bọn e yêu nhau 9 năm rồi, giờ nói chuyện cưới xin thì vẫn chưa đc bố mẹ e đồng ý với lý do chưa đc tuổi, dạo gần đây 2 đứa thường xuyên cãi nhau, e biết vì chuyện cưới xin mà thành ra như thế nên e buồn lắm. Hôm đỉnh điểm nhất, anh ấy nói bây giờ yêu nhau gần 10 năm trời, e ra trường cũng đc gần 3 năm nếu năm nay bố mẹ nhất quyết ko cho cưới thì anh và e chia tay nhau đi, ko yêu đương gì nữa, anh mệt mỏi quá rồi, bạn bè lấy vợ có con hết cả rồi còn anh thì vẫn trắng tay thế này, lấy nhau để mình còn lo về 1 mối ổn định.Noí là thế nhưng e cũng giận anh ấy lắm, bố mẹ thì ở SG, 2 đứa ở HN, e có nói anh ấy gọi điện xin phép cho 2 đứa đi học kinh sách( anh ấy theo đạo ak), rồi thuyết phục bme cho 2 đứa năm nay cưới nhưng anh ấy chỉ gọi vào hỏi thăm sức khỏe bme em rồi lại ko dám nói vì sợ hichic. Em thân con gái ko lẽ phải nài nỉ bố mẹ e cho cưới trong khi anh vẫn chưa nói gì với bme e??? e biết thật lòng 2 đứa muốn cưới cho gọn để cùng nhau xây tổ ấm riêng nhưng vì vụng về ăn nói nên nhiều lúc nói động chạm quá thành ra lại cãi nhau to. Các chị khuyên e phải làm gì bây giờ ạ? Nói chung về kinh tế 2 đứa e cũng gọi là ko phải phiền bố mẹ nữa rồi ạ, anh ấy làm cũng có tháng10-15 tr cũng có tháng 40-50tr nói chung đảm bảo csong.em thì làm phụ giúp 1 chút thôi chứ ko đc như anh ấy. Không biết có phải vì đợt này hay cãi nhau, tcam 2 đứa xấu đi mà anh ấy hay bù khú với bạn bè chẳng quan tâm gì tới em, lại gặp ngay mấy ng bạn xấu thích xâm xỉa vào chuyện bọn em, cứ mỗi lần cãi nhau là họ rủ rê đi rượu chè, thậm chí còn giới thiệu em nào đó cho anh ấy nên giờ hay thấy nt gọi điện chat chit fb lén nút em nữa. Em suy sụp và mất phương hướng quá
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? 2 anh chị yêu nhau đc gần 10 năm mà có mỗi khó khăn đó a kia cũng ko vượt qua được, hjc. Cũng khó thật, chẳng biết khuyên chị thế nào vì e cũng ít tuổi chưa trải qua, thôi thì cứ nc thẳng thắn chia sẻ quan điểm với a ý, mong là a ý sẽ hiểu chị, chúc c hạnh phúc nhé
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? hic, yêu 9 năm mà vẫn chưa tính đc chuyện cưới xin thì vất quá ạ, mà anh ấy cũng nên gọi điện cho bố mẹ chị xin phép đã chứ ạ, nói chung em mới yêu có 6 năm chưa cuối đã chán lắm rùi nói chi 9 năm ạ
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? hi thực ra 1 phần lỗi cũng do mình, với lại 9 năm yêu nhau là 9 năm anh ấy bị phản đối nên giờ mình cảm giác như anh ấy ko vượt qua đc cái ám ảnh đó dù bgio bme mí̀nh đồng ý để cuối năm sau cho 2 đứa cưới nhưng anh ấy tâm sự sợ rằng sợ bme chỉ nói thế rồi năm sau lại tìm cách giãn ra, chẳng hiểu xa xôi thế mà anh ấy vẫn có thông tin bme mình rất quý 1 anh SG gần nhà và cứ nói gả con gái cho, hiccc
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? bgio nhiều lúc mình nghĩ là thói quen bạn ak, nghĩ thế lại buồn, xa nhau cả tháng mới thấy nhớ nhau chứ 1 tuần thì ko cảm giác gì luôn hiiii
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? uh, mình cũng muốn hỏi ý kiến mọi người xem nên thuyết phục bme thế nào, xa quá cũng khó khăn, giá như ở gần thì cuối tuần lại về nhì nhèo cho các cụ suốt ruột
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? Bạn nên thuyết phục bố mẹ mình chứ đừng bắt người yêu thuyết phục hay năn nỉ nếu bạn thực sự muốn lấy anh ấy.
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? Hắn lo cũng là phải,lí do chính đáng quá đi chứ.Có gì đảm bảo là cuối năm sau 2 người cưới đc nhau ko? Bjo có tuổi,KT cũng ổn định thì quyết định là ở 2 người là chính.Tuổi càng lớn sinh đẻ càng khó khăn. nếu yêu nhau đến thế thì 2 người cũng có thể tự cưới đc mà.những thủ tục khác ko quan trọng lắm đâu. 9 năm rồi như thế cũng làm ng ta chán nản,túm cho nhanh ko xôi hỏng bỏng ko đấy em ạ. Nếu là mình thì Bme ko đồn ý mình cũng vẫn cưới.Mình lấy ck cho mình chứ ko phải lấy ck cho Bme!
Ðề: Em phải làm gì bây giờ??? em chỉ sợ làm căng quá,bme ko chấp nhận đến lúc cưới chỉ có 2 đứa với mẹ anh ấy( bố anh ấy mất rồi ak) thì e biết làm thế nào (, mọi người mắng em muốn lấy mà sao sợ nhiều thứ thế người trong cuộc đúng là ko đc minh mẫn (