Hí hí Mít nhà mình nè. Đi với bố thì mọi người kiu giống bố. Đi với mẹ thì lại kiu giống mẹ. Hihi Em nhìn như con sâu trong kén í. Tại đi xe lạnh nên mẹ bọc em thế :v
hihi gái đầu đấy các mẹ ạ. Yêu lắm cơ. Đi làm về chỉ muốn về với em thật nhanh. Về rồi lắm việc, lại mún nghỉ ngơi. Hihi từ ngày có em, mẹ chả mấy khi được đi đâu chơi cả. Bố em thì tha hồ tung tăng @_@
Hihi tại ẻm đang trầm ngâm đấy. Cứ cho nàng đi xe là lúc đầu trầm ngâm kiểu này Còn một lúc sau thì tí tởn thế này nè Hình này là hết rầu rầu nè. Nàng như con choi choi nóng người nên phải bỏ cái khăn ra