chào các chị, em chưa bao giờ post bài ở mục này, cũng ko rõ e có để topic đúng chỗ ko, vì giờ e rất hỗn loạn, e mong đc mọi ng cho e một lời khuyên e nên làm gì bây giờ. cảm ơn mọi ng rất nhiều. Em đang là sinh viên. Cuối tháng trc e có quen một người Hàn Quốc. E ko biết tiếng hàn và anh ấy cũng ko thể nói tiếng việt. Chúng em nói chuyện bằng tiếng anh nhưng e nghĩ chúng e đã hiểu nhau và yêu nhau. Anh ấy đã nói yêu em nhiều lần nhưng cho đến mấy hôm gần đây e mới đồng ý. Anh phải đi làm cả ngày còn e có việc làm thêm buổi tối nên cũng chỉ nhắn tin là chủ yếu và gặp nhau vào cuối tuần. Em ko biết e có quá nhẹ dạ và dễ dàng ko khi chỉ sau chưa đầy 1 tháng e đã nghĩ là e yêu anh ấy, dù ko phải là quá sâu sắc. tuy nhiên, từ sau khi đồng ý, em rất e dè trong việc ôm hay để anh ấy hôn em. chính xác là e né tránh và sau đó có 2 lần khi anh ấy hôn e, e ko né tránh nhưng e luôn chủ động kết thúc trc, vì e vẫn cảm thấy ko thoải mái. Tuần trc e về nhà anh ấy vào buổi trưa, em mệt và nói muốn ngủ một lát. Anh ấy bảo e vào phòng a ấy ngủ còn a ấy sẽ nấu ăn, nhưng sau đó anh ấy đã vào phòng ôm hôn em, thậm chí sờ vào lưng e, bụng em, a nói a yêu em như mọi lần, và e đẩy a ấy ra. Sau đó anh ấy đi, ra nấu ăn và chúng e vẫn bình thg nhưng sau đó a ntin nói rằng có những lúc a đã rất muốn có em. Em cảm thấy hơi sợ nhưng e nghĩ đó là điều bình thg với đàn ông. hôm qua chúng e lại gặp nhau buổi tối trong phòng anh ấy. Anh ấy ôm hôn e như lần trc và e có cảm giác như anh ấy chuẩn bị làm chuyện đó với e vì a ấy đưa tay xuống dưới lưng e, dù chưa hề chạm vào nhưng e cũng đẩy anh ấy ra như mọi lần trc. Anh ấy giải thích với e rằng a ko định làm j cả, vì hôm nay a ấy mệt, và thậm chí, nếu ko phải là hôm nay, thì anh ấy nghĩ rằng chuyện đó là bình thường với 2 ng yêu nhau, e giải thích rằng e sẽ ko làm chuyện đó cho đến khi e kết hôn. Nhưng có lẽ anh ấy ko chấp nhận vì anh ấy nói anh ko phải ng lăng nhăng, a chỉ muốn làm chuyện ấy với ng a ấy yêu là em, rằng nếu a ấy là ng lăng nhăng thì a ấy có thể làm việc đó 1 cách dễ dàng ở ngoài. Em ko thể nhớ anh đã nói những gì, sau đó anh ấy sang phòng bên cạnh. Anh ấy nói e bảo thủ và e ko hề nghĩ đến anh ây, ko hề quan tâm đến anh ấy, và nói chúng e ko nên gặp nhau nữa. Sau đó anh ấy đưa e về và nhắn tin cho e rằng a sẽ phải trải qua những thời gian khó khăn, rằng cảm ơn e thời gian qua đã ở bên anh ấy, và anh ấy sẽ ko quên em, em rất đau khổ. Em chưa từng yêu ai bao giờ, dù e đang là sv năm cuối, e cũng ko thể tưởng tượng e có thể sẽ buồn như thế này, vì e nghĩ tình cảm của e ko quá sâu sắc, nhưng e thực sự đau khổ. Thời gian chúng e bên nhau quá ngắn nhưng e đã rất hạnh phúc, e ko thể tưởng tượng ngày chúng e kết thúc lại đến nhanh như vậy. Anh ấy nt hỏi e có còn yêu anh ko, nếu có tại sao ko níu kéo anh ấy, e ko biết trả lời như thế nào. Vì e vẫn yêu anh ấy như trc, nhưng e sợ nếu chúng e quay vè với nhau, e sẽ lại từ chối a ấy như trc, chắc chắn e sẽ làm như vậy, và rồi cả 2 sẽ lại chia tay và đau khổ hơn, nhưng e ko thể ko thừa nhận là e vẫn yêu và muốn a ấy quay về. mong các chị giúp e vì e ko thể viết thêm đc j nữa, e cám ơn mọi ng
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên chị khuyên em thật lòng là nên chia tay đi e ah nếu yêu nhau thật lòng chuyện đó đâu quan trọng đến nỗi anh ta chia tay e chồng chị bây giờ ngày xưa lúc bọn chị yêu nhau ấy anh ấy cũng có đòi hỏi chị vì bản năng đàn ông mà e nhưng khi c từ chối vì thấy chưa sẵn sàng chưa muốn thì a ấy cũng dừng lại ngay và k đòi hỏi thêm bao giờ cũng chẳng bao giờ đòi chia tay vì k được đáp ứng như người yêu e chị thấy có lẽ a ta muốn lợi dụng e vì thấy e cả tin thôi e nên tỉnh táo lại đi
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên chị ơi, e ko hiểu đang diễn ra những j nữa, e ko hiểu tại sao e lại chia tay, a ấy ko hề ép em, và a ấy thừa nhận là có muốn làm chuyện ấy nhưng ko gượng ép với em, bây h e ko đủ dũng cảm để vượt qua bất kì chuyện j nữa...e có nên gặp a ấy 1 lần để hỏi lại 1 lần nữa ko hả chị? vì e chắc chắn rằng e sẽ ko bao h đáp ứng nhu cầu ấy của anh ấy, bất kể anh ấy yêu e ntn và e yêu a ấy ntn, a ấy nói có phải e chỉ muốn save the best for last ko, e đã gật đầu xác nhận, nhưng e thật sự muốn gặp anh ấy thêm 1 lần để xác nhận lại mọi chuyện, rồi e sẽ lại sống vui vẻ như chưa từng yêu, chưa từng đau khổ như bây h, nếu đúng như vậy, e cũng chẳng có j hối tiếc với anh ấy cả, e có nên làm như thế ko hả chị? cám ơn chị nhiều
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên Chị nghĩ một là em chưa thật sự yêu thường anh ấy hết mình ,hai là giữa em và anh ấy có thể anh ấy là người Hàn Quốc nên bản thân em cũng có chút e dè và khoản cách.Thái độ của em trong tình cảm như em đã kể là rất ơ hờ(dù rằng em nói em cũng yêu anh ấy).Nếu yêu thương nhau việc ôm hôn là chuyện bình thường,nhưng cần thiết nhất là phải biết dừng lại ở đâu trong mối quan hệ.Trong tình cảm em luôn là người thụ động như vậy,thì em sẽ đánh mất tình yêu của mình em à.Chúc em mau nhận ra tình cảm của mình đang thiếu gì nhe.
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên em gái à chị thấy e vẫn còn lăn tăn quá nhiều với a ấy nên k thể chấm dứt ở đây được đâu nếu vẫn lăn tăn vậy e nên nc với a ấy 1 lần nữa e có thể bày tỏ rõ quan điểm của mình là ko muốn chuyện đó trước hôn nhân nếu a ấy đồng ý thì thử tiếp tục 1 thời gian nữa xem sao.... nhưng c nghĩ anh ấy k phải 1 người đàn ông tốt đâu vì người đàn ông tốt ko bao giờ ép buộc đòi hỏi bạn gái mình nếu bạn gái mình ko muốn chồng chị từng ngủ chán chê cạnh chị mà chỉ ôm hôn thôi nhé vì chị chưa muốn hay đó là sự khác biệt của ng nước ngoài??? nhưng c nghĩ hàn quốc cũng chưa phải là quá thoáng như các nước phương tây để bạn trai e làm vậy nếu còn yêu e nên thử tự cho bản thân mình 1 cơ hội để sau này k hối tiếc nhưng cần dứt khoát và tỉnh táo nhé chuyện đó ko có gì xấu nhưng nó nên dành cho ng yêu mình thức sự thì dù sau này có thế nào mình cũng k hối tiếc e ah
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên đàn ông là vậy bạn à, người đó tìm ra đủ lý do để bạn tin là người đó yêu bạn thật lòng, nhưng không phải đâu, lúc họ chiếm được bạn rồi thì mọi chuyện sẽ khác đấy, họ sẽ trở mặt thành một tên sở khanh ngay. Nếu người đó yêu bạn thật lòng thì không bao giờ làm thế đâu
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên bạn cứ thử đề cập đến chuyện cưới xem, chẳng chạy mất cả dép ý chứ
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên Mình cũng nghĩ như bạn phuongle_204. Yêu nhau ko có nghĩa là cần đến chuyện đó để khẳng định. Người nào cứ khăng khăng đòi bằng được cho dù mới yêu như thế thì chắc là cả thèm chóng chán. Bạn đã là SV năm cuối nên cẩn thận đấy. Có chuyện gì xảy ra sẽ không kịp hối hận đâu bạn ạ. Người VN còn chẳng làm gì được nữa là Hàn quốc. Hãy tỉnh táo. Nếu là của nhau thì trước sau gì cũng đến được. Đừng vì chuyện đó mà dày vò chính mình. Bạn hãy lao vào học tập và đi chơi cũng bạn bè một cách thoải mái nhất, đừng liên lạc với anh ta. Hãy ghi lên tường với quyết tâm: Học cho xong cái nào!!! Tương lai của bạn sẽ sáng hay tối đôi khi cũng phụ thuộc vào những chuyện thế này đấy bạn ạ. Có thể mình nói hơi quá. Mong bạn sáng suốt nhé. CHúc bạn đạt thành tích tốt trong năm cuối này
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên sợ gì hả cô em....mới có thế đã sợ rồi thì đừng tiếc khi tình yêu đi qua nhé. Yêu hết mình dám làm dám chịu, anh là boy và anh nghĩ sự chân thành hay ko là do tính cách của từng người, và ko phải ai cũng giống ai. Sợ thì đừng yêu đừng làm khổ người khác thế thôi, còn bây giờ quan hệ hay sợ soạn hay ôm hôn chẳng có nghĩa gì.. Yêu 10 năm chưa phải đã là yêu. Quan trọng là trái tim hai bạn có phải thuộc về nhau hay ko thôi...câu trả lời là hãy hỏi chính trái tim bạn.. Nếu chịu đựng được thì ở bên anh ấy và làm anh ấy hạnh phúc . Còn không thì là bạn luôn .. Ko sau này kẻ khóc người cười đó
em rất dũng cảm đã từ chối được anh ấy trong một hoàn cảnh như thế. để sau này không hối tiếc vì em sợ nghi oan cho anh ấy, nói chuyện thẳng thắn rằng em có yêu anh ấy, nhưng khẳng định chắc chắn về quan điểm của em. Nếu anh ấy chia tay vì không được đáp ứng chuyện đó thì anh ấy không phải người tốt, không tôn trọng và yêu em thực sự, không đáng để em tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Đúng như các mẹ nói ở trên, một người yêu em thực sự sẽ không bao giờ ép buộc em điều gì, luôn muốn làm em vui và hạnh phúc. Cũng có trường hợp thứ 2, anh ấy nói sẽ không đòi hỏi em nữa nhưng trong những hoàn cảnh thuận lợi lại không cố gắng kiềm chế bản năng của mình, như thế còn nguy hiểm hơn. Như thế, dù thế nào cũng phải cảnh giác, em có thể từ chối 1 lần, 10 lần nhưng không thể từ chối được mãi, cách tốt nhất là tránh các hoàn cảnh quá thuận lợi cho anh ấy. Với anh chàng này mọi người đều nghi ngờ , đó là cơ sở để em nên xem xét cẩn thận. Thực ra chuyện quan hệ bây giờ đã thoáng hơn trước nhưng chỉ dành cho người mình thực sự yêu và xứng đáng thôi. Hy vọng em có nhiều thời gian hơn để biết được anh ấy có thực sự yêu em không...
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên Em gái thân mến! Với 1 tháng làm quen và tìm hiểu 1 người nước ngoài chắc rằng em chưa biết nhiều về anh ấy, về gia đình và công việc, về bản chất thực sự của con người . . .Ở khu chung cư nhà tôi rất nhiều người HQ, người tốt và xấu đều có. Nhưng thực sự phản cảm khi nhìn những người đàn ông HQ độc thân mỗi tối khoác tay 1 đến 2 cô gái về nhà!!! Đối với đàn ông HQ tình dục là nhu cầu rất lớn không phủ nhận và một lời khuyên dành cho em là hãy tìm hiểu thật kỹ và đừng bao giờ về nhà họ khi chưa thực sự có niềm tin vì mọi giới hạn sẽ không còn giới hạn nữa. Một ngày nào đó Vợ hay bạn gái của họ sẽ xuất hiện tại căn phòng đó thì không biết sẽ ra sao? Đau khổ và còn hơn cả như vậy hoàn toàn xẩy ra. Chúc em tỉnh táo và có quyết định sáng suốt!
Ðề: em mong nhận được một lời khuyên mình cũng nghĩ như bạn, 1 tháng đối với 2 người cùng quốc gia còn khó có thể hiểu nhau hết, huống chi đây là VN và HQ. Mình nghĩ bạn là sv năm cuối nên chuyên tâm học hành.