Hôm trước em có đăng bài than thở là nếu em có nhiều tiền em một trong những việc em sẽ làm là đi nâng mũi tây không các mẹ. Chuyện là thế này, cái nick này em mới lập để cho tụi hay chê em xấu nó không vào chim lợn được, mà thế quái nào vẫn có đứa biết mà vào chim lợn các mẹ ạ ( hay là tại em để hình của Kristen Stewart ta). Vậy là có ngay một cái tus trên fb kiểu như là em xấu thì chấp nhận xấu cho rồi, mũi như thế mà đòi nâng mũi tây kiểu như vịt mà đòi thành thiên nga, phân hạng ba mà cứ muốn làm socola hạng nhất đó các chị. Em tức lắm mà buồn nhiều hơn. Nên hôm nay đăng bài cầu mong các chị vào hiến kế cho em để em có cái mũi đẹp hơn, đẹp bằng một nửa của Kristen là em cam tâm lắm rồi các chị ạ. Chứ giờ không lẽ xấu quài vậy sao?????????????[/IMG]
em cảm thấy cần thì hãy làm nhé, chứ còn nhỏ hâm mộ người này người kia làm theo là không nên đâu, coi chừng phá tướng không tốt cho tương lai sau này r hối hận hk kịp nhé
t thấy mũi b không cao nhưng cũng nhỏ, không ảnh hưởng đến công việc thì cũng không nên mạo hiểm làm gì. kệ lũ haters nói gì thì nói, người mình yêu thương còn quan tâm không hết, để ý tụi nó làm chi
tui cũng suy nghĩ nhiều lắm đó bạn, kiểu nâng thì sợ mà không nâng thì xấu. có người bảo mũi tui không bao giờ giàu được đó bạn. Nghĩ mà buồn tủi
Mình xin góp ý với bạn như sau: Làm đẹp luôn là đề tài hot với chị em phụ nữ, vì vậy ai cũng muốn mình đẹp nhất có thể trong hoàn cảnh cho phép. Với bản thân bạn, trước hết bạn phải xem xét cái mũi của bạn có xấu đến nỗi phải chê ko, bạn đừng quan tâm đến suy nghĩ người khác, nếu thấy nó xấu và mình cần can thiệp chỉnh sửa thì bạn tìm hiểu nơi thẩm mỹ uy tín để vừa đẹp vừa an toàn. Còn nếu bạn thấy nó ổn, ko cần phải chỉnh sửa thì bạn cứ tự tin với nó mà ko nhất thiết phải vì những người xấu tính ấy để mình phải lăn tăn suy nghĩ.... Bạn cứ vui vẻ, cứ lo chăm sóc bản thân mình từ vẻ đẹp hình thể đến tri thức, lúc ấy bạn sẽ an vui, hạnh phúc.... Thân chào bạn. Chúc bạn sở hữu ngoài hình như ý!
bữa giờ cũng đi hóng hớt nhiều nơi, cũng có vác mặt đi tư vấn nhiều chỗ mà vẫn cứ sợ, mà có bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân từ chối làm mũi tây cho mình, bảo là mũi mình da mỏng nâng không được lên giống tây đâu, nhưng có chỗ nhận, Thấy hoang mang quá
Chỗ Thanh Vân nói có lý á bạn, bên đó tư vấn vậy là thực tế á, để mình biết, chứ còn chỗ khác mình đưa tiền là họ nhận, họ ko quan tâm đến mong muốn của mình.... Bạn ở SG hay ở đâu?
Nói thiệt ai nói vậy b vào lôi từ móng chân đến đỉnh đầu của nó nói lại cho tui. Chả có ai đẹp hết cả, được cái mũi hơn mình mà nói này nói nọ. Tui ghét nhất mấy bọn lôi ngoại hình ra bàn tán đánh giá người ta. B không việc gì phải sửa vì người ta cả, t thấy b xinh mà. Nhiều người nâng nhìn mặt nó không giống trước, rồi cũng nói ra nói vào thôi
Bạn làm tui thấy yêu đời ghê luôn vậy đó, tui luôn bị body shaming đó bạn, nhiều lúc chỉ muốn nhào vào đánh nhau 1 trận cho bỏ ghét
MÌnh ở Sài Gòn đó bạn ơi, cá nhân mình thấy bên đó từ nơi sảnh ngồi chờ đến nơi tư vấn đều đẹp, nhân viên nói chuyện dễ nghe, bác sĩ cũng nói chuyện tư vấn nhiệt tình mà tự nhiên từ chối làm mũi tây cho mình thấy hụt hẫng lắm luôn.
thôi như vậy phiền bạn lắm, cho mình địa chỉ là đc rồi. Nếu làm không được thì mình sẽ qua bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân để làm
Chả đâu xa, trước a trai tui suốt ngày chê tui bôi trát nhiều (skincare) mà có đẹp đâu. Kiểu đùa đùa mà tui cũng ghét, rồi cũng đến ngày tui không chịu được, nói một hồi. Bảo ổng người ngợm body không có, mắt thâm mặt tóp, đầu tóc bờm xờm các thứ. Từ đó im tiệt, không mở mồm ra câu nào nữa. Tui hả hê lắm =)))
Nhưng đúng là mấy con đó đẹp hơn tui thiệt, kiểu đời mình đen vãi ra đã xấu còn gặp mấy con xinh đẹp miệng lưỡi lắm lông