Chào các mẹ, em mượn nick của bạn để vào đây hỏi các mẹ. E thử que thì thấy 2 vạch, và biểu hiện của e rất khác bình thường. E định hôm nào rảnh đi khám, nhưng e muốn hỏi các mẹ trước, k biết các mẹ mang thai thấy ntnao, hiện giờ e thấy vô cùng khó chịu, k ăn gì được, ghê tất cả mọi thứ, nhiều lúc ăn xong chỉ ngồi khóc vì cảm giác ghê cổ, khó chịu, ngủ cũng k yên, lăn lội, bụng em lúc nào cũng trống rỗng, cái cảm giác mùi mỡ, thịt, khiến e như muốn nôn, người e lúc nào cũng trong tình trạng như bị say sóng, k thể lm việc được. E k biết tới bao giờ mới hết, chứ ntnay thật sự e k biết phải làm gì để hết cái cảm giác này. Các mẹ giúp e với
thông thường các dấu hiệu nghén sẽ qua sau khoảng 12-14 tuần có người thì lâu hơn nhưng thông thường là thế, cố gắng lên thích ăn gì thì ăn nhưng ăn ở mừng bt thôi đừng nhiều quá tránh những thực phẩm cấm kỵ ra nữa. mang thai quả là 1 hành trình chào đón con yêu cố gắng lên.
nghén đấy mình...chịu khó ăn bánh mì, đồ ăn có gừng...để hạn chế cảm giác đó..chịu khó nhé....hết nghén là hết thôi..
mn nghén ạ, khổ thân. Mình may ko có cảm giác nghén. Cố gắng lên bạn nhé, tránh xa những đồ ăn có mùi ra, uống sữa ăn hoa quả bổ sung.
mẹ nó nghén đây mà. Uống thêm B1 cho đỡ nghén. Chia bữa ra ăn,,, ăn đồ mỡ rán ko được thì ăn đồ luộc thôi. Mỗi bữa ăn ít 1, chứ đừng để bụng trống. Khổ thân em bé. Nếu bạn ko ăn được thì uống thử sữa bầu morigana xem. Sữa như uống cafe, hay trà sữa, trà xanh thui. Chị ở công ty mình tình trạng y như bạn mà vẫn phải cố uống sữa cho em bé có chất đấy bạn ạ
mn bị nghén rồi. mình cũng nghén nặng lắm, phải qua 5th mới hết, sút cân kinh khủng. mình sợ nghén hơn sợ đẻ luôn. người dặt dẹo, ko ăn, ko làm đc gì. phải nghỉ hẳn làm luôn cơ từ đứa đầu giờ đứa thứ 2 vẫn vậy. ko còn cách nào khác, phải vượt qua thôi mn ạ. chúc mn mau khỏe nhé.
e cám ơn các mẹ, giữa tuần này e mới có thời gian đi khám, e đã hẹn bác sĩ rồi, hồi hộp quá các mẹ ạ, k biết như nào đây. Giờ e vẫn nghén, đêm mất ngủ vì bụng khó chịu, ghê sợ tất cả thức ăn, thịt gà e còn k ăn đc. Nói chung là e k thể ăn đc j, chỉ muốn uống nc và ăn rau, hoa quả, thịt e cũng ghê luôn. Em thì chưa có kinh nghiệm j, chồng e thì càng thế, chẳng giúp được gì. Nhiều lúc cứ muốn vui lắm mà k vui nổi, nơi làm việc của e thì bí, điều hòa, đông người, không có chỗ thoát khí, e sợ đi làm, chỉ muốn nghỉ, mỗi lần vào đó ngồi là e cứ mê man, cảm giác ngộp thở, chả lẽ e lại nghỉ làm. hic
e đã đi khám r, thai được 7 tuần 1 ngày các mẹ ạ, e k nghĩ là nhanh vậy, e tưởng mới có cơ. E được bác sĩ kê thuốc uống, có thuốc chống nghén mà e vẫn nghén như thường, vạ vật, dặt dẹo suốt ngày. Sợ quá
Trời nóng thế này cộng thêm nghén nữa đúng là ko thể chịu đựng nổi, mn cố gắng thêm mấy tuần nữa là hết đó. Đừng để bụng đói mới ăn sẽ tăng thêm cảm giác buồn nôn, ko nên ăn nhiều 1 lần nên ăn ít một và ăn thành nhiều bữa mẹ nó ạ. Đi buôn dưa lê cũng giúp quên cảm giác khó chịu đó hihi
Trời nóng thế này cộng thêm nghén nữa đúng là ko thể chịu đựng nổi, mn cố gắng thêm mấy tuần nữa là hết đó. Đừng để bụng đói mới ăn sẽ tăng thêm cảm giác buồn nôn, ko nên ăn nhiều 1 lần nên ăn ít một và ăn thành nhiều bữa mẹ nó ạ. Đi buôn dưa lê cũng giúp quên cảm giác khó chịu đó hihi
các mẹ ơi, em giờ đã được 3 tháng rồi, mà tình trạng nghén của em không hề suy giảm, thời tiết thì oi bức khó chịu, thật sự là rất kinh khủng, e k biết còn kéo dài tới bao lâu, e nghe nói bảo hết 3 tháng là hết ngén mà e vẫn chưa hết gì cả :3
ối...có người còn bị 7 tháng em ạ...nhưng thường thì sang tháng thứ 4 sẽ hết....mà em có theo chỉ dẫn của mọi người ko/...gừng, bánh mì, đậu phụ...sẽ giúp em phần nào...mà em có chơi trò chơi giải trí và lấy quà cho bà bầu của support 7 post chưa? chơi đi..
Em thì cũng vừa mới được 2 vạch đây ạ, nhưng chưa có dấu hiệu nghén gì, chỉ thấy hơi chống mặt thôi. Hi vọng là không bị nghén chứ nghe các mẹ nói em sợ quá ạ.