Em nên nâng lên hay đặt xuống câu chuyện của mình đây ah

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi changmi_rose, 26/8/2015.

  1. changmi_rose

    changmi_rose Thành viên mới

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Thưa các chị

    Thực sự là em không thể tìm ra được câu trả lời cho mình nên muốn tâm sự cùng các chị. Mong các chị một lần đọc qua tâm sự của em thì hãy cho em lời khuyên, để em tìm được câu trả lời tốt nhất cho câu chuyện của mình.

    Em năm nay 26 tuổi (sinh năm 90) và em đang thích một anh Hàn Quốc (sinh năm 79). Các mẹ đừng hiểu lầm em, em tốt nghiệp khoa Hàn và theo ý kiến của các bác Hàn là ngoại ngữ của em thuộc loại tốt a. Anh ý là thanh tra của công ty em, đến Việt Nam trong vòng 3 tháng. Và trong 3 tháng ấy, không hiểu vì lí do gì, em và anh ấy nói chuyện với nhau rất hợp, cảm giác là đã quen nhau từ lâu lắm

    Kết thúc đợt thanh tra, anh về nước. Trong lòng em hụt hẫng và nhớ mong anh rất nhiều. có lẽ là em đã yêu người con trai này mất rồi. Em cũng nhận ra là anh có tình cảm với em

    - khi em ăn thức ăn dầu mỡ thì anh ấy bảo là: đừng có ăn dầu mỡ hai sức khỏe

    - khi mặt em tự dưng nổi mụn anh ý liền bảo là: sao dạo này mặt em lắm mụn thế? Con gái mà cứ uống rượu bia đến 2-3 h sáng thì sao mà không nổi mụn

    - khi đi ăn các đồng nghiệp với nhau anh ý luôn hỏi em muốn ăn gì

    - và thi thoảng em bắt gặp ánh mắt anh ý nhìn em, nhưng khi em nhìn lại thì anh ý liền lẩn tránh. Nói chuyện với em cảm giác rất run, tim đập rất mạnh

    Các chị ơi. Với những dấu hiệu trên là anh ý có thích em không hay chỉ là do em tưởng tượng ra thôi? Em tin vào trực giác của mình nhưng anh ý lạnh lùng và vô tâm quá ah. sau khi về Hàn em có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh ý thì anh ý không trả lời hay cảm ơn gì cả (dù đã đọc). Hôm anh ý giúp em vượt qua hạn bị đồng nghiệp chơi xấu, em có mua quà (kẹo hạt điều) để cảm ơn nhưng anh ý nhận rồi mà không nhắn tin cám ơn hay gì hết a. Em buồn quá các chị ơi. Lòng thì giận nhưng vẫn thương anh, nghĩ anh bận nên quên. Em cho qua hết, em bỏ qua hết và đang cố gắng làm thủ tục qua Hàn để gặp anh ý. Vì em tin cảm giác của mình, em tin vào tình cảm của bản thân. Nhưng bạn bè và gia đình em đều cản, đều phàn đổi. Họ bảo em không thiếu người sao phải bị lụy như thế. Nhưng thực sự ngoài anh ý ra em không nghĩ đến một ai khác hết, mặc dù cũng có nhiều người điều kiện ngang anh ý.

    Gia đình em chỉ còn mẹ, dù mẹ e không phản đối nhưng em biết mẹ e cũng muốn em gần nhà. Nhưng cha mẹ nào cũng thương con, chỉ cần em sống hạnh phúc theo ý mình muốn thì em nghĩ mẹ e cũng chấp thuận cho chúng em. Em và anh ý cơ bản vẫn là đồng nghiệp, chưa hứa hẹn gì cả. Nhưng đồng nghiệp gì mà thi thoảng nắm tay, cụng đầu nhau a? có khi nào vì em ở VN, anh ý ở HQ nên cảm giác khó khăn nên anh ý cứ lạnh tanh như vậy không ah? Thực sự nhiều lần em muốn dừng lại, nhưng muốn dừng mà không được. Nhiều lần em định ngỏ lời với anh ý nhưng em vẫn cứ ngại. Nếu anh ý có tình cảm với em, thì anh ý sẽ tìm cách, còn không thích em thì sẽ viện lí do phải không ah? Thực sự em không biết phải nâng lên hay đặt xuống câu chuyện của mình nữa. Các chị có thể cho em lời khuyên không ah?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi changmi_rose
    Đang tải...


  2. vladyshop

    vladyshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    theo em nghĩ là mn nên chọn ai ở gần thôi, em cứ ngẫm câu: đàn bà không lấy được người mình yêu là an phận, còn đàn ông không lấy được người mình yêu là sự hối tiếc cả đời. Đúng lắm mn ạ
     
  3. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Đến 90% là em đang cảm chàng trai Hàn Xẻng kia rồi và cũng đến 80% là chàng trai ấy cũng có tí chút tình thương mến thương dành cho em, em gái yêu ạ! Nhưng đó không phải là tình yêu, hay ít ra nó chưa đến độ chín để được gọi là tình yêu.... Lời khuyên chị dành cho em: hãy coi đó như một tình bạn đẹp, trân trọng nó... và chỉ thế thôi, em nhé! Sozy em nếu chị làm em buồn!
     
    changmi_rose thích bài này.
  4. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    hãy suy nghĩ kỹ lại đi bạn nhé, có thể tình cảm bạn dành cho anh ấy la thật, và anh ấy cũng có chút cảm tình với bạn,nhưng tình yêu thì chưa phải đâu, thực sự mà nói là con gái thì hãy chọn lấy người thực sự yêu và quan tâm mình, chứ đừng theo đuổi những cái mờ ảo như vậy. chúc bạn có lựa chọn sáng suốt nhất.
     
    changmi_rose thích bài này.

Chia sẻ trang này