em nên làm gì?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hpmongmanh, 6/3/2009.

  1. hpmongmanh

    hpmongmanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/3/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khi tham gia vào forum này là lúc tâm trạng em đang rất rối bời và cũng rất cần những lời khuyên của mọi người.Đây là câu chuyện của em.
    Em và a quen nhau từ lúc em mới học 11, a cũng đã từng ngỏ lời yêu em nhưng vì lúc đó em biết suy nghĩ của mình chưa chính chắn và mình sẽ làm khổ anh. Vì vậy, em đã hẹn a 7năm sau nếu em chưa lập gia đình vả a cũng vẫn chưa có vợ thì mình sẽ yêu nhau.Trong suốt thời gian 7 năm đó e và a đã có một tình bạn rất đẹp, tụi em rất hiểu nhau.
    Mọi người biết không lời hứa hẹn suông cho qua chuyện vậy mà lại trở thành sự thật. Đúng 7 năm, không biết là do duyên số hay lời đã hứa thì phải thực hiện, ông trời đưa đẩy như thế nào mà chúng em lại yêu nhau. Em yêu a đến mức e không nghĩ là e lại có thể yêu a đến như vậy và a cũng vậy. Lúc đó e đang đi học tại chức nên tụi em quyết định sau khi e học xong và xin được việc làm thì tụi e sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian 2năm chờ e học xong và có việc làm cũng hoàn thành, tưởng mọi sự cố gắng sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng không ngờ, kết quả của tụi em sau bao nhiêu năm yêu thương, bao nhiêu năm cố gắng là phải chia tay.
    Một lý do thật em không sao có thể chấp nhận được.
    Gia đình em đạo Thiên Chúa, còn anh là con trai trưởng cháu đích tôn, gia đình lại là đạo Phật, bản thân a lại là sĩ quan quân đội. Có lẽ mọi sự đau khổ của ngày hôm nay cũng do em. Đã biết là em và a rất khó mà thành nhưng tụi em vẫn tìm hiểu khắp nơi để mong tìm hi vọng, cũng đã chia tay để bắt đầu lại tình bạn nhưng cũng vẫn không thể rời bỏ nhau được.
    Tụi e đã sống với nhau như vợ chồng.
    Và bây giờ một sinh linh đang hình thành trong e được hơn 1tháng.
    E không thấy lo sợ, e thấy rất vui. Cảm giác sắp được làm mẹ thật là khó tả.
    Còn a, a không kêu e bỏ nhưng a lại nói biết là không có kết quả sao e vẫn để cho có chi vậy, e làm vậy là em sẽ khổ. A vẫn bên cạnh e vẫn quan tâm e.
    E quyết định là sẽ giữ lại, nhưng nếu mẹ e mà biết được sẽ không chịu nổi. Vì vậy e tính là khi tới ngày sinh e sẽ tìm một mái ấm tình thương xin tá túc. Rồi từ từ e sẽ kể cho mẹ nghe và đón nhận con mình về.
    Vấn đề mà khiến e phải suy nghĩ rất nhiều đó là điều nên làm và điều tốt nhất đối với e là gi?
    E rất mong những lời khuyên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hpmongmanh
    Đang tải...


  2. giang_coi_sun_rang

    giang_coi_sun_rang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    e nên suy nghĩ kỹ vì thiết nghĩ nuôi 1 đứa con 1 mình không phải dễ vì bạn có 1 mình . Không cjir đẻ mà phải cho nó 1 hp đầy đủ . Liệu 1 mình bạn có cho con bạn 1 hp trọn vẹn ko? Hãy để Gd và bạn bè giúp đỡ bạn . Mong bạn sớm có quyết định , =;
     
  3. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Còn suy nghĩ gì nữa chứ, theo em lúc này cần sự có mặt của gia đình rồi, anh chàng cũng cần thể hiện tình yêu của mình trong 7 năm qua là thật.
    Đạo chỉ là cái đời sống tinh thần tâm linh cũng cần nhưng mà nó ko phải là cái quyêt định.
     
  4. keothom

    keothom Gió về đâu? Về đâu?

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    890
    Điểm thành tích:
    773
    Thật là éo le! Em đồng ý với quan điểm của anh dautramhue. Đạo là ở tâm linh. Chị hãy để gia đình cùng chị vượt qua thời điểm quan trọng này. Một người đàn bà 1 mình sinh con phải đốimặt với rất nhiều thứ mà chị ko tưởng tượng ra được đâu. Em nghĩ tốt nhất là chị hãy bắt đầu thổ lộ với mẹ và các chị em gái của mình để có được sự ủng hộ của họ. Đều là phụ nữ và lại là ruột thịt, họ sẽ ở bên cạnh chị, nhất là mẹ chị.
     
  5. kuBi06

    kuBi06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    làm 1 người mẹ ko dễ tẹo nào và làm 1 người mẹ tốt,cho con được những điều đơn giản nhất như: hạnh phúc, và 1 người cha lại càng khó bạn ạ!bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé!nếu bạn sinh con ra liệu đã bao h bạn nghĩ sau này khi khai sinh và khi con lớn lên,ko có cha..bạn sẽ nói với con thế nào chưa?phải suy nghĩ thật kỹ bạn à!mình nghĩ cả 2 bạn phải cùng nhau suy nghĩ và tìm ra được 1 biện pháp tốt nhất..bạn mình cũng cưới người ngoại đạo nhưng họ vẫn dung hòa được mọi thứ!tại sao các bạn ko thử cùng nhau vượt qua thử thách lớn này nhỉ? chúc bạn mau tìm được lối thoát nhé!
     
  6. hnhdad

    hnhdad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu bạn thật sự là tín đồ Thiên Chúa giáo, bạn càng biết rõ mình cần phải làm gì! Làm sao bạn có thể bỏ con mình được chứ, chẳng phải đạo TCG cấm phá thai?
    Hơn nữa, đây là kết quả tình yêu của bạn, tại sao bạn lại có thể bỏ đi???
     
  7. thanhaviis

    thanhaviis Banned

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi trà, tại sao 1 trong 2 bạn không thể hy sinh cái tôi, hy sinh bản thân mình 1 chút được nhỉ!
    Người ta còn sẵn sàng bỏ gia đình, bỏ tất cả để đến với nhau, nữa là ....
     
  8. me_sin

    me_sin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mình ko hiểu tại sao bạn theo đạo mà ko được cưới a ý. Mình thấy mẹ đứa bạn mình nhà theo Đạo mà vẫn lấy chồng theo đạo Phật mà. Mình rất đồng tình với kuBi06 để làm người mẹ tốt lo lắng cho con một mình ko dễ đâu bạn ạ, mong bạn bình tĩnh để vượt qua. Chúc bạn hạnh phúc
     
  9. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Có thể là có cái gì đó giữa hai người mà hai người không nhân ra, chứ em thấy không có gì để hai người ở hai đaọ không thể đến được với nhau. Cần thẳng thắn và nhìn nhận sự thật
     
  10. thamtutu

    thamtutu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Biết đâu anh kia là sĩ quan quân đội cấp cao, or làm ở TC2, ... cho nên việc lấy vợ theo Thiên chúa giáo là không thể!
    Thế cho nên mới cần 1 sự hy sinh!
     
    hpmongmanh thích bài này.
  11. chồngtrẻ0418

    chồngtrẻ0418 Banned

    Tham gia:
    9/2/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Chúa hay Phật đều mong muốn cho con người ta yêu thương nhau chứ không muốn con người ta chia lìa đâu bạn à , ở đây bạn đã có trái ngọt của tình yêu thương thì hãy biết hy sinh một chút vì tương lai của hai bạn, bạn có thể lấy người con trai mà bạn yêu, đồng thời vẫn thờ phụng chúa . Có một cha đã nói với tôi:"Tin vào đạo chứ không tin người có đạo" ,mặc kệ những gì người ngoài cuộc nói về chúng ta, trên hết vẫn là tình yêu và hạnh phúc của mình. Tại sao lại bỏ hạnh phúc của mình vì những người trần mắt thịt nhìn sự vật theo cảm tính kia cơ chứ
    Chúc bạn sớm "ngộ" ra được con đường đến hạnh phúc của mình
     
  12. mejenny_nguyen

    mejenny_nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18

    Hic...dám làm thì dám chịu thôi bạn à. Đã đến lúc công khai mối quan hệ của 2 bạn với gd 2 bên rồi đấy. vì tương lai con em chúng ta bạn ạ chúc bạn hp
     
  13. hpmongmanh

    hpmongmanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/3/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Qui định trong quân đội và trong công an là không được lấy vợ có Đạo.
    Trước đây gđ e rất yêu quí a và gđ a cũng vậy. Cả 2 gđ đã gặp mặt nhau và biết rất rõ dự định của tụi e.nhưng từ khi biết được là như vậy thì cả 2 gđ đều thay đổi thái độ.
     
  14. xermis

    xermis Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    bạn hãy sống cho bản thân mình và cho con mình, tuy mình không theo đạo nhưng mình biết tầm quan trọng của đạo trong một gia đình theo Thiên Chúa. Nếu chỉ vì đạo mà hai bạn không đến được với nhau, con bạn sẽ sinh ra mà không được sự yêu thương chào đón của cả hai gia đình thì thật là bất công. Đạo nào cũng mong đem lại hạnh phúc cho con người mà bạn

    Hai bạn nên bàn bạc với nhau để có quyết định cuối cùng, mọi việc làm đều là vì tương lai hạnh phúc của bạn. Mong rằng 2 bạn sẽ đến được với nhau, bạn xứng đáng được nhận sự chăm sóc yêu thương trong quá trình mang thai, có vậy bạn mới có đủ sức khỏe và chuẩn bị về tâm lý để chào đón em bé ra đời
     
  15. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    nếu anh ấy nói là quy định trong quân đội và công an không được lấy người có đạo thì bạn nên xem xét lại đi. Mình nghĩ là đây là cái cớ, liệu còn uẩn khúc gì không? Theo như mình biết thì hiện giờ chẳng có quy định nào như thế cả. Hai bạn cần phải thẳng thắn nói chuyện với nhau và thuyết phục hai bên gia đình nếu thực sự muốn đến với nhau. Mình cũng biết nhiều người bên đạo Chúa lấy người đạo Phật và hiện rất hạnh phúc, có sao đâu. Chúc hai bạn hạnh phúc
     
  16. thanhnguyetha

    thanhnguyetha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hoàn cảnh của bạn thật khó, nhưng bạn biết không một mình nuôi con thật khó, bạn phải thật can đảm, bởi bạn phải đảm nhận cả hai thiên chức. tình yêu của hai bạn đã đủ lớn để anh ấy phải huy sinh (chuyển ngành chẳng hạn) vì lúc mang thai người mẹ cần được chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần để đức con sinh ra được đảm bảo sức khỏe
     
  17. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    lý do chia tay nhau thật lãng xẹt. chúa hay đạo gì thì cũng fải hướng tới điều tốt đẹp chứ. Ko lẽ chỉ về lý do tôn giáo mà đang tâm để cho 1 sinh linh bé bỏng đang bị tổn thương bởi sự có mặt của nó à. Cái anh bạn kia cũng nên xem xét lại, chả nhẽ ko muốn tìm dc HP cho riêng mình à? fải tìm cách chứ. 2 bên đã từng yêu quý nhau và đã gặp nhau rồi thì chả có lý gì chỉ vì cái ngành quân đội hay công an ko đồng ý cho lấy ng theo đạo cả, mà khi lấy dc ng ngoại đạo (tức là bạn) thì bạn sẽ fải theo tôn giáo của anh ý chứ có fải bạn bốc anh ấy từ Phật sang Đạo đâu. có điều hay anh bạn đó sợ đi học kinh thánh trc khi kết hôn????Nói vậy chứ, có thể bạn trai bạn muốn dc fát triển về sự nghiệp nên sẽ ko muốn bôi mỡ vào người cho kiến nó cắn nên mới vậy. có thể trong QĐ nó có luật bất thành văn về việc này, nhà nước mình quy định rất rõ ràng là tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo nhưng vì lý do chính trị nên cũng có thể biết dc là, nếu anh bạn kia muốn fát triển sự nghiệp thì fải chia tay bạn thôi. hoặc không nếu 2 ng ko thể sống thiếu nhau thì bạn hãy bỏ Đạo để cứu con mình (hoặc là bỏ con cứu Đạo) hoặc là bạn trai kia hãy bỏ sự nghiệp lấy bạn, vậy thôi. Tóm lại 1 câu là, bạn hơi mù quáng, tại sao khi biết lý do như vậy mà còn để dính bầu, chỉ khổ con bạn thôi, ko fải ai cũng muốn làm single Mom đâu
     
    Sửa lần cuối: 25/3/2009
  18. hawind

    hawind Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng nghĩ vậy đấy bạn ạ!có thể bạn sẽ làm tốt cương vị 1 bà mẹ khi nuôi con 1 mình nhưng theo bạn nói là bạn theo TCG thì liệu bạn có phải là người phạm lỗi khi tước đi quyền được có cha ,có mẹ của 1 sinh linh bé nhỏ ko?tôi nghĩ là có.2 bạn ở 2 đạo khác nhau ko có nghĩa là ko lấy đc nhau ,vì đấy chỉ là tâm linh thôi.Bạn hãy đề nghị anh kia đấu tranh và chứng minh cho ty của các bạn thì tốt hơn.
     
  19. AmBerBaby

    AmBerBaby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2008
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là lúc ban đầu khi nghe tin, cha mẹ nào cũng sẽ vô cùng đau khổ và sốc khi thấy con mình trong tình trạng thế này. Nhưng bạn hãy cố gắng chấp nhận, cố gắng vượt qua, và cố gắng an ủi tinh thần cho cha mẹ của bạn. Thời gian sẽ giúp tinh thần cha mẹ bạn ổn định, và sẽ mở rộng tấm lòng cùng tình thương con bao la và che chở cho 2 mẹ con bạn. Đừng chọn phương án trốn chạy như thế, làm vậy chỉ khiến cha mẹ bạn thêm thất vọng về bạn mà thôi. Theo mình, cách tốt nhất là hãy biết thương cha mẹ nhiều hơn sau chuyện lầm lỡ thế này của mình, sống sao tốt đẹp hơn để báo hiếu cha mẹ, hãy nhận thấy lỗi lầm của mình ngày hôm nay để sữa chữa hơn.

    Mình thì không ủng hộ cách sống buông thả trước hôn nhân thế này, nhưng mình càng không ủng hộ cách xử lý vô trách nhiệm với cha mẹ - bản thân và em bé vô tội như bạn nghĩ. Dám làm thì phải dám đối mặt với sự thật và gánh vác những trách nhiệm của mình trước gia đình.

    Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé. Nhớ là đi khám thai đều đặn và giữ gìn sức khỏe để cho bé đấy, đừng vì quá sợ hãi nhút nhát mà ảnh hưởng đến em bé thì càng sai lầm thêm đấy. Thân mến.
     
  20. cuncun09

    cuncun09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    chào bạn,có lẽ mình có thể cho bạn lời khuyên được vì mòng cũng ở hoàn cảnh tương tự bạn. Mình và người yêu cũng bị gia đình phản đối vì là anh em họ,phản đối ghê gớm mình nghĩ không kém các bạn đâu,(tính pháp luật thì ok nhưng đạo lí cũng là gần lắm),sau đó mình cũng có em bé,lúc đó mình cũng ở tâm trạng của bạn bây giờ,vui mừn và tràn đầy hạnh phúc khi sắp lam mẹ. cái khác nhau là ở chỗ người yêu mình cũng kiên quyết giữ em bé. 3,5 tháng chúng mình xin bố mẹ cưới,bố mẹ ngăn cản bằng đủ cách k được,cộng với tác động của mọi người rằng chúng mình như thế là hoàn toàn đúng luật pháp,cuối cùng bọn mình tổ chức đám cưới 1 tháng sau đó.
    cuộc sống sau hôn nhân nhìn chung tốt vì bố mẹ chồng mình cũng tốt,chồng mình là người biết yêu thương và quan tâm. Mình vừa sinh thằng ku được 26 ngày...
    Mình nghĩ thế này,sau khi 1 thiên thần đáng yêu ra đời,se mang lại rất nhiều niềm vui nhưng bên cạnh đó sẽ có vô vàn khó khăn vất vả đấy,làm mẹ thực sự không đơn giản như mình nghĩ đâu bạn ạ,khó khăn vất vả vô cùng đấy...
    nói chung bạn hãy suy nghĩ thật kĩ nhé,mình đã lựa chọn con đường giữ lại...nên mình không biết nếu bỏ đi sẽ thế nào,con người thường hay đứng núi nọ trông núi kia mà... bạn nên nghĩ kĩ.
    nếu bạn sinh con không chồng thì là vô cùng khổ,mình khuyên nên bỏ.
    nếu bạn được cưới hỏi thì cũng nên nghĩ đến sau này,bạn và gia đình sẽ có chút lép vế vì bạn chửa trước đấy...
     

Chia sẻ trang này