Nhà Em mới tìm được giúp việc ( Em cũng tìm mãi mới được), khổ nỗi chị này hơn chồng em có 1 tuổi thui ạ. Lúc trước nhờ người tìm em lại tưởng người ta ngoài 40 tuổi rồi, ai ngờ ít tuổi quá. Mà em lại đi suốt tối mới về nhà. Các mẹ cho em xin ý kiến xem có nên thuê không ạ. Thuê thế này cũng lo lo các mẹ ạ. Chồng em đi làm thì 5,6h đã về nhà rùi, hix. không biết thế nào nữa
Ðề: Em muốn hỏi ý kiến của các mẹ ạ Nếu GV mà xấu và nghiêm túc, ko đong đưa. Chồng bạn không bao h liếc các cô Thì OK. Còn không thì lăn tăn thì nên phòng hơn chống)
Ðề: Em muốn hỏi ý kiến của các mẹ ạ Tuổi tác không quan trọng đâu mẹ nó ạ,vấn đề là ở chồng mình và cô giúp việc nhà mẹ nó có tình ý gì không thôi.Nhà em cũng có một cô GV 20t trẻ măng luôn ý,mà anh rể em làm việc ở nhà trong khi chị gái thì đi làm đến tối mịt mới về.Thế nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.Đến giờ chị ấy vẫn làm cho nhà em tính ra là được 3 năm rồi.Mọi chuyện vẫn ổn thỏa,nói chung là do chồng mình mà thôi chị ơi!!!Một khi các ông ấy đã thích là sẽ xích,chứ các ông ý mà không thích thì có nude tại chỗ chắc chả xi nhê gì đâu )
Ðề: Em muốn hỏi ý kiến của các mẹ ạ tuổi tác không fai là vấn đề đâu mẹ nó ah, vấn đề là ở chỗ ox và giúp việc là người thế nào thôi, nhưng cẩn tắc vô áy náy, phòng hơn chống mẹ nó ah, mình cũng là phụ nữ nhưng giờ mình thấy nhiều người họ trơ trẽn lém.
Ðề: Em muốn hỏi ý kiến của các mẹ ạ cảm ơn các mẹ đa tư vấn, vì nhà không có người nên em đành phải để cho chị ý làm vậy. mong là không có vấn đề gì
Ðề: Em muốn hỏi ý kiến của các mẹ ạ Vấn đề là bạn tin chồng ở mức nào thôi. Mình nghĩ là tuỳ tính từng người. Nhà tớ bác gv cũng hơn chồng tớ 3T thôi, đôi khi bạn bè mọi người trêu bảo phải cận thận, có người còn vẽ ra tình huống này nọ. Rồi đọc báo đâu đó cũng có những phát sinh ngoài luồng. Nhưng vấn đề là tớ hiểu và tin chồng tớ, nên mọi góp ý tớ cũng chỉ cười thôi cũng chẳng biết giải thích với mọi người thế nào. Cũng tuỳ từng hoàn cảnh gia đình, mình là người hiểu chồng hơn ai hết. Với lại bác gv cùng quê với vc tớ nên tớ coi như 1 người chị trong gia đình, hai vc tớ rất quý chị ý vì hoàn cảnh của chị ý do chồng rượu chè đánh đập nhiều quá nên phải chia tay nên vc tớ càng thông cảm hơn. Nếu bạn chấp nhận thuê thì cũng nên chia sẻ với chồng về những lăn tăn, những suy nghĩ linh tinh trong đầu và những lo ngại cho chồng bạn biết. Và có những nguyên tắc riêng với chồng chẳng hạn vc phải kín đáo và tế nhị hơn trong chuyện tình củm riêng tư. Từ đó vợ chồng hiểu suy nghĩ của nhau hơn và chồng bạn cũng nắm được suy nghĩ của vợ để có những cư xử tế nhị đúng chừng mực với người gv ấy tránh sự hiểu sai từ vợ. Vấn đề là bạn phải là người hiểu và tin chồng hơn ai hết. Còn mỗi người một hoàn cảnh, một ý kiến, ko nhà nào giống nhà nào cả. Còn nếu bạn thuê người gv đó về mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ linh tinh và vẽ ra tình huống hoặc nghe người này người kia tác động ko hay vào rồi suốt ngày nặng đầu thì cũng nên cân nhắc lại. Chứ nếu mà như vậy thì chẳng có thời gian làm việc gì khác ngoài những suy nghĩ tiêu cực ko hay quẩn quanh. Chúc bạn là người sáng suốt! heeeee