Em muốn lấy chồng quân nhân! Em muốn lấy chồng quân nhân! Em muốn lấy chồng quân nhân! Em ms 20 thôi lại còn đi học, nói đến chuyện ck con chắc hơi sớm, nhưng cứ thích quân nhân, bị ấn tượng và yêu màu xanh áo lính lắm, chẳng hiểu sao lại thế. Nhưng mọi người hay nói lấy quân nhân khổ mà cũng chưa chắc có anh nào thích em M.n ai có kinh nghiệm vs quân nhân chia sẻ chút đi ạ :-k
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Mấy anh quân mình thấy tháo vát lắm, khỏe mạnh...nói chung là chuẩn man =))). Mỗi tội hay phải ở trại lính, ít về với vợ con :v. Mình nghĩ vậy.
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Quân đội chắc ít nữ khó ngoại tình, chứ như các anh ở ngoài đây, ra đường cái là các em chân dài chân ngắn rập rìu, cưỡng lại cũng khó :v
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Chồng mình là bộ đội nè!lấy nhau gần 4 năm mà mới được ở cùng nhau 2 năm thôi à!nhưng được cái chiều vợ chiều con,việc gì cũng biết làm.bạn thích lc bộ đội à?có thích ko m giới thiệu cho vài anh.m quen nhiều bộ đội lắm.
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Đó, gặp nhau ít mà chất lượng còn hơn nhìn mặt nhau dài dài đến ghét :3
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Ờ...không đi ngoại tình đc thật, như thế thì yêu bạn nhiều hơn :v Mà bạn có cái chữ kí làm người khác phải Giật mình ế =))))
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Hí hí, trước hết phải kiếm đc anh sẵn sàng làm ny đã Em đổi chữ kí rồi nha :3
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Chưa chắc đâu bạn nhé! Bd giờ khác xưa rat nhìu!! Bd va công an bgio bạn cũng nên cản thận.tìm hieu kỹ k lay xg rùi ve đi cày mà trả nợ! Thu nên công truong si quan hay bat cu dvi nao hoi thì b sẽ biết thôi.tất nhiên k phải ai cung vay, o đâu cũng có nguoi nay nguoi kia.ai cung nhu ban thi bd đc nhờ k phải khổ sở tìm kiếm!! Dù sao cũng chúc bạn gặp đc 1 a bd that tốt
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! muốn thì nên làm quen với các anh quân nhân, rồi lựa chọn 1 anh yêu rồi cưới ^^
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! tớ thì chả thích. cứ có cảm giác mấy a ý gò bó cứng nhắc và quy tắc kiểu gì ấy. mà hơi tí lôi quân luật ra thì chết, hj
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Không chỉ thế. Vc mà cãi cọ nhau ông í nói là phải trực để k về nhà í.người dân sự k về nhà thì đi đâu vài ngày là phải về. Bd họ có đv ở roài. Họ k về vẫn có chỗ ăn ngủ nghỉ rất tốt! Cái này nhìu nguoi nói nhe. Có khi hỏi tuần này chồng về k? Bảo mới cãi nhau ông i bảo phải trực!!! Trực cả tháng k về lần nào. Nói chung xác định iu và lays bd la vat va.trừ khi lay dc a con nhà thật giàu, bme chong lo cho tu a toi z thì dù gần hay xa cũng ok hết. Còn k khá là vất. Đc cái tình cảm.( nhưng cũng vì tc nên nhìu nguoi cũng khổ ah)
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! bộ đội bác sĩ cũng đẹp đấy chứ ạ, có điều cả 2 đều k dành nhiều thời gian ở nhà được
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! chưa gì em đã bị dọa sợ rồi đấy ạ, chồng mà trốn k về nhà chắc em tức điên lên mất * nóng tính* hix
Ðề: Em muốn lấy chồng quân nhân! Các cụ nói " xa thương gần thường " mà bạn nhỉ .Được cái chồng mình việc gì cũng làm .Lần nào về phép cũng tranh thủ làm hết mọi việc cho vợ.Không bắt vợ làm gì hết.Mình nhớ nhất câu nói của chồng " em tắm trước đi để anh tắm sau rồi giặt quần áo cho 2 mẹ con luôn " ( lúc đó nhà mình chưa có máy giặt).mình nghe mà cảm động quá.