Em Nên Làm Thế Nào Ạ,hic.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi muabuon2016, 31/5/2016.

  1. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em và chồng bằng tuổi, yêu nhau được 2 năm rưỡi mới cưới, và sống với nhau được 5 năm, hiện đã có 2 bé trai, bé lơn 4 tuổi và bé nhỏ hơn 1 tuổi. Em sống cùng bố mẹ chồng trên 1 mảnh đất nhưng ở riêng nhà, ăn riêng.Cuộc sống hôn nhân vợ chồng e khá hạnh phúc, e nói qua về hồi yêu nhau:
    Lúc chồng e tán em thì e đang yêu đơn phương 1 người bạn, điều này e giữ cho riêng mình không ai biết cả trừ người bạn đó. Chồng e là người tình cảm, ga lăng và tốt tính. Em quyết định lấy chồng em vì anh rất yêu chiều em và em cũng có tình cảm với anh, nhưng chắc hồi đó chồng yêu em hơn, chồng bảo chồng yêu vì em mạnh mẽ, tự tin và thông minh
    Từ lúc về ở với nhau đến giờ e chưa phải động tay động chân việc gì, phần vì công việc e đi làm xa nên sáng đi từ 6h và về lúc 7h, còn chồng em thì làm nhà nước rảnh rỗi, lại gần nhà, chồng e lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Về tiền nong thì 2 vợ chồng cũng đủ sống. Bé thứ nhất cứ thế chào đời trong niềm hạnh phúc của 2 vợ chồng. Em sinh bé thứ 2 vào T4/2015 và tình hình công ty khó khăn e lại nghỉ sinh nên họ giảm bớt nhân sự luôn. Chồng e rời công việc nhà nước vào T7/2015 và quyết định là làm tư nhân vì thu nhập cao hơn,mới đủ nuôi sống 3 mẹ con em, dù chỉ là công việc chân tay nhưng chồng em chăm chỉ , khỏe mạnh và chịu khó làm thêm nên cũng tạm sống. Đến T12/2015 bé thứ 2 đã được 7-8 tháng, e quyết định đi làm lại và e còn thử bán hàng online nữa. Chồng e cũng giảm bớt làm thêm để giành thời gian chăm bé 2 và đưa đón bé lớn. Chồng em làm theo ca sáng từ 6-14h hoặc từ 14h-22h, và nhiều việc thì phải làm thêm. Sáng chồng đi làm 6h thì e cũng dậy cho 2 bé ăn, gửi bé nhỏ cho ông bà và đưa bé lớn đi học, chiều 2h chồng e về nghỉ ngơi chăm bé 2 và cơm nước, dọn dẹp nhà cửa
    1 tháng trước, e vô tình vào face của chồng và thấy chồng chát với em H sinh năm 1993 (kém vợ chồng mình 5 tuổi) là bạn đồng nghiệp:
    - Anh làm về mệt quá, anh đi nấu cơm đây, anh ngủ tí đã, tối còn đi xem bóng đá, anh đi đón con đây, hôm nay nhiều hàng chắc lại làm thêm....
    - Em H: anh đã đỡ mệt chưa, a uống thuốc chưa, e ngủ tí đã, e định nấu món này món kia..
    Mình lập tức yêu cầu chồng k nhắn tin kiểu chia sẻ, báo cáo e H nữa, chồng bảo chỉ là công việc thôi mà, mình k đồng ý thì ông k dùng face nữa. Mình nghĩ chuyện chỉ có thế nên cũng quên bẵng đi, làm về mình mệt rồi 2 con bám lấy mình cũng k để ý đến lão nữa. Rồi 4 ngày trước lúc ngủ mình vô tình thấy ảnh e H trên nhật ký viber của chồng, ảnh e H mặc áo 2 dây gần hở ngực đang nằm trên giường, mình điên tiết gọi lão dậy, mình gào lên nói: anh và nó đã ngủ với nhau lại còn gửi ảnh sex cho nhau nữa, lão thanh mình và thề là lão chưa làm gì phản bội em, cái ảnh đấy e H tự gửi, lão cũng k biết sao nó lại gửi nữa...Mình k tin, gào khóc, chửi rủa, đốt ảnh cưới, đáp lại lão chỉ nói a thề a k phản bội em...Rồi e khóc cả đêm, khóc thật to lão cũng k ngủ dc. Hôm sau lão nói: Anh đã sai vì nhắn tin với nó nhưng a thề a chưa bao h phản bội em, hay coi là 1 cơn gió và mình hãy hàn gắn lại, xây dựng hạnh phúc gia đình
    Mình bắt đầu suy nghĩ lại, vì mình vẫn yêu cần chồng, vì chồng mình vẫn còn xài tốt,kiểm điểm lại mình thấy: mình đã quá vô tâm với chồng, rồi sinh xong thân hình sồ sề, rồi nhiều lúc chỉ mải lo đến con mà k để ý đến chồng. Mình gọi cho e H, e H nói chị đã hiểu làm, e và chồng chị k có chuyện gì, chỉ là chia sẻ công việc cho nhau thôi, h e sẽ không nhắn tin với a nữa, mong chị hãy làm lành với a và hạnh phúc như xưa.
    Đêm qua mình nói chuyện vs chồng nghiêm túc, mình yêu cầu anh k nhắn tin chia sẻ với e H nữa, chồng đồng ý, chồng bảo chỉ coi H như e gái. Chồng kể: e H rất đáng thương, 18 tuổi xuất khẩu lao động sang Anh, rồi h về làm cùng chỗ chồng nhưng đang có khả năng thăng chức, mấy đứa con gái làm cùng cô lập và nói xấu e H, có lúc chồng thấy e H khóc tức tưởi chạy ra ngoài, chồng thấy thương hỏi han chia sẻ. Trong công việc thì chồng em vẫn chủ động giúp đỡ H.sáng sáng e H mua đồ ăn cho chồng và nó như thành thói quen 1 tháng nay, rồi e H làm ca cùng chồng mình thì 14h tan về lại nhắn tin vs nhau. lúc thì chồng chủ động lúc thì e H chủ động, e H có 1 vết bỏng nước ở tay giống em, cách nói chuyện và tính cách của H cũng gần giống e, hay trêu a và cười hehe...a thực sự chỉ quý H và coi H là e gái, a k xác định gì với nó cả và e và con là tất cả, chẳng qua a cần ng chia sẻ và H hiểu anh lại cùng làm với anh nữa...Mình hỏi thế a và H đã cầm tay, hẹn hò gì chưa, chồng bảo chưa bao h, chồng luôn biết điểm dừng. còn cái ảnh đó ch không biết sao nó lại gửi cho chồng
    Mình nói là đúng là đợt này e đã quá vô tâm với anh, vì con cái công việc, chồng bảo hiểu nhưng đôi lúc nó là cái tự nhiên, chồng bảo anh ốm có thấy e hỏi han gì đâu, rồi dạo này cứ tầm 12h là a tỉnh k ngủ được, đành nhắn tin với nó, trong lúc vợ ngủ say, lúc đó anh chỉ sợ vợ tỉnh giật điện thoại thôi. Mình nói là e thấy trong chuyện này cả 2 đều giăng lưới, nó và anh đều cần tỉnh cảm của nhau, chồng bảo anh không bao h nói những từ nhạy cảm như yêu, thương, nhớ...mà chỉ động viên và chia sẻ với nó thôi. a nghĩ nó cũng thích a, nếu a tán thì chắc nó cũng đổ và khi nó gửi bức ảnh đấy nếu a tiếp tục đào sâu vào thì có khi nó còn gửi nhiều ảnh khác nữa, và e H này có đôi mắt rất lẳng lơ...nhưng a không có ý định đấy nên khi nó gửi ảnh a chỉ hỏi: định dọa ma lúc nửa đêm à và lái sang chuyện khác...
    Chuyện vợ chồng thì chồng e vẫn nộp bài đầy đủ và e không thấy có gì lạ cả. Ở nhà lão vẫn chu toàn công việc. Tối hôm qua lão còn nói với em: mẹ bảo em lười việc nhà toàn anh làm, xong anh bảo bà là: nó đi làm về mệt làm gì có thời gian rồi con cái lại bám nữa. Rồi lão quay sang bảo với e, đây là gia đình mà, vợ chồng cùng chia sẻ công việc cho nhau, ai rảnh việc gì thì làm, cả ngày e đi làm tối về con bám thì chơi vs chúng, chúng cũng nhớ mẹ chứ
    E xin lỗi vì hơi dài dòng nhưng xin các mẹ lời khuyên e nên làm gì, liệu có tin được chồng e không ,rồi 2 ng còn làm việc vs nhau thì có tiếp tục nhắn tin k, e sợ mưa dần thấm lâu, h chồng e không chỉ đến với nó vì tình dục mà có khi vì tình yêu ý...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi muabuon2016
    Đang tải...


  2. luongphongmpei

    luongphongmpei Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Mn nhầm chuồng rồi! :)
     
  3. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    dù sao a ấy cũng đã là ng chồng tốt, và qtrong là b còn yêu , và lại còn có con nữa, hãy cho a ấy cơ hội thể hiển sự ăn ăn của mình, và cũng xem đây là lời cảnh tỉnh cho b, để sau chuyện này cả 2 k mắc sai lầm, cùng sửa sai,
    Ps, b đăng ở đây là sai mục nhé, hi
     
  4. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Vâng cám ơn mn, mình cũng biết sai mục nhưng mục này nhiều người vào, mình muốn xin lời khuyên và mình sợ có lần 1 sẽ có lần n hic
     
  5. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    mình nghĩ 2 vc đã nói chuyện với nhau rồi thì mn nên tin tưởng ck, đừng làm căng quá rồi hỏng việc, qua sự việc rồi sẽ thêm yêu, hiểu nhau hơn, ko nên quá tin tưởng và cũng đừng để ck rời xa mình, ck bạn là 1 người tuyệt vời đấy, cố gắng giữ gìn hp bạn ạ.
     
  6. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cám ơn mn chia sẻ,mình cũng hiểu điều đó, h càng chì chiết nhắc lại thì chồng càng xa mình thôi.nhưng trong lòng mình vẫn đau lắm :(
     
  7. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    nói thật nhé, đàn ông có đến 80% là thích buông lơi, nhưng để bảo họ bỏ vợ con khó lắm, nếu 1 người biết chăm sóc vợ con, chia sẻ việc nhà, lúc nào cũng lo lắng cho gia đình thì bạn may mắn, sự việc xảy ra 1 phần lỗi do bản thân mình, nhiều khi bỏ rơi chồng, hoặc là ko quan tâm đến suy nghĩ của nhau là dễ xảy ra tình trạng như vậy, kéo chồng lại với mình vẫn hơn chứ, biết là đau là khó tha thứ nhưng cuộc đời là vậy, đâu phải cứ muốn là được đâu. cố gắng nhé.
     
  8. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    uh mình sẽ cố gắng, chia sẻ được mình thấy cũng đỡ hơn nhiều rồi, vì chuyện này mình đâu thể kể với ai được.mình cũng biết là do lỗi của mình và mình đang cố gắng sửa sai: quan tâm chồng nhiều hơn, chia sẻ với chồng, và làm đẹp tự tin hơn nữa. Cám ơn bạn nhiều nhé
     
  9. bunnylove

    bunnylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    1,240
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm xúc của e chị cũng từng như vậy. Bực tức và điên lắm. E còn hơn c là chồng e thẳng thắn nói chuyện, chia sẻ và đúng mực. Còn chồng c khi c phát hiện ra , nói thì ảnh lảng tránh. Giờ c vẫn còn cục tức trong người đây vì ko giải tỏa được. Đến thời điểm này chồng e và H vẫn chừng mực nhưng ko vì thế mà mình chủ quan. Cách li luôn đi e ạ. Để lửa gần rơm sao được. E là người may mắn vì có 1 người chồng như thế. Hay giữ chồng bằng tình yêu của mình nhé. Chúc phúc cho gia đình e!!! Ps; Chăm chút bản thân thêm nữa nhé, có vậy người ta mới...ko chán mình,hihi
     
    me_o_e thích bài này.
  10. mevaem087

    mevaem087 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2015
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    ck mn là ng tốt đấy. trong cs ko tránh được những lúc say nắng. mn nên tha thứ cho ck vì ck đã thành thực nói hết. chúc gd mn hạnh phúc nhé!
     
  11. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    dạ vâng chị ạ, e đang bảo lão cách li hẳn, lão hỏi em là cho lão kết bạn face nhé, e không đồng ý, lão bảo uh
    em cũng đang cố gắng chăm chút bản thân đây ạ
    thế chuyện của chị thế nào, cục tức đó lâu chưa chị
     
  12. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    mình thì luôn nghĩ thế này, cs vợ chồng có tốt hay không là do cả 2, mình ra ngoài cũng có bạn bè, có mối quan hệ riêng, mình ko thể áp đặt cho xã phải chơi với ai, làm gì, đương nhiên đó là cách lựa chọn của xã, và mình có lựa chọn của mình, và mình có 1 cái chung là gia đình, làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình, bảo vệ tổ ấm của mình, nên mình luôn yên tâm về xã, mình yêu xã theo cách của mình và không quên cho cuộc sống của mình vui vẻ thoải mái bên ngoài.
    Nhớ là phải luôn đẹp, luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình ko bị tẻ nhạt nhé.
     
  13. meyeu cu bin

    meyeu cu bin Lăn khử mùi đặc trị hôi chân tay

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
    Hãy tha thứ nhé. Chỉ là cảm nắng tí thoi. Đừng đánh mất gia đình .
     
  14. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    uh b , bạn nói mình mới ngẫm lại từ lúc sinh bé 2 xong thân hình sồ sề, rồi mình lại chỉ chủ tâm mặc đẹp khi đi làm còn ở nhà thế nào cũng được nên chắc xã cũng chán
     
  15. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    mình cũng cố gắng tha thứ nhưng cục tức vẫn to lắm mn ạ.mình vẫn yêu chồng con và chồng mình cũng vậy nhưng tình cảm là thứ k thể nói trước được, mình cố gắng cho chồng tự do trong khuôn khổ và k nghĩ tới chuyện đó nữa
     
  16. lalaxi

    lalaxi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    chồng chị là người tốt, nhưng em nghĩ đàn ông mà cứ ngày nào cũng nhắn tin,chia sẻ với một cô gái như thế không ổn chút nào ạ, rồi dần sẽ không kiểm soát được tình cảm nữa,sẽ tạo thói quen và chị cũng biết là phụ nữ đã không tán tỉnh thì thôi chứ chủ động gửi ảnh tán tỉnh như thế,chồng chị trước sau gì cũng sa ngã. Chị nên trao đổi thẳng thắn với chồng và có thể chuyển công việc khác. Và bản thân chị cũng nên thay đổi như thường xuyên nhắn tin thăm hỏi chồng, động viên chồng, quan tâm,và cùng nhau đi chơi,hoặc khi đi làm về có thể massage cho chồng,vì chồng chị lo cơm nước và con cái mà, đàn ông cũng mêm yếu và đôi khi như một đứa trẻ ạ. Nên chỉ cần chị em mình mải lo con cái công việc mà bên ngoài có mấy cái em H kia à ơi là chồng mình sa ngã chị ạ! Chúc gia đình chị happy nhé!
     
  17. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    em nói đúng vào điểm lo lắng của chị bây h đấy, dù chị đã trao đổi phân tích với chồng rồi,chồng bảo hiểu k nhắn tin chia sẻ vơi H nữa, nhưng 2 ng đó làm cùng chỗ làm, sao tránh khỏi va chạm,chị hỏi lão chồng là thế a định làm ở đây mãi à, lão bảo định hết năm nay, đứa thứ 2 đi học nhà trẻ thì lão tìm việc khác. Nhưng 6 tháng nữa biết thế nào e nhỉ. mà đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và đàn ông thì thằng nào chẳng ham của lạ, thêm nữa chồng chị lại kiểu thương ng ý, c sợ từ thương chuyển sang yêu, vì e H cứ lẳng lơ chia sẻ với chồng chị như thế, mà chồng chị nói chuyện cũng kiểu mơi ý
    mà chị còn hỏi lão lão có quên dc e H không,lão bảo chắc không vì làm cùng với nhau mà---> hic
     
  18. bunnylove

    bunnylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    1,240
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Cũng được khoảng 3-4 năm nay rồi, theo thời gian cũng dịu bớt đi và đến giờ cũng chẳng thấy "nhắn nhủ, thư từ" gì nữa nên chắc thôi rồi, nhưng mà vẫn...tức tức,hihi
     
  19. muabuon2016

    muabuon2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mình sợ lão đã hứa với mình thế nhưng vài ngày nữa lại nhắn tin chat chít với e H rồi xóa đi, cái đấy mình k thể biết đc, điều mình lo lắng nhất h là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy
     
  20. luongphongmpei

    luongphongmpei Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    2,109
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Quan điểm của em, đã là đàn ông thì khó tránh khỏi nọ kia, nhất là gặp phải những cô buông lơi... Thôi thì, nhắm mắt cho qua cho xong. Cái khó nhất của mợ là đã nhòm thấy rồi, nên ứ nhắm mắt đc nữa. Tin tưởng... thì ứ tin đc, vì lòng vốn đã kg tin, thì khó tránh khỏi đầu óc chẳng nghe theo. Còn bảo buông... thì kg buông đc vì "anh ý là người tốt", và phần nữa là còn con cái nữa. Đây là cái thế, đi cũng dở mà ở chẳng xong. Thôi thì, thuận cái thế này, ta tính kế: thuận nước đẩy thuyền thôi. Một mặt thể hiện tin tưởng, chăm sóc bản thân tốt hơn, chăm sóc chồng con tốt hơn, tìm lý do để chồng kg còn thời gian rảnh rỗi nữa mà có thể lang thang, kết hợp với tăng cường giám sát, theo dõi. Đảm bảo chồng có chạy đằng trời cũng kg thoát!
     

Chia sẻ trang này