Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi AKH, 25/11/2013.

  1. lienthongdaihoc

    lienthongdaihoc Banned

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    ;) rồi cũng sẽ qua thôi, không ai có thể ở mãi bên bạn được...thời gian là liều thuốc tốt nhất cho những mất mát! HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ
     
    Đang tải...


  2. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,899
    Đã được thích:
    1,900
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Cố lên bạn ơi, mình cũng mất bố từ lâu. Đôi lúc cũng nhớ quay quắt lắm
     
    phovong99 thích bài này.
  3. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Chia buồn với em và gia đình! Mạnh mẽ lên em! Cầu mong bố em sẽ được siêu thoát về miền cực lạc!
     
  4. thegioiyensao.nhatrang

    thegioiyensao.nhatrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/9/2013
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Chia buồn với bạn! Bạn hãy cố gắng vượt qua và hãy mạnh mẽ lên để bố bạn nơi chín suối cũng vui lòng và tự hào về bạn. Cầu cho linh hồn bố bạn được yên nghỉ!
     
  5. TienHoa_shop

    TienHoa_shop Sản phẩm chăm sóc tóc chính hãng

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    3,672
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Đồng cảm với mn mình cũng hiểu cảm giác mất mát đó. Giờ bố mình cũng đang nằm trong bệnh viện thực sự mình không dám nghĩ đến chuyện xấu sẽ xảy ra dù cho cả 2 vợ chồng mình đã được dặn từ đầu năm là chuẩn bị tinh thần nhưng thực sự để chấp nhận 1 sự thật và dời xa 1 người thân có lẽ mình không thể chuẩn bị được. :(
     
  6. Binhan2690

    Binhan2690 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    1,343
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Chia buồn với bạn nhé. mình cũng từng có cảm giác như bạn :( :(
     
  7. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,585
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Chia sẻ với nàng, cố gắng lên nàng à. Tâm trạng của nàng tớ hiểu vì tớ cũng trải qua rồi. Hãy vững tâm và lấy lại tinh thần, xung quanh còn nhiều ngừoi trông chờ vào mình cơ mà.
     
  8. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,487
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    híc, rồi mọi chuyện sẽ qua hết em ạ! cố lên, bố em ở dưới suối vàng sẽ phù hộ cho em ...........
     
  9. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Sống chết có số mẹ nó ạ... Đừng đau buồn tiếc thương nữa để linh hồn người đã khuất đỡ vương vấn với trần thế...
     
  10. AKH

    AKH Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    1,074
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Rất cám ơn các mẹ vì đã chia sẻ cùng em,tâm sự với các mẹ em cũng nguôi ngoai đc phần nào.Các Sư Ông ở trên Chùa cũng nói với em rằng vong linh bố em siêu thoát rồi,trước bố em mới mất em hay nằm mơ thấy bố em lắm,nhưng sau 49 ngày,bố em có về nhập vào cô hiệu trưởng mầm non của con em.Rồi từ đó em ko nằm mơ gạp bố em nữa,hy vọng bố em thật sự được lên trời hưởng phúc lành,vì sau 49 ngày là người mất sẽ tùy nghiệp mà thụ sinh,mà khi sống bố em ăn ở hiền lành ,yêu thương vợ con lắm.Cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với bố em nơi bên kia thế giới.
     
    phovong99 thích bài này.
  11. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Hic!!! Bjo cứ nghĩ đến phải mất bố mẹ vào 1 ngày nào đó là mình đã sợ lắm rồi. Năm trước khi mẹ mình phát bệnh mình vô cùng sợ hãi và thấy nhói lòng, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra ơn tròi mẹ được chữa khỏi nhưng trong lòng mình thì luôn lo sợ đến 1 ngày nào đó...... Mình chỉ mong cái ngày đo 20-30 năm nữa hãy đến càng lâu càng tốt!
     
  12. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Hiểu được sự mất mát của bạn, bố mình mất khi mình học lớp 6, cái độ tuổi chưa thật sự cảm nhận đc vị trí quan trọng của bố tnao vì trong đầu mình lnao cũng chỉ nghĩ bố suốt ngày mắng, ngày cấm, nhưng bjo trải qua 1 quãng tjan dài v mình đã được làm mẹ thì mới thật sự thấy bố là tnao với mình, chỉ hối ngđấy mình đã chả bjo nghe lời lại còn ghét bố nữa :(
     
  13. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    mình thì ông nội mất, bố mất. Giờ thì cố gắng , cố gắng và cố gắng thui. Cố sống thật tốt cho người đã khuất an lòng chứ mẹ nó ơi
     
  14. dentuoilaychong

    dentuoilaychong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/12/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Chia sẻ với bạn vì mình đã trải qua cảm giác này rồi. Chỉ ước sao ông vẫn đi bên mình thôi. Nói thật cũng ko muốm đọc thêm comment vì biết kiểu gì cũng cry cry....

    Sad sad sad
     
  15. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Em xin chia sẻ với chị nhé. Cầu cho bố chị được yên nghỉ.
     
  16. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Chia sẻ với bạn, khi mất đi ngừoi thân yêu của mình thật sự nó là một sự mất mát quá lớn, nhưng hãy nghĩ rằng ở môt nơi nào đó những người thân yêu của mình cũng đang có một cuộc sống, ở một thế giới khác và mong mình được vui vẻ.
     
    phovong99 thích bài này.
  17. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,736
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    chia buồn cùng chị,sinh lão bệnh tử quy luật không tránh được,thời gian sẽ dần xoa dịu nỗi đau chị ạ.trong lòng mình bố luôn sống đấy là hình ảnh bất tử chị ạ.
     
  18. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Chia buồn cùng bạn, nhưng bạn cũng đừng quá đau buồn có như vậy thì linh hồn ng đã khuất mới siêu thoát đc.
     
  19. banmainang

    banmainang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Cảm giác này mình đã trải qua gần một năm nhưng vẫn thấy đau lắm. Chia sẻ với bạn nhiều!
     
  20. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em mất bố thật rồi các mẹ ơi!

    Trong 3 năm chị cũng phải vĩnh viễn chia tay tiễn mẹ chồng , bố đẻ, chị gái về với tổ tiên... Hai cụ thì rất thọ , còn chị gái thật bất ngờ khi vô tình kiểm tra sức khỏe ,phát hiện bạo bệnh... Mong chị đc siêu thoát và đc bố che chở trên thiển đường.. Cả nhà vẫn nghĩ chị đi vắng lâu ngày chị ah....mong cho tất cả người thân của chúng ta khi ra đi được về cõi cực lạc , rồi dõi theo chúng ta bạn nhé...
     

Chia sẻ trang này