Hic. hôm nay nắng nóng em đi giao hàng tận 7km đến nơi thì khách bảo có 1 anh gọi điện xưng chồng chị giao rồi. khách thắc mắc vì trc đó em gọi điện bảo em giao thì a kia bảo vợ anh bầu bí mệt ko đi được ức ko chịu được các chị à hic. đây là lần thứ 5 em bị cướp khách rồi những lần khác thì em bỏ qua vì em có gọi điện lại thì khách nói đã nhận được hàng nên em ko đi giao nữa vấn đề ở chỗ em đã biết người cướp khách là ai và đang bán trên diễn đàn LCM em ko biết có nên đối chất ko nhưng phải đăng cảnh bảo với những người bán hàng kiểu này
Ðề: em lại bị cướp khách Nếu bạn biết chắc chắn và có bằng chứng thì tại sao lại ko lôi ra đối chất? chẳng lẽ bạn muốn sẽ có lần thứ 6 ư?
Ðề: em lại bị cướp khách Trời! không thể để như thế được, phải có tìm hiểu và có biện pháp ngay ai lại làm ăn như thế, cướp kiểu gì, cướp trên toppic của em hay như thế nào? mà sao em bị cướp nhiều thế?
Ðề: em lại bị cướp khách chị cũng nghĩ như mẹ này, tại sao ko đối chất nếu em đã biết đó là ai và có số đt. sao em bị cướp khách nhiều vậy? chị bị 1 lần là về cảnh báo các mẹ có od thì pm trong inbox đthoai và địa chỉ chứ ko để bên ngoài topic, cũng là để an toàn cho m
Ðề: em lại bị cướp khách hjx,nguy hiểm thế.còn có vụ rình rập nhau để cướp khách nữa cơ à,thế này em faj xem tren lcm co ai bán hàng giog em ko de con de phong ko thj chết
Ðề: em lại bị cướp khách hic. em biết chắc chắn rùi nhưng nhiều lúc nghĩ họ cũng làm ăn đối chất họ mất đường làm ăn em nghĩ tội họ các chị à huhu. bực nhất là nắng em đi ship, đường thì xa cuối cùng lại mò về
Ðề: em lại bị cướp khách nghĩ mà ức thế. ai lại làm kd quá đáng như thế. nhà bạn kia cũng bán sp giống nhà chủ top ạ
Ðề: em lại bị cướp khách Hix, sao có người lại trắng trợn thế chứ, mẹ nó có hỏi lại khách số điện thoại của cái anh tự xưng là chồng ko ah? Phải nói cho rõ ko ảnh hưởng uy tín của mình lắm ý mẹ nó ah
Ðề: em lại bị cướp khách hic. vâng ạ. giờ em pahir bảo khách pm địa chỉ với sđt riêng thui ạ lúc em trên đường về nhà cũng nghĩ thế đó chị à hic.lên đây nói với các chị để giải tỏa cho thoải mái
Ðề: em lại bị cướp khách em có hỏi chị à khách còn đọc cả địa chỉ của người bán đó vì trên sản phẩm có ghi và bảo em lần sau em mua của chị hic. em ko nghĩ giờ nhiều ng chộp giật thế chứ
Ðề: em lại bị cướp khách Mẹ nó có số điện thoại và địa chỉ thì phải làm cho ra nhẽ chứ ah, ai lại làm thế được. Như thế là ko lành mạnh rồi. Với cả mất công đi nữa, thời tiết này ngồi ko đã mệt chưa nói gì đi những 7km mà lại bị cướp khách
Ðề: em lại bị cướp khách hic. em hi vọng họ đọc được topic này của em thấy chạnh lòng mà lần sau đừng làm trò mèo đó nữa chồng em bảo tại em hiền quá người ta hay bắt nạt, thích làm gì thì làm mà em thì chỉ nghĩ cái tâm của mình thoải mái là được lên đây được các chị chia sẻ em thấy ổn hơn nhiều rồi ạ