đọc bài xong em cũng hiểu được nỗi niềm lo lắng của chị, chắc là chị sẽ lâu quên chuyện này lắm. nhưng mà e thấy ck chị là ng ck tốt đấy ạ, anh ấy thẳng thắn nói chuyện với chị như vậy nữa cơ mà. nhưng mà để họ gần nhau thì như chị đã nói ấy, sau này có khi lại chuyển sang yêu ấy chứ, nên là c cứ nói a để a ít nc với bạn kia hơn, chỉ dừng lại ở đồng nghiệp là được . Còn chị thì c quan tâm ck nhiều hơn nhé, lúc đi làm thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, đến giờ ăn cơm hỏi ăn chưa...em nghĩ nhắn tin đúng lúc ck có tâm sự gì cái là kể luôn, chia sẻ luôn, chứ để tối về thì nhiều khi cũng quên rồi chẳng tâm sự nữa . Với cả chăm sóc bản thân mình hơn chút c ạ, phụ nữ là cứ phải đẹp, ít nhất là trong mắt mình thấy mình như thế là đẹp rồi, tự tin rồi Chúc gia đình chị mãi hạnh phúc ạ ^^
vâng nếu chồng chị k nhắn nhủ gì nữa thì tốt rồi, còn như e đây, e sợ mai ngày kia lão lại chat chit nhắn nhủ với H vì làm chung mà, rồi tình cảm sẽ tiến triển,rồi....hic
Chồng chị bắt đầu cảm thấy khó chịu nếu không được nói chuyện với em H này rồi. Chị cảnh giác em H này thôi ạ. Và chị cứ soạn sẵn cái đơn ly hôn ra (dọa thôi ạ) Bảo anh cứ giữ lấy nếu anh xác định làm gì có lỗi với vợ con thì anh ký vào là xong. Và bảo anh ấy phải cắt đứt liên lạc và chị chặn FB em kia lại. Em rất ghét những người như em H. Biết người ta có vợ con còn nhắn tin lẳng lơ.
Chia sẻ với bạn, mình đọc mà cũng thấy sợ, nhiều khi những sóng gió tưởng nhỏ mà làm mình khó quên Mong cho hai vợ chồng bạn hàn găn và hạnh phúc
à chị cài cái phần mềm theo dõi sử dụng bàn phím ( nếu dùng máy tính) nó sẽ lưu lại tất cả những gì dùng bàn phím, em vừa đọc bài này, hay chị ạ. http://giadinh.vnexpress.net/tin-tu...ium=box_giadinh_home&utm_campaign=boxtracking
Nói yêu thì quá bình thường mn ạ. Vì trong cs cái tưởng như nhỏ nhặt danh cho nhau, nhưng đó là thường nhật, nó ngấm vào máu, tim chúng ta. Có thể bây giờ chưa đến ngưỡng để coi Là họ đó là tình yêu, nhưng đó là Cảm tình, mà thứ này rất dễ để trở thành tình yêu. Mn nên cảnh giác nhé! Về phần mình nên chú tâm chăm sóc bản thân một chút, và cùng làm và chia sẻ cv với ông xã, thỉnh thoảng dắt cả gd đi chơi công viên hoăc đi ăn để tăng gia vị cho cs gia đình. Chúc gd mn hạnh phúc!
Vâng e cũng định làm thế đây mn ạ, chỉ giả vờ tin tưởng thôi nhưng vẫn phải giám sát theo dõi, nhưng vì vợ chồng e làm h giấc k giống nhau, tầm 14h-19h lão ở nhà, rất dễ nhắn tin, mà nhắn xong xóa đi thì mình k biết được ạ, k biết có cái phần mềm nào cài trên asus tự động gửi các tin nhắn, cuộc gọi vào email hay gì đó k chị nhỉ
Bạn có thể chặn sđt, chặn nick face, zalo, viber của con bé đó ở số chồng bạn. Còn việc gặp nhau ở chỗ làm thì cần chuyển việc thôi, bạn chủ động tìm việc khác cho xã. Thật mệt mỏi khi có 1 người định phá hoại hạnh phúc gia đình mình! Chia sẻ với bạn!
mình chặn rồi nhưng vì là điện thoại của chồng mà, chồng có thể bỏ chặn bất cứ lúc nào rồi nhắn tin rồi xóa đi rồi chặn lại, cái này mình k thể kiểm soát được hic
đúng mn ạ,nhưng vấn đề là đề cao cảnh giác thế nào khi mà h giấc làm việc khác nhau, chồng mình có thể chat chít rồi xóa đi, mình k thể kiểm tra được
uh đấy, chị nghĩ nó gửi cho chồng chị ảnh ý là định xem ý chồng chị thế nào, mà chồng chị còn nói là e H có đôi mắt lẳng lơ mà
Em đang có 1 người chồng tốt. Chị nghĩ rằng chồng em với bé kia cũng mới chỉ dừng ở mức thích thích nhau thôi chứ chưa có gì. May mà E phát hiện ra kịp. Nhưng chính em cũng đã nhận ra mình vô tâm với chồng, nên em hãy thay đổi điều đó. Hãy quan tâm đến chồng nhiều hơn em nhé. Chúc 2 vợ chồng hạnh phúc.
Bạn yêu cầu chồng sử dụng 1 cái ddthoai cục gạch, ko có các ứng dụng nữa và tự cài chặn cuộc gọi. Cũng phải xử lý nhẹ nhàng phía con bé kia nữa, ví dụ: chị sẽ báo lại phía gia đình e và bên công ty nếu e còn tiếp tục phá hoại gia đình chị