Chào mọi người và các mẹ trên diễn đàn, năm ngoái mình đã từng bán thời trang hàng thùng cho bé trên này và đuọc nhiều mẹ ủng hộ, mình rất cám ơn sự ủng hộ của các mẹ các bạn đã là nguồn động viên nguồn cảm hứng để hành động. Xong vì lí do cá nhân mà mình bẵng đi ko làm đuọc mảng hàng nãy nữa. Năm nay, có mấy mẹ nhắn tin và hỏi han tình hình hàng hóa hàng thùng và được sự động viên của anh xã nên mình đang suy nghĩ ... Mình muốn chưng cầu dân ý hỏi ý kiến các mẹ đã từng ủng hộ mình trong thời gian qua, mình có nên open lại gian hàng secondhand cho các bé không. .? Vì nguồn hàng nhà mình là từ bà chi trực tiếp đi campuchia nên hàng chọn rất đẹp. Mình rất muốn phục vụ mọi người, các mẹ về mặt hàng này,.. Vậy mong mọi người nhắn nhủ vài dòng cho mình ý kiến nhé...? Mình cám ơn mọi sự đóng góp của mọi người. Ps : em nhờ mod chút xíu, vì em ko biết nên đăng bài này vào mục nào ạ! Tk mod
Ðề: Em nhờ mod để xin y kiến các mẹ về thời trang hàng thùng cho bé ạ mình thấy ng lớn thì mặc đồ hàng thùng ok, nhưng trẻ con nhìu mẹ cũng sẽ băn khoăn và ko thích dùng hàng thùng mn ạ
Ðề: Em nhờ mod để xin y kiến các mẹ về thời trang hàng thùng cho bé ạ Năm ngoái m mua của bạn 1 lần nếu đồ đẹp giá tốt m lại ủng hộ nhé
Ðề: Em nhờ mod để xin y kiến các mẹ về thời trang hàng thùng cho bé ạ Tớ cám ơn mẹ nó nha, thú thật với mẹ nó tớ mới biêt món hàng này từ năm ngoái, từ bà chị vô tình tớ thấy chị mở kiện soạn hàng bán tớ cũng tham gia xem có đồ gì hay hy ko, rồi mẹ nó có biết ko trời ạ đồ cho trẻ em này toàn đồ đẹp ma lại hàng hiệu nữa chứ, từ đường kim mũi chỉ khác hẳn đồ mới mua sẵn, rồi tớ ôm cho con zai tớ bao nhiêu là đồ, trời từ áo thu đông cho tới áo khoác, quần bò cái gì cũn rất chất, rồi ...tớ thành con nghiện mua đồ secondhand mn ạ, đặc biệt là đồ trẻ con ý chứ, còn đồ người lớn cho tớ thì tớ chả tìm được mấy, đáy cái duyên của tớ với mặt hàng này là vậy đấy, đến bi giờ bà chị vẫn đánh hàng bán ầm ầm, thỉnh thoảng tớ lại sang khám phá, rất nhiều đồ đẹp cho bé tớ cứ tiếc hùi hụi vì cũng tính ko làm nữa vì nhà chật quá, nói thật có nhièu thứ rất đẹp mang về ngắm thôi cũng thích rồi. Rồi ông xã thấy tớ vẫn mê mẩn quá nên động viên tớ...