em chào các chị, không biết có nhiều chị bị như em không chứ em khổ tâm ghê các chị ạ. là con gái mà tay, chân em nhiều violong kinh khủng. violong tuy không cứng nhưng mà mọc nhiều quá nên em cảm thấy mất tự tin trước thì em để tự nhiên nhưng gần đây em tắm bằng đá kỳ, em xoa tròn đá kỳ thì lông cũng có rụng đi, dù không hết chân lông nhưng khi mọc lại thì lông cũng không bị cứng, chỉ có điều là "độ bao phủ" thì vẫn rất nhiều chủ nhật vừa rồi em có đun hỗn hợp đường, chanh, mật ong thành sáp để wax thử trên cánh tay một chút, em làm theo cách bôi sáp lên tay rồi đặt 1 tờ giấy lên miết và giật, kết quả là em thấy không đau (chắc do diện tích wax thử bằng đồng xu 5k nên em k thấy đau) nhưng làm thì lích kích quá giờ em đang tăm tia các wax lạnh Horishion, có chị nào đã dùng loại này chưa ạ? các chị có kinh nghiệm gì về vụ wax lông thì cho em ý kiến với bệnh violong làm em mất hết cả tự tin và không dám mặc quần ngắn ra đường à em thấy trên mạng có thông tin dùng mỡ trăn bôi có thể làm ức chế lông mọc lại, có ý kiến còn nói là trị lông vĩnh viễn. em thì không cần vĩnh viễn nhưng mà có thể làm lông mọc chậm, thưa lại thì em cũng muốn thử. tiện thể có chị nào biết địa chỉ mua mỡ trăn ở Hà Nội thi mách em với ạ em lập topic mong các chị cho ý kiến. em cảm ơn tặng hoa các chị
mỡ trăn thì em biết. h mua được mỡ trăn thật còn chẳng dễ nhưng bạn em ngày sv từng wax lông và mật ong với chanh rồi. lách cách lắm mà chả ăn thua tý nào luôn
em đang dùng mỡ trăn nè chị, dùng xong lông mọc mỏng hơn ạ, với có những chỗ nó ko thèm mọc lên luôn cơ . Mà dùng cũng làm mềm da vs trắng da nữa ạ