Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Đối với em chỉ có duy nhất hai người đánh được mình thôi đó là bố đẻ và mẹ đẻ mình còn lại phải chiến đấu đến cùng!!!!!! (mà bố mẹ đẻ em thì chẳng bao giờ đánh em đâu)
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! em đồng ý với quan điểm mẹ tuyetlinh, chỉ khác mẹ ý là hồi nhỏ em bị các cụ nhà em oánh nhìu lần lém vì toàn nghịch dại ^^
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! em nghĩ là vc chị nhất quyết phải thống nhất và bàn bạc chuyển ra ở riêng sớm thôi, với tính cách của MC như thế chị càng ở sẽ càng bị ức chế, kiểu gì bà chả đi mõ làng khắp nơi. mà MC chị cũng hơi bạo lực nhỉ >.<
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! ôi, đọc xong tư dưng em thấy đời em sao sướng thế.Tuy chưa có nhà cửa phải thuê trọ nhưng không phải ở với bố mẹ chồng.Mẹ chồng em lên chăm con dâu đẻ 1th mà em đã phát ngốt lên rồi.Hic mẹ chồng em chưa dám nói nặng vói em bao giờ chứ đừng nói đến đánh.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! eo, đọc xong e thấy thương mẹ này quá, gặp phải bà mẹ chồng đanh đá.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Chị phải căng mắt ra mới đọc được hết bài của em. Vừa dài, vừa không viết hoa đầu câu. Đọc nhức mắt, nhưng vì thấy em kêu bị đánh nên chị phải đọc xem lý do tại sao. Đọc xong thì chị nhận xét thế này: Em thử đặt địa vị của em vào MC em để phán xét MC nhé. Em đã biết tính cách MC như vậy (thích chơi, ko thích làm...) thi sống chung em phải chấp nhận điều đó. Quan hệ MC-ND có tốt hay ko là từ cả 2 phía. Chị thấy em ko khéo khi cử xử, ko làm cho MC trông thấy em tôn trọng bà. Người già, mà còn khó tính nữa, thì mình phải tế nhị. Đôi khi còn phải nịnh họ nữa. Nói chun là em không khéo, có thể gọi là ngố nữa. Hậu quả em bị MC đánh hay túm tóc thì xuất phát là lỗi từ em. Em nên xem lại bản thân em trước đã.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Em viết bài trong lúc con đang ngủ nên tranh thủ, chưa kịp xem lại bài, mong chị thông cảm, thanks chị đã đọc hết bài! Nếu bảo em ko sống ko khéo, ngố như cách chị nói mà hậu quả để bị đánh thì em ko phục đâu! em sống thật với bản thân, ko biết nịnh nọt dù nhiều ng khuyên em, tính mẹ chồng đồng bóng thế thì phải chăm nịnh vào nhưng em ko làm đc!chị ơi! có lẽ em " ngố" thật vì ko biết chỗ nào em ko tôn trọng bà? 1 ng già ăn xin đi qua đg cũng đáng đc tôn trọng chứ đừng nói đấy là MC em? tât nhiên trong chuyện này em cũng 1 phần có lỗi nhưng ko đáng, ko đến nỗi phải bị ăn tát như thế? em kể ra trên đây chỉ là bị 2 cái lúc đấy thôi nhưng sau đó lúc em ức quá nói lại còn bị ăn vài cái nữa cơ! em ở nhà với bố mẹ đẻ em còn chưa bao giờ bị đánh vậy mà đi lấy chồng lần đầu bị như thế?
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Cảm ơn bạn đã chia sẻ! tớ đang mong từng ngày đc dọn ra ngoài nàng ạ! chẳng phải đợi mẹ tớ đi mõ đâu vì nhà tớ có kiểu" trong nhà chưa tỏ ngoãi ngõ đã hay".mang chuyện đi kể khắp làng khắp xóm thậm chí gọi điện cho họ hàng, bố mẹ đẻ tớ để loa cơ! có 1 lần gọi điện cho mẹ đẻ tớ nói như tát nc vào mặt,xong bảo lên đón con gái về mà dạy. thế là tớ nói chuyện với chồng và bố chồng( bố chồng tớ ko ko chịu đc tính bà nên ra ở riêng) rằng: chuyện nhà mình có như thế nào con có dám hé răng nửa lời kêu than với nhà mẹ đẻ? con đã đi lấy chồng thì con có sai mẹ đuổi con đi chứ mẹ con có lỗ gì mà nói mẹ con? vậy mà mẹ đem chuyện trong nhà đi khắp họ hàng, hàng xóm, nhà mẹ đẻ con để nói?thế là bị bố tớ nói cho 1 trận, xong rồi lại bảo với bố tớ là: "tôi có nói gì mẹ nó đâu? chỉ bảo bà lên đón con bà về cho nó suy nghĩ tĩnh tâm? eo! sợ bà luôn ý!"
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Thương mẹ này quá! Cũng thấy mẹ nó hơi lỡ lời với MC (đoạn đầu) nhưng mình hiểu trong tâm trạng và tình huống: con khóc, con nôn, chồng quát, MC nói,...thì đúng là không thể nào mềm mỏng được. Cái chính là vì tính đồng bóng của MC thôi. Mà liệu có cải thiện được không mẹ nó? Vì tính đồng bóng thì cũng nhanh hết lắm, có khi chẳng để bụng lâu đâu.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Theo chị thì việc sống thật với bản thân và ko biết nịnh nọt là một nhược điểm lớn. Nó sẽ bất lợi cho em trong nhiều môi trường và mối quan hệ, không chỉ với MC em đâu. Cái tát, dù là một hành động không đẹp của MC em, nhưng đó là kết quả của cả một quá trình. Em thử ngẫm lại xem, chị nói có đúng không? Em cũng phải hiểu là ở với bố mẹ đẻ thì chuyện đó khó xảy ra hơn, vì với bố mẹ mình thì con cái dù có sai lầm gì thì vẫn là ruột thịt máu mủ, bố mẹ giận kiểu gì thì vẫn có thể tha thứ cho mình được (ví dụ như mối quan hệ giữa chồng em với MC em ấy). Em, trong mắt họ đã không phải là ruột thịt, lại còn là con dâu (một khái niệm mặc định theo quan niệm của những cụ cổ hủ là người về nhà chồn là có nghĩa vụ phải phục vụ BMC) thì một lời nói, một hành động dù nhỏ thì họ làm sao có thể tha thứ đc cho em? Bên cạnh đó, em cũng đã có một "ác cảm" sẵn với MC em rồi (dị ứng với sự đồng bóng của bà), nên vô hình chung em sẽ ko thông cảm với bà. Nhưng thôi, sự việc đã xảy ra rồi. Theo chị, hiện em đang cần tìm giải pháp hơn là phân tích sự việc đã qua để càng gây thêm mâu thuẫn và chuốc thêm bực tức cho bản thân. Em còn có con nhỏ nữa mà, đừng làm gì để rồi con mình cũng thiệt thòi. Mình nên học cách giữ bình tĩnh hơn khi gặp những việc như trên, em ạ. Em cần xác định, nếu còn ở chung thì em phải học cách tế nhị và khéo hơn với bà, nếu có thể thì thuê ngv để đỡ việc nhà cho em. Còn ko ở chung được, thì giải pháp duy nhất chỉ còn là dọn ra ở riêng. Khi đó em lại cần có sự thống nhất của 2 vợ chồng. Một điều đặc biệt quan trọng là em cần có sự ủng hộ của chồng em. Ủng hộ ở đây có thể còn là sự bênh vực từ phía chồng. Nhưng cần khéo léo, ko bà lại giận. Chồng cần làm 1 trung gian vừa xoa dịu bà, vừa bảo vệ em. Nếu ko làm đc như vậy thì em dễ bị cô lập trong gia đình nhà chồng, vợ chồng dễ mâu thuẫn dẫn đến ly thân, ly hôn, phiền lắm. Em cứ thử cân nhắc xem. Nếu cần thì em cứ tự nhiên lên đây hỏi, mọi người sẵn lòng giúp em.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Dù sai hay đúng gì cũng không nên đánh người khác!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Cảm ơn chị đã chia sẻ! Đúng là lúc này em chẳng cần phân tích đúng sai làm gì để mang thêm bực tức vào người, mục đích em lên đây để mong nhận đc những lời chia sẻ, góp ý xem em đã đúng hay sai ở chỗ nào? Chị cho phép e giải tỏa thêm chỗ chữ đỏ kia nhé?em lại nghĩ khác chị! em nghĩ với bố mẹ đẻ hoàn toàn có quyền đánh em dù em chỉ 1 lời cãi lại,còn với MC lại khác( vì ko là máu mủ, ruột thịt nên càng ko có quyền thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế!), đàng này em nghĩ em chưa làm gì đáng để bị đánh cả!và nói thêm cho chị hiểu MC em hơn là bất cứ ai bà cũng dùng vũ lực để giải quyết, từ hồi về làm dâu em chứng kiến nhiều lần chồng em bi ăn tát, bố chồng e thì ko chịu nổi tính đồng bóng, hoang phí của bà nên đã ra đi ( đây là bố tâm sự với em nhé! bô bảo em nhìn gương mẹ mà tránh đấy!)
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Phần đỏ đầu tiên nhé : mẹ chồng em chi tiết này khối mẹ ghen đấy nhất là chị--- mang hoa , có tiếc. lãng phí cũng kệ em ạ nên cho bà sướng vì được thể hiện tý , cái này cũng không trách em được tuổi còn trẻ Phần đỏ thứ 2 : cũng kệ nốt bà có 2tr tiêu hoang gì cũng được miễn không phải tiền mình , nên nghĩ thế em ạ Phần đỏ thứ 3 : mua quần áo cho cháu , ôi lại ghen tỵ tiếp , chị không dám nghĩ đến đâu Phần đỏ thứ 4 :bà cũng khoe con nhà ng ta ăn sữa 6 -700k 1 hộp, toàn đồ sịn chứ ko như cháu mình : cái này em nên hiểu dù sao cũng có sự quan tâm Phần đỏ 5 : Em đẻ con còn chưa hết cữ bà đã đay nghiến: chúng mày có tiền thì thuê osin về mà hầu chứ tao ko hầu đc, ai đến nhà bà cũng khoe: con dâu đẻ bận lắm, hầu con hầu cháu suốt ngày! trong tháng con quấy chưa 1 đêm nào bà sang hỏi hay bế giúp, lúc nào cũng chỉ có 2 vc, chồng em ban ngày đi làm, ban đêm cùng vợ trông con, tối thì rửa bát, giặt tã lót cho con. mẹ đẻ em lên chăm em đẻ, toàn thấy mẹ em vơi con rể tranh nhau rửa bát còn mẹ chồng thì nằm trong ghế hút thuốc! Em gái ah em đòi hỏi cao , nhiều quá ở một bà mẹ chồng , chị sau này chắc chắn sẽ không chăm sóc gì cho con dâu chị cả vì hai lẽ : - Mình cũng chả được diễm phúc đó - - Mà thực ra Những nhà đối xử với con dâu khắt khe không tốt ( theo suy nghĩ của con dâu ) thì lại hay có con dâu tốt , mà tốt mãi cũng chưa thỏa mãn với nhà chồng, ngược lại nhưng nhà tốt với con dâu thì toàn vớ dâu yêu tinh , nên qua đó chị thấy chỉ cần biết kết quả là tốt còn phương pháp có hơi tệ cũng không sao Phần cuối cùng khiến em bị tát ấy : chị nghĩ chỉ cần lần sau khi xảy ra chuyện đó em đừng cuống , càng không nên khóc cứ lặng im lau rửa và dỗ con coi như chuyện quá đỗi bình thường, việc gì phải loạn nhà lên với chuyện như vậy . Bà mẹ chồng em cũng thuộc diện đồng bóng và hung tính , nhưng so với nhiều bà khác cũng có điểm tốt ,nếu em cảm thấy có thể nịnh được thay đổi bản thân chút thì em tiếp tục sống nếu không thì thuyết phục chồng ra ở riêng , nhưng mà chị nói thật con còn nhỏ là cần người giúp lắm ra ở riêng là biết ngay thôi . Trước đây nhà chị hơn 10 người sống , khi đi chợ buộc con vào xe đẩy cho cái đài tầu cũ vào xe , khép cửa lại. Lúc về thấy con vẫn cứ mồm thì kêu è è tay thì di mấy nút bấm của đài , may mà con đặc biệt thích đồ điện tử cho đến bây giờ cũng vậy . kể lại bởi vì nhiều kh chỉ cần có người bế con tin cậy là tôt lắm rồi , mẹ chồng có ghê nhưng giao con bà bế còn yên tâm chán Sống trong nhà chồng cần quan sát và cũng nên có chút tiểu xảo , chỉ nên ngố lần đầu thôi , mà em bị mẹ chồng bắt nạt thế là còn vẻ vang chán đấy . Hồi đầu mới về , sáng ra là cầm chổi quét sân , quét xong bà chồng về , chị dâu trưởng thấy thế vơ ngay cái chổi phẩy phẩy mấy cái lá động tác y như thể người vừa quét xong cả cái sân rộng , thế là ăn chửi mà không chửi trực tiếp hay ngay lúc đó để nói đâu nhé .chửi lúc khác và vu vơ nhưng thừa biết chĩa vào ai --- được một bài học về tiểu xảo Thế đấy em gái ah dù sao cũng là MC , chứ em mà gặp phải cái loại chợ búa yêu tinh luôn rình cơ hội dùng tiểu xảo thì đừng mơ lấy tiếng tốt cho dù em có bỏ công nhọc sức cỡ nào . Có một mình việc cũng đến mà công cũng đến MC già thì MC chết , chứ sang kiểu khác mà còn dây dưa nhiều chuyện thì còn mệt không biết đến bao giờ . Bình tâm lại đi nhé , MC em nếu em biết vượt qua chính mình thì cũng không đến nỗi nào , vì dù sao bà cũng yêu cháu , sợ nhất là cháu cũng chả quan trọng gì . Lâu không vào ngó thấy bài em giật tít gây tò mò quá nhưng mà nhức mắt , định cm vài câu ai dè nhiều lời không hợp thì bỏ đi nhé
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! thương chị quá, thôi được cái nọ mất cái kia , chồng chị như thế là trên cả tuyệt vời rồi, có lẽ nên ra ở riêng cho êm ấm . theo em thì bây h cứ nên xin lỗi bà ý một câu cho bà ý khỏi lắm chuyện ko thì với tính của mẹ chồng chị mình mà ko xin lỗi thì còn mệt với bà ý đấy, mới cả như thế cho chồng chị ở giữa đỡ khó xử , 1 bên là vợ 1 bên là mẹ anh ý cũng ko sung sướng khi nhìn thấy cảnh đấy đâu, anh ý có tát chị lúc đấy trước mặt mẹ chồng vì cũng muốn bênh chị thôi, chứ nếu lúc đấy anh ý mà bênh chị thì kiểu gì mẹ chồng chị cũng sẽ làm um lên và thù hằn càng sâu nặng hơn. Thôi vì chồng vì con mà nhịn xin lỗi bà ý 1 câu rồi ra ở riêng cho rảnh nợ
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Về chuyện tiêu pha của mẹ chồng, theo mình thấy thì nếu bà có tiền bà tiêu, bà mua sắm cho cháu, có sao đâu nhỉ! Miễn là bà không xin xỏ vợ chồng bạn là được. Mình thấy bạn đẻ là hp vì có mẹ chồng tặng hoa, chứ như mình thì hoa k có mà thậm chí còn k đồng ý đưa tiền cho y tá để họ chọc nát tay mình tìm ven vì "thỉnh thoảng phải thế mới biết". Còn về chuyện chăm con dâu, thì "khác máu tanh lòng", em hãy tâm niệm một điều quá hiếm những bà mẹ chồng chăm sóc chu đáo cho con dâu. Các bà làm cũng là nghĩa vụ, là tình thương thôi. Thì hãy cứ ngẫm từ bản thân mình ra í. Giả sử em có em dâu cùng chị gái, vậy em có chăm sóc cho em dâu bằng chị gái khi họ cùng ở cữ hay không? Nó cũng là lẽ thường mà, mình đặt vào cương vị của mình là hiểu. Trước đây, chị cũng trách mẹ chồng chị nhiều lắm, vì bà chẳng chăm đâu nhưg cũng nói với hàng xóm và con trai là "bận quá không có thời gian bế cháu" trong khi 1 ngày của bà giúp hộ 3 bữa cơm! Giờ nghĩ lại, tặc lưỡi bỏ qua, vì biết đâu sau này đến mình làm mẹ chồng... Riêng về chuyện em bị bạo lực từ mẹ chồng và chồng, chị hoàn toàn phản đối. Em cần bình tĩnh, ngồi nói chuyện với họ, rằng em cũng có nhân cách, có tự ái riêng. Nếu đặt vào cương vị của bà, nếu con trai bà bị bố mẹ đẻ em đánh thì bà sẽ phản ứng thế nào? Nếu em có lỗi, bà có quyền nói để em sửa, nhưng dùng đến bạo lực là cái kiêng kị nhất trong cuộc sống gia đình. Ra ở riêng được là phương án tốt nhất rồi, lúc ấy mọi sứt mẻ có thể hàn gắn được theo thời gian, cái câu "xa thương gần thường" nghe chừng không bao giờ là sai cả. Chúc e hạnh phúc.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Thật không chấp nhận được cách hành xử của MC bạn. Nhưng chồng bạn cũng lại, MC con dâu xích mích lỡ lời là chuyện thường, câu nói của bạn tuy cũng không nên nhưng làm gì đến mức phải tát vợ như thế chứ?
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! đến khổ , em hiểu tâm trạng của mẹ này . Mẹ chồng em cũng đồng bóng hệt mẹ chồng nhà này , nhảy nhót , ăn mặc sành điệu quá cả thanh niên , nhiều khi em thấy thành kệch cỡn . Cái tâm lý con cái ăn uống , chớ ẹo của con dẫn đến stress của mẹ này em cũng qua rồi , hì hục mãi mới cho con ăn , rồi lại thành công cốc , đang điên rồi lại có người trách móc nữa , thì chỉ muốn ... xông phi . Không khắc phục được quả mẹ chồng này thì tìm đường mà lánh bạn ạ
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Chia buồn với mẹ nó, mẹ chồng chị còn "dã man" hơn không bao giờ nói trực tiếp chỉ xúi bố chồng nói: Mình đi học môn kinh tế vi mô, vĩ mô (nghỉ hơn chục năm mới học lại) làm bài tập không ra, mình mới gãi đầu và bảo: đau hết cả đầu(rất vô tư), hôm sau có thông tin:Mẹ chồng đến chơi nó kêu đau đầu.mùa đông đi găng tay giặt đồ thì bảo: chị học thói tiểu thư ở đâu??? Đến khi mình đi công tác dưới huyện cách nhà chồng gần 30km, bạn của bố chồng còn hỏi: Sướng nhỉ được BMC gọi là tiểu thư, Đúng là điên hết chỗ. Ônhg bà đến mình đi mua thêm thức ăn...tới lúc về nhà chồng thì bảo: chúng mày ăn sướng hơn BM? Chuyện nhà tớ nói ra phải mấy tập. Thôi chúc các mẹ còn phải sống chung nhanh chóng có chỗ ở riêng của mình(chỉ những mẹ có BMC tắcte thôi nhé).
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Lần sau chả may vc co cãi nhau thì tốt nhất nên chốt cửa phòng vào.cho bà ý ở ngoài muốn nhảy múa hò hét gì thì kệ!ko lại vào thêm dầu vào lửa,ko khéo chồng còn đánh mình ý chứ. Nhưng theo e ý mà,vc chị ra ở riêng đi,cứ thuê tạm nhà nào cũng đc,sau đó tìm nhà ưng ý sau.Chứ ko thì .... Cố lên!Nhà ai chẳng có giai đoạn khó khăn.VC e cũng đag ở cùng BMC đây.Tuy nhà em cũng bt thui nhưng e vẫn muốn ra ở riêng.Thứ 1 là cho e biết cách chi tiêu.Thứ 2 là cho Chồng e ko ỷ lại.Thứ 3 là cho cả 2 Vc ko phải nghe các cụ cằn nhằn.Stress đấy!