Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan CHắc mấy thằng này bị giang mai lậu nên nó làm thế để nhanh khỏi bệnh đấy các mẹ ạ! Thật kinh tởm!
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Cái bọn biến thái này á, nhiều lúc em nghĩ cho nó đang đi tự dưng đâm đầu vào tường.... Hồi em còn là sinh viên, đang đi xe đạp, hôm đó trời buổi trưa cũng ít người đi, trên đoạn phía dưới bến xe lương yên ý, (nghĩ mà vẫn tức), bỗng có 1 thằng đi xe máy vọt lên bộp phát vào ... em, sau đó nó đi chậm lại còn nhìn em cười hấp háy nữa chứ...ôi zời...điên thế ko biết... ko nói đc gì. Lại có lần 2 đứa đi ở đoạn Hồ Gươm buổi tối, đi xe đạp, có thằng cứ xông lên đi cạnh rồi lải nhải: Em ơi, cho anh ... 1 phát, ko thì cho a ss..., đi vào hồ đi cho a.... bla bla..... ---> 2 con sợ chết khiếp thế là đi xe ra giữa đg (toàn bị xe máy oto tuýt còi vì đánh võng..hehe) ---> ặc ặc, sao trên đời có bọn tởm lợm tới thế đc cơ chứ. nghe các mẹ kể mà em phát hãi, chắc có gặp phải thì la toáng lên...
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Haiz, nhắc đến mấy chuyện này, nghĩ lại thấy hồi đó mình còn non dại, ko dám kêu ầm la toáng lên, chứ bây giờ thử xem, chồng con rồi, động vào là mình kêu ầm lên cho chúng nó nhục mặt luôn
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan eo ui sợ quá đi mất, em cũng kể lại kinh nghiệm thực tế bản thân thế này ạ. Tầm 7 năm trc em còn là học sinh, còn chị em học Luật ở Nguyễn Chí Thanh, một tối 2 chị em đạp xe trên Huỳnh Thúc Kháng nói chuyện rôm rả, k để ý xung quanh, mãi mới phát hiện có 1 ông cứ đạp xe tò tò bên cạnh, đi xe 1 tay, 1 tay cho vào phần bụng áo rung rung ( thề là tưởng 1 tay đi xe, 1 tay ôm con chó con mèo j đấy ạ), tóc bạc đầu hói tầm sáu chục ạ, vẫn k để ý lắm, mãi cứ thấy đi bên suốt đoạn đường mới quay sang nhìn thì ra lão í đang lấy tay rung rung cái.... 2 chị em em sợ quá hét toáng rồi hết sức bình sinh đạp xe lao vụt đi, về nhà vẫn tim đập chân run ạ. Nhớ đến già mất. Tiếp, 1 lần em đạp xe đi học sớm, tầm 7h kém qua tiểu học Nam Thành Công trên đường Nguyên Hồng, có 1 thằng bệnh hoạn còn trẻ tầm hơn 2 chục, đi xe wave đỏ (có vẻ vừa thể dục buổi sáng về) e cũng k để ý lắm, tự nhiên phóng lên đi song song nhìn thẳng vào mặt em bảo " Xinh thế, l... có ... chưa?" ??????và phóng đi trong lúc em còn đang há mồm vì shock. Đến khi là sinh viên, trường xa, đi xe bus nên em thường phải đi từ sớm lắm ạ, nhất là vào mùa đông, trời tầm 6h vẫn còn tối lắm ạ, đường cũng chỉ thưa thớt người đi lại, em đang đi bộ trên dọc Láng để ra bến xe bus thì bất ngờ ở 1 cái ngõ em vừa đi qua có 1 thằng bệnh hoạn nào đó lao ra ôm chầm lấy em từ đằng sau, đời em chắc có lần đấy là hét thất thanh to nhất, chân nhũn luôn k đứng đc nữa mà ngồi phịch ra đất, thấy em hét lên thì nó buông ra lủi vào ngõ chạy mất. Cũng chả có ai xung quanh giúp, e ngồi đần 1 lúc định thần rùi...đi về nhà. Cũng khẳng định là k phải người quen trêu ạ. Sau đó 1 thời gian em bỏ luôn tiết 1 vì k dám đi sớm nữa ạ. Toàn tai nạn tởn đến già í các mẹ ạ.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan hic giờ em vẫn nhớ 2 cái mắt của thằng đấy nó híp híp,cái mặt tròn tròn trông phát tởm.hôm nay mà đường vắng chắc nó dám làm gì lắm đấy ạ.
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Hic. Lần đầu tớ nghe tới "dê cái" ngay giữa ban ngày ban mặt thế đấy. May là bọn dê cái này mới véo mông thôi, chứ nó mà..mà...thì điên lắm đấy. Bọn dê cái đó sao không gặp mấy thằng bệnh hoạn kia để chúng nó "xứng đôi, vừa lứa" nhỉ!
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Chết cười với cái comment của mẹ này. Lúc sợ thế mà mẹ nó còn "mắt em nhìn hơi rõ" nữa chứ. Hi hi
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan chẩn ey mẹ nó. he...............................
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Nghe các mẹ kể mà mình cũng thấy rợn hết cả tóc gáy. Đang ngồi đợi xã tới đón nè, hem dám đi taxi 1 mềnh. Kinh quá đi mất, sao giờ tự nhiên lắm thằng bênh hoạn vậy ta? Giờ lại mọc ra cả lũ dê cái nữa làm dư lào nhế??????????
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan ặc!!cái vụ này mình cũng gặp mấy lần,một lần thì đang đạp xe cùng đứa bạn tự nhiên có 1 thằng đi xe máy,đeo kính mặt mũi rất chi là sáng sủa,đẹp zai..Vậy mà..!hic,thấy nó đi chậm song song với xe, tụi mình tưởng nó hỏi đường vì mặt nó cứ cười cười rùi nói"em ơi" vừa nói tay nó vừa sờ xuống fia dưới và kéo khóa.Hik,Tụi mình hét lên và mắng cho thì nó phóng xe chạy mất..Đúng là bệnh!!
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan cảnh báo mẹ nào hay đi qua cổng chùa Quán Sứ có 1 thằng rà chả biết là rê hay hâm nó cứ cho hai tay vào túi áo đi đi lại lại chỗ đèn xanh đèn đỏ trước cổng chùa ý, nó rình chị em nào đi 1 mình nó nhảy lên ngồi đằng sau ôm or sờ đấy sợ lắm . Mình thì chưa bị nhưng nhìn thấy người khác bị rồi mà các bà bán vàng hương ở chùa lấy chổi đuổi chửi mắng nó vẫn cứ loanh quanh ở đấy . Mình nhìn thấy 1 lần giờ đang đi đường mà thấy ai sang đường mình cũng sợ ............
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan từ trưa hum qua bận k vào mà topic này hot quả nhót quá đi.....nghe các mẹ kể chuyện mà e cười 1 mình như con dở.....Chết cười
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan cái trường hợp nì em gặp từ năm thứ 2 sinh viên cơ, buổi sáng đi học qua khu C2 Bách Khoa, thấy mấy người tập thể dục, có 1 lão trong mấy người phụ nữ, lúc ý em đi tới, laõ ý đang tập tự nhiên lấy tay xoa bungj roài tụt luôn quần xuống,... không kể chắc các mẹ nó cũng biết. Em sợ quá quay ngược trở lại đi đường khác chẳng dám đi qua ý nữa
Ðề: Em nhờ mod 1 ngày nhé.Sáng hôm qua gặp 1 tên bệnh hoạn đi xe lead đỏ ở đường Linh Lan Chị ơi nếu là thằng lùn lùn đen bẩn bẩn thì cách đây 7 8 năm lúc em học cấp 3 ở Phạm Hồng Thái cũng thấy nó lúc đấy đi Dream ghẻ lượn lờ khu đấy với khu Vạn Bảo tranh thủ lúc nào thấy chị em đi 1 mình là kéo phép mơ tuya quần để thả****. Cứ lờ nó đi là nó tịt chứ mình thái độ là nó lại càng được thể........