Em yêu Anh nhiều lắm . Trước khi quen Anh cũng có nhiều người đến với Em nhưng không hiểu sao cứ gặp trở ngại như có ai đó ngăn cản ấy . Em cũng nghe nói có người âm theo nhưng thực sự Em không tin Khi gặp Anh , mọi sự đều suôn sẻ đến không ngờ . Em thương và yêu Anh với tất cả tình yêu đầu đời . Anh cũng thề hẹn với Em nhiều lắm . Anh đưa cả tổ tiên trong gia đình và ngay cả tôn giáo để thề nguyện với Em . Với những điều này Em nào dám nghi ngờ gì Anh Khi biết trong lòng Anh chẳng có riêng Em , nhưng được Anh giải thích , vỗ về nên Em lại tin tưởng trở lại Lần cuối gặp nhau . Khi nhận ra từ ánh mắt Anh sự phũ phàng , Em hiểu ra là Anh không hề yêu Em . Em đã nhắn tin chia tay . Và hình như chỉ cần có thế thui và Anh đã rời xa Em Hơn một năm 2 đứa chia tay . Em vẫn nhớ về Anh và cũng không dám liên lạc gì với Anh cả , cũng có người đến với Em , Em cũng thấy có nhiều sự cản trở vô hình nên cũng chẳng đi đến đâu Giờ Em chẳng còn gì , Em thật sự bế tắc . Em đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể được nữa rồi . Càng cố gắng Em càng bế tắc . Ngày xưa Mình hứa với nhau rằng , giây phút cuối cùng trong đời chỉ mong được thấy nhau Chắc Em không được như thế rồi Anh ạ . Em muốn ra đi vĩnh viễn . Một lời vĩnh biệt cũng không thể nói cùng Anh
Ðề: Em phải làm sao bây giờ có lẽ 2 bạn ko có duyên đến với nhau thôi...rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, m cũng từng yêu 1 ng rất nhiều nhưng đành phải buông.....
Ðề: Em phải làm sao bây giờ Dù bạn có liên lạc bây giờ cũng không có kết quả đâu, nếu anh thực lòng muốn ở bên bạn thì một lời chia tay đó đâu có cản trở được anh ấy. Cố gắng quên và bước tiếp sang một cuộc sống mới đi bạn ạ. Mở lòng với người khác sẽ quên được người đó thôi.
Ðề: Em phải làm sao bây giờ có duyên mà không có phận thôi bạn bạn vững chãi lên!!!!!!!!!!!! đừng làm chuyện dại dột nhé
Ðề: Em phải làm sao bây giờ cố lên vượt qua bạn nhe . còn rất nhiều ng tốt mà bạn . duyên số k ai nosi trc đc