Cuộc sống có những lúc mình làm sai thì không gỡ lại được. Giờ đây ngồi khoc vì biết mình vô dụng , hậu đậu , không tự tin đối mặt với cuộc sống. Em 24 tuổi rồi mà không thể tự lo cho bản thân, mọi thứ đều phụ thuộc vào bố mẹ . Ngày 6/4 em bắt đầu công việc Marketing, một công việc do bố mẹ xin cho, một công việc hoàn toàn xa lạ với em. Một tháng đi làm , em cố gắng học nó trên internet, qua bạn bè nhưng nó không đủ để đáp ứng công việc. Công ty em có rất ít người, không ai làm trong lĩnh vự này , nên cũng chả biết hỏi ai. Vì là do người quen giới thiệu nên có vẻ như em không được lòng sếp. Hôm nay em vô tình làm vỡ đồ, cảm giác không còn gì cứu vãn đc quan hệ vs sếp. Giờ ngồi làm việc mà không ngăn được nước mắt . Bằng cấp thì không thể lấy ra để đọ với mọi người . Có 2 bằng trung cấp , tự mình xin việc là vô cùng khó khăn nhưng đôi khi em vẫn muốn có một công việc mà mình thích dù có vất vả hay có thể phải học việc hàng tháng trời không lương. Nhưng tất cả dường như giờ đây quá xa vời với em. Em không đủ tự tin để bỏ công việc này. Hiện tại em căng thẳng , bế tắc , đêm nào cũng nằm suy nghĩ rồi chảy nước mắt. Em quá yếu đuối.
Hazz, tự tin lên bạn. Nhiều bạn chỉ học hết cấp 3 còn tự nuôi được bản thân mình. Bạn có thể tìm 1 cv bán hàng phù hợp hay những cty nhỏ vừa bán hàng vừa kiêm kế toán để có thể học hỏi thêm kn. Sau vài năm mình chắc rằng vs những kn bạn đã gây dựng bạn có thể tìm đc 1 cv khác phù hợp hơn với mình
bàng tuổi mình. cố lên bạn. mình cũng đang phải làm 1 công việc đúng ngành học của mình nhưng mình cám thấy kh hứng thú với nó. nó chỉ là tạm thời thôi. mình sẽ làm nhưng gì mình muốn. và sẽ học thêm để đạt được nó. cố gắng lên nhé.
em cảm ơn, cũng biết là phải cố gắng , nhưng kiểu như nghĩ đc nhưng không thể làm đc . giờ em sẽ cố gắng kiếm 1 chút tiền để có thể làm dự định của em
Mạnh mẽ lên bạn, có lẽ bạn mới đi làm lần đầu nên còn bỡ ngỡ, ai cũng phải trải qua giai đoạn đó thôi. Bây giờ bạn nói chuyện với bố mẹ về công việc của bạn, nói rõ là bạn k hợp với công việc này và muốn tìm một việc phù hợp với chuyên ngành, rồi trong thời gian tới vừa làm việc vừa tìm cv khác phù hợp hơn. Mình nghĩ bố mẹ sẽ ủng hộ bạn thôi