Chào cả nhà. Em mới biết đến hoạt động hội nhóm của LCM và hứng thú vô cùng. Em đã đi ọp ẹp với các bác cafe, vui quá, vui lắm, vui thế, vui thật các bác ạ. Tự nhiên đang ngồi em chợt nghĩ đến 1 buổi off mà tất cả các thành viên đều tên Phương. Hihi, ngồ ngộ, vui vui. Mời các bố, các mẹ ủng hộ ý tưởng của em với nào.
Ối giời, thế bác làm hội trưởng, em làm hội phó ah??? Mà nhân tiện bác cho em hỏi cái avatar của bác có phải là gà rán ko đấy, hic, mắt mũi em kèm nhèm, nhìn cái gì cũng nghĩ đến măm măm )
Cái đó là xôi chả mực đấy mẹ cháu, tớ cũng phản đối cái avatar đó lắm, cứ nhìn thấy lại khổ, bụng cứ sôi ùng ục
Hị hị, tên Ph][ng hiếm hoi quá hay sao mà thành viên ít thế này. Các mẹ ơi, vào họp hành cho xôm tụ nào.
Cho e tham gia cái. Hì hì, tình hình là ít mem quá nhỉ. Bắt đầu thấy tên mình thuộc dạng của hiếm rùi. Cả nhà ui, ai tên Phương nhào zô đi cho xôm tụ ạ.:ANAL:
tui có chồng tên P, có vào hóng hớt được ko? hay để tui về bảo ax xem hàng ngày a có chuyện gì kể với e để e post lên đây tham gia với các mẹ cho vui nhể ? hí hí