Vậy là em chính thức thành bà mẹ "bỉm sữa" rồi cm ạ. Đúng là khi gặp con cảm xúc khó tả thật. Hành trình 9 tháng của em vô cùng suôn sẻ. Ko ốm ko nghén ai cũng khen mình khỏe mà sướng nhất là anh chồng, vốn đã lười sẵn đến lúc vợ bầu lại vẫn nhàn tênh. Mà 9 tháng bầu bí em ko uống 1 tí sữa bầu nào cm a. Cũng chỉ siêu âm các mốc quan trọng 12, 22, 32w. Vậy mà 10 ngày cuối của hành trình 9 tháng lại có biến cố cm à.
em cám ơn cm đã quan tâm ạ. cứ luẩn quẩn mãi giờ ms có time vào trả lời cm. em đang buồn chán vì ở nhà ko có ai chơi ^^ bầu bí em vẫn khỏe như j ấy nên chủ quan đi làm xa 12 cây số vẫn phi xe ầm ầm. đúng đến tháng cuối thì bị ngã xe đoạn đại lộ thăng lonv ý. mẹ nào mà đi qua đấy r chắc là biết ở xấy xe công chạy ầm ầm. đến giờ em vẫn nhớ cảm giác lúc ý. ko biết đau đớn là j, ngã xong cứ nằm im bất đng, xe đông mà ko ngồi dậy ko phải vì đau mà vì sợ con rơi ra ngoài cm ạ
chia sẻ nỗi sợ hãi của mẹ nó nhé,nhưng mọi chuyện đã qua ùi,nàng cũng đừng nghĩ đến nữa nhé,kẻo ảnh hưởng đến con