Thấy bài này hay hay nên copy ra đây cho mọi người đọc Có những lúc anh muốn biết tin về em đến cồn cào ruột gan nhưng lại không thể, đơn giản cả 2 chúng ta đều hiểu mọi chuyện đã an bài. Hãy để tất cả là những ký ức và kỷ niệm đẹp trong trái tim của mỗi người. Gửi người con gái anh yêu! Anh và em gặp nhau, vẫn biết say nắng là không phải, vậy mà anh đã say. Ngày em đến, cả bầu trời yêu thương như ùa về trong anh. Cảm giác thật tuyệt vời: yêu thương có, hờn ghen giận hờn có, một chuỗi các cung bậc tình cảm ào ạt ùa về trong anh khi em xuất hiện. Anh vẫn gọi em là gì nhỉ? Cô nhóc ngồi ghế đá bờ hồ hay cô bé anh chưa từng biết mặt thì phải. Rồi em cũng xuất hiện và ôm đến một đống các cung bậc tình cảm ném vào anh, những cung bậc tình cảm thật tuyệt vời đã xuất hiện trong anh từ đó. Vẫn biết cả 2 chúng ta không thuộc về nhau nhưng những thời gian qua cũng đủ để anh hiểu được 2 từ rung động là thế nào. Cảm ơn em, cô bé anh chưa từng biết mặt và giờ phải chuyển thành cô nhóc anh đã biết mặt. Giờ đây, mỗi lần đi qua những con đường quen thuộc, những quán trà đá lê la vỉa hè mà 2 chúng ta từng ngồi nói chuyện, trong anh xuất hiện một cảm xúc thật khó tả và đôi lần muốn ngồi lại để nhâm nhi một ký ức đẹp như trẻ con giữa anh và em. Vậy mà anh chưa một lần dám ngồi. Nhiều lúc thèm được uống một cốc trà đá vỉa hè cùng em đến cháy lòng, thèm kinh khủng em ạ. Thời gian trôi đi nhanh thật em nhỉ, vậy là đã hơn 4 tháng anh không biết tin về em. Thời gian qua, có những lúc anh muốn biết tin về em đến cồn cào ruột gan nhưng lại không thể, đơn giản cả 2 chúng ta đều hiểu mọi chuyện đã an bài. Và hãy để tất cả là những ký ức và kỷ niệm đẹp trong trái tim của mỗi người. Cảm ơn sự xuất hiện của em trên cõi đời và đã đến bên anh. Em mãi là một cô nhóc anh luôn trân trọng và tôn trọng. Hãy vui và sống hạnh phúc em nhé, ngày mai rồi sẽ tươi đẹp hơn với những cơn gió mới. Nam Vnexpress.net
Ðề: Em mãi là cô nhóc anh luôn trân trọng Cũng mẫn cảm ghê chị ha! Chị là hơi bị ... He. Đơn giản thôi cho dễ
Ðề: Em mãi là cô nhóc anh luôn trân trọng lúc yêu nhau thì vậy chứ cưới về rồi lại như trăng với sao.chán cuộc sống này quá đi
Ðề: Em mãi là cô nhóc anh luôn trân trọng Vậy nên thi thoảng phải đi ra ngoài để hâm nóng tình củm mẹ nó ah