Chào các bm, ... em đang bế tắc quá mà không biết chia sẻ với ai... lên đây mong nhận được sự chia sẻ của các bố mẹ ... Em năm nay 24 tuổi ... hiện là CV của một ngân hàng ( vậy chứ mà em sắp nghỉ rồi ). Dạo gần đây tưởng như mọi việc đã nằm trong kế hoạch của em nhưng không ngờ đến lúc này lại khó khăn và bế tắc đến vậy ... Em đang setup một quán cafe cùng 02 người bạn, mọi việc tưởng như đã lên kế hoạch đâu vào đấy thi lại đang có nguy cơ đổ bể khi mà công việc thi công còn đang dang dở ... em đã đầu tư vào đó một số tiền mà đối với em ko phải là nhỏ nhưng bây giờ đang đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền đó mà đa phần là em đi vay mượn .. huhu Tình yêu thì cũng đang đứng trước nguy cơ tan vỡ sau 05 năm yêu nhau ... em và ny em bằng tuổi nên nếu không cưới năm nay thì 2 năm nữa mới cưới được ... mà với em thì năm nay em không thể cưới được với nhiều lý do ... bên phía gia đình ny em và ngay cả bản thân cô ấy đều muốn cưới trong năm nay ... chính vì vậy mà cô ấy đã buộc em phải lựa chọn ... hoặc là cưới năm nay hoặc là dừng lại ... em phải làm sao bây giờ ( Cứ ngỡ rằng mọi việc đều nằm trong tầm tay của mình ... nhưng rồi dường như em đang đánh mất tất cả ... em bế tắc quá các bố mẹ ơi
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên Năm nay bạn gặp nhiều chuyện chán thế. Khổ thân bạn.
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên con gái mà bạn ,bạn nên để người ta cưới ở tuổi đẹp nhất, đã yêu bằng tuổi cũng nên chấp nhận bạn ạ ,
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên Em cũng muốn lắm cưới lắm chứ nhưng hiện tại điều kiện chưa cho phép ... vả lại bà nội em cũng vừa mới mất trong năm nay .....
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên Đúng là khi đen thì cái gì nó cũng đen tột độ , mình ngày xưa cũng đen y thế mỗi tội mình là cg hiiiiii. Nhưng thôi hãy coi đó là một bài học để mình đứng lên . Còn cưới thì cố khuyên nhủ cô người iu hết cỡ xem sao em ạ .
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên chia sẻ với bạn, mình cũng như bạn, mình là con gái, năm nay k cưới thì năm sau k cưới đc, phải để 2 năm nữa, nhưng ck mình vấn quyết tâm cưới mình, mặc dù ck kém mình 1t, mình lại chưa có cv ổn định nhưng ck mình kiên quyết cưới mình, vấn đề là ở bạn thôi
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên cố gắng nói chuyện với ng yêu bạn ạ. NHiều ng kim lâu vẫn lấy dc chồng mà. Chỉ cần đi xem kỹ thôi
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên Nghe chia sẻ của chủ top thì có lẽ ng yêu của bạn sinh năm 90. Mà ng ta nói con gái lập gia đình vào tuổi 25 là đẹp nhất, sau này còn thuận đường con cái nữa. Hai bạn đã yêu nhau 5 năm, thêm 2 năm nữa là 7 năm, cái gì lâu quá cũng không tốt đâu. Là mình đặt vào hoàn cảnh của cô ấy mình còn thấy chông chênh lắm, con gái có thì mà. Mình cũng dự định cưới cuối năm nay tổ chức, mặc dù ông nội người yêu mình mới mất giữa năm, may là các cụ cũng hiểu và thông cảm cho hai đứa nên không bắt kiêng kị qua giỗ đầu. Hai đứa mình cũng vẫn chỉ trong tình trạng đi thuê nhà thôi, không dư giả gì nhưng mình nghĩ nó không phải vấn đề quan trọng. Nước đến đâu, bắc cầu đến đấy, chứ bảo đợi dư dả rùi mới kết hôn thì biết đến bao giờ. Các cụ bảo rồi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên Con gái chờ 2 năm là cả một vấn đề nên bạn em chưa hẳn đã sai. Chủ yếu do bạn thôi. CÒn vụ quán cafe sao chưa xong đã đổ bể thế. Cố lên bạn nhé!
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên 2 năm nữa cưới cũng đc mà bạn, con gái 27t lấy cũng đẹp mà, yêu 5 năm rùi chờ thêm 2 năm nữa có là gì đâu
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên cố gắng lên bạn, chuyện gì rùi cũng giải quyết được
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên Cơ bản là ny em nghe lời bố mẹ bắt cưới trong năm nay còn ko thì thôi ... trước đó thì cũng xác định với em 27 mới lấy nhưng rồi lại vì bố mẹ nên mới quay ra như thế này
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên chia sẻ với bạn . cố lên bạn nhé .....................................................
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên người yêu có vẻ ích kỷ nhỉ. các bạn còn trẻ mà, sao phải vội vàng thế
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên mọi chuyện đến dồn dập nên bạn cảm thấy bế tắc là phải. theo mình bạn cứ từ từ giải quyết từng chuyện 1. bên cv thì cố gắng xoay sở xem sao, chứ chưa gì mà đã đổ bể thì khổ quá. xong đấy rồi hẵng tính đến chuyện kết hôn. có gì để cuối năm, hoặc bạn qua giai đoạn này thì tốt hơn
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên M cũng đã từng như bạn nhưng m là con gái,m cũng cố gắng vượt qua và bây giờ m đã ổn định. Bạn cứ cưới xong rồi đâu sẽ vào đó hết, m nói thật đó, con gái có thì bạn ah, bạn làm thế người yêu bạn lo lắng là đúng thôi
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên Bà nội bạn mới mất thì có thể nói vs bạn gái, ít nhất cũng chờ qua giỗ đầu của bà cũng được mà, hic. Bao nhiêu chuyện bù đầu như thế, tiền nong lại thất thoát thì sau này lấy nhau về sẽ có khá nhiều chuyện xảy ra đấy! cứ nói thẳng vs bạn gái xem sao. Tất nhiên, bạn cũng phải thông cảm cho bạn gái vì bạn ấy cũng 24t rùi, thêm 2 năm nữa là 26, ngta bảo con gái có thì, chưa có gì chắc chắn nên cũng khó cho bạn gái lắm! Chúc bạn có quyết định tốt nhất
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên chia sẻ với em, thôi e ạ, đen hết rồi sẽ đỏ, cố an ủi mình vậy đi
Ðề: Em mong các bm chia sẻ và cho em xin lời khuyên nếu như k thể chuẩn bị chu đáo và trọn vẹn cho đám cưới thì bạn nhờ bố mẹ qua nhà nói chuyện với bố mẹ ngy.Thật ra theo mình nghĩ thì bố mẹ nào chẳng sốt ruột khi thấy con yêu lâu,đến tuổi lập ra đình rồi mà chưa cưới thế nên nếu bạn k thể nhỏ to với ngy của mình đc thì nhờ bố mẹ sang thưa chuyện cho nhà ngta yên tâm nhé!chúc bạn hp