Chào các mẹ, em thực sự đang rất bối rối không biết cần phải uốn nắn con mình thế nào cho đúng nữa,stress quá nên giãi bày tâm sự ra đây, mong các mẹ cho em lời khuyên. Em đã có 2 nhóc, đứa đầu 5 tuổi, đứa thứ 2 mới 2 tuổi. Đứa thứ hai tính đến thời điểm này thì nó là một đứa nhanh nhẹn, vui tính. Đứa thứ nhất thì nhút nhát, hay tủi thân, yếu đuối, hay dựa dẫm, không tự chủ động làm việc gì cả, lười biếng. Hơn nữa nó lại còn ương, cứng đầu một cách âm thầm. Tức là khi yêu cầu nó làm việc gì nó không cãi ra mặt nhưng không làm hoặc làm chống đối, hoặc uốn éo ẻo lả, quát mỏi mồm nó mới nghe. Đặc biết nó rất hay làm ngược.... Nhiều lúc phiền muộn vì con, em tự than thân trách phận sao nó ... giống mình thế, giống đến 90% từ ngoại hình đến tính cách. Người ta nói cha mẹ có là cướp thì cũng muốn con mình luơng thiện. Em biết mình có quá nhiều tính xấu vì vậy không muốn con trở thành bản sao của mình. Em đã cố gắng thay đổi mình, cố gắng làm guơng cho con để sau này con có cuộc sống tốt hơn mẹ nó, nhưng có lẽ giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhiều lúc bực quá, quát mắng con thậm tệ, nó cũng thút thít khóc em đau lòng lắm. Cũng sợ rằng nếu mắng con nhiều quá nó sẽ bị trầm cảm mất, tâm hồn nó sẽ bị thui chột mất Em phải làm sao để uốn nắn con mình đây?