận được của bảo hiểm thì nên làm sáng tỏ đi nàng ah, để càng lâu càng khó ý!
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác hic hic, chị ơi, bé nhà chị 9 tháng rồi mà vẫn chưa nhận được tiền ạ? EM cũng muốn làm ầm lên lắm nhưng vì đấy là mối quan hệ của em rể nên em cũng ngại. Mà em rể em lại cả nể nữa chứ. Bây giờ chẳng biết phải làm thế nào để đòi được tiền.
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Thực sự đi nhờ có cái khó của đi nhờ, phải phụ thuộc vào người ta mà. Thôi thì đành trông chờ vào sự may mắn, làm ầm lên chưa chắc đã lấy đc tiền có khi lại mất ý.
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Hic, mà em cũng băn khoăn là mình đóng nhờ ở cty ngta như thế ko biết là đúng luật ko? Vì nếu làm ầm lên, phải đúng luật cơ thì nó mới cứng họng. Chứ còn mình mà sai thì làm ầm lên chẳng ăn thua gì
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác hic, chia sẻ với mẹ nó nha, đành tác động nhẹ nhàng xem có đc đồng nào không mẹ nó ạ
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Thế khi chị đóng tiền bảo hiểm có biên lai gì không
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Giờ mẹ nó mà làm ầm lên cũng ko giải quyết dc gì đâu, chờ mong lời hứa của ông ấy thực hiện thôi, chăm gọi điện thúc giục họ thanh khoản mẹ nó nhé. chúc mẹ nó sớm lấy lại dc tiền.
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Nói về luật thì mình sai rồi. Quy định chỉ đóng bảo hiểm cho nhân viên của công ty họ thôi. Mình nhờ đóng hộ thôi mà. Họ cho nhờ cũng là tốt rồi. Chỉ có điều mình gửi ở chỗ nào đáng tin để mình có thể lấy đc tiền. Nhưng nói chung giờ nên đóng theo hình thức tự nguyện là tốt nhất. Đảm bảo quyền lợi cho mình, gửi bây giờ lo lắm vì các cty khó khăn mà.
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Mình ko có biên lai nhưng mình có đủ giấy tờ và sổ bảo hiểm mẹ nó ạ
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Hic, hồi có bầu em lại ko biết là bảo hiểm tự nguyện cũng đc hưởng chế độ thai sản. Nếu mà biết thì em đã đóng ngay từ hồi ấy cho đỡ phải lằng nhằng thế này rồi
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Mỗi hình thức đều có cái hay cái dở. Thôi giờ việc cũng xảy ra rồi đành khắc phục sự cố. Mình chịu khó đến nhà và gọi điện nhiều lần vào. Tớ là chuyên gia đi đòi nợ đấy, mặt dày 1 tí thì mới xong việc.
Ðề: Em không đòi được tiền khi gửi nhờ bảo hiểm thai sản ở công ty khác Hây dà, còn liên quan đến em rể nữa nên đành phải nhẹ nhàng mềm mỏng chị ạ. Hoặc phải nhờ lão chồng ra tay vậy