Các mẹ thân mến! Đọc mấy chủ đề về nuôi dậy con, em chợt nhận ra em làm hư con mất rồi, con nhà e mới 6th tuổi. Lúc mới sinh cháu, giấc ngủ ban ngày của cháu rất ngắn vì cháu thính ngủ lắm,hơi có chút tiếng động là cháu tỉnh dù có chèn gối hay thế nào, mà nhà gnầ đường không thể tránh tiếng còi xe.... nhưng e vẫn hạn chế ôm bế con. Đến khi cháu được 2 tháng, đưa con về bà ngoại, nhà bà cháu có võng, bà lại chiều cả mẹ cả con, thế là em toàn nằm ôm cháu ngủ trên võng (ban ngày), cho đến tận giờ cháu gần 6th rồi. Nhà mà chỉ có 1 mẹ 1 con là gần như ko làm được việc gì cả, vì ko tranh thủ lúc cháu ngủ được. Đặt nằm 1 mình thì chỉ 10, 15p là cháu dậy, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu nên e rất coi trọng giấc ngủ, và giờ tạo ra 1 thói quen ko tốt cho con rồi. Em phải làm thế nào bây giờ ạ? CÓ mẹ nào có kinh nghiệm rèn luyện con làm ơn chỉ cho e 1 cách cụ thể được ko ạ, e cảm ơn nhiều!!!!!!
Ðề: Em là hư con mất rồi. Em nghĩ mẹ nó quá lo lắng rồi, mới 6 tháng tuổi bé cũng chưa tách đc mẹ đâu, cơ bản là bé khá bện hơi mẹ. Theo cách suy nghĩ logic của e 1 tí là chị đắp cho bé chính cái áo mà chị hay mặc xem thế nào (áo chưa giặt nhé), ít ra thì nó vẫn có mùi của mẹ.
Ðề: Em là hư con mất rồi. Không hẳn là bện hơi mẹ đâu. Mình đi làm rồi, ở nhà bà cháu trông, mà nếu mình có nhà thì bố cháu cũng cho cháu ngủ được, hi hi, bé nhà mình hồi 2, 3 tháng còn ko thích hơi mẹ cơ, cứ khóc mà mẹ bế thì càng khóc, ai cũng bảo lạ đời.
Ðề: Em là hư con mất rồi. heee mỗi đứa 1 tính cáh, có lẽ bé nhà bạn sinh ra đã có tính cách đặc biệt thì sao,,,,
Ðề: Em là hư con mất rồi. Hihi, biết đâu đấy nhỉ. Nhưng giờ e sợ e đã tạo ra tính xấu cho con rồi, ko biết sửa chữa sao đây. híc....
Ðề: Em là hư con mất rồi. Mình nghĩ do bé khó tính đấy. Con mình muốn ngủ thì lăn đâu cũng ngủ được, chả cần ai bên cạnh. Con bé 16 tháng rồi, từ khi sinh ra tới giờ là vậy. Không biết bạn có dám không, bạn cứ để con khóc vài lần, mệt quá cũng ngủ thôi. Vả lại trẻ con nó tinh ranh, cứ có mẹ là sẽ nhõng nhẽo hơn đấy, vì ở với với bố bé vẫn ngủ được mà.
Ðề: Em là hư con mất rồi. ôi, con mình cũng hư rồi tầm 6,7 tháng thì chưa biết theo mẹ mấy. Tối mẹ ko có nhà thì bố hay bà cho ngủ cũng được dần dần biết theo mẹ, rồi theo riết... bây giờ 13 tháng, tối ko có mẹ thì ko ngủ, thấy mẹ mà mẹ ko bế thì khóc ko ai dỗ nổi (còn những tình huống khác thì rất ít khóc) Ngậm ti gần như cả đêm, mình đã định cai sữa, nhưng đêm, khi nó dậy đòi ngậm ti, kho cho ngậm thì khóc, bà với bố bế, dỗ ngủ cũng ko nghe, khóc mãi thôi. Mình đang chưa biết phải cai sữa thế nào. mà đúng là tụi nó tinh quái thật.. T7, CN mẹ ở nhà thì rất rất hư, ko chịu ăn, ko chơi mấy, chỉ thích mẹ bế, tí lại đòi ngậm ti. Mà mình đi làm cả tuần từ sáng đến tối, cuối tuần muốn dành thời gian cả cho con, mà như thế con càng hư, ko chịu ăn uống..Nan giải quá.
Ðề: Em là hư con mất rồi. Con em thì có vẻ không bám mẹ mấy, em sợ lúc biết theo anh chàng lại chả thèm theo mẹ thì mẹ chắc tủi thân lắm ý. Tối qua em học các mẹ, 9h tắt điện, 2 bố mẹ nằm im. anh chàng lăn sang mẹ, lại lăn sang bố, lại lăn sang mẹ ăn 1 miếng ti rồi lại lăn sang bố, 2 bố mẹ bấm bụng nín cười, cứ thế khoảng 30p là ngủ. Trộm vía, như thế cũng là ngoan các mẹ nhỉ, đúng là con hư tại mẹ. Tại ban ngày em sợ cháu ngủ ít thì ko phát triển tốt nên e chăm chút giấc ngủ ngày quá như vậy. Em cảm ơn các mẹ nhiều, ân hận là không chuẩn bị kỹ trước khi sinh con, để giờ mới thấy nhiều cái thiếu sót quá. Giờ mới nuôi con đã thấy khó, sau còn dạy con lại càng khó các mẹ nhỉ. Em phải ăn cắp thời gian công ty, chăm chỉ vào đây học tập mới được, hi hi.
Ðề: Em là hư con mất rồi. cu nhà tớ ngày nhỏ rất hay giật mình, toàn phải ôm ấp suốt ngày, bà ra 1 tháng trông cháu mà buồn đi giải ko dám đi vì đang bế ngủ đặt xuống là thức là khóc, giờ lớn vẫn bám mẹ.
Ðề: Em là hư con mất rồi. các mẹ có dám làm như em ko? cho bé khóc 1-2 lần thỏa thích, cứ đúng quân luật mình làm, dần dần bé vào nề nếp thôi
Ðề: Em là hư con mất rồi. Thứ 7 to van phải đi làm bạn ơi. Trưa từ 11h30 den 1h to o nhà, chiều cung phải 5h30 mơi ở nhà.
Ðề: Em là hư con mất rồi. Con nhà mình ngày trước cũng vậy, cứ phải ôm con ngủ suốt, giờ lớn lên lại đâu vào đấy hết, ko cần quá lo lắng đâu ạ!
Ðề: Em là hư con mất rồi. bé mà quen hơi mẹ rồi thì khó mà dời ra được.đứa nào dễ thì còn đớ chứ đứa nào mà trái tính thì mẹ khổ rồi
Ðề: Em là hư con mất rồi. Cháu nhà em hồi bé cũng như bé nhà chị vật. Mẹ chẳng làm được gì. Nhưng càng lớn bé càng ngủ ngoan hơn, tự bỏ luôn thói quen xấu
Ðề: Em là hư con mất rồi. bé nhà e lúc bé cũng phải nâng như nâng trứng ấy. nhưng mà giờ lớn cũng ngoan hơn rồi. trộm vía.hihi