Chuyện là thế này. Nhân nghỉ hè em tập tành làm shipper. Loanh quanh trên lcm cũng kiếm đc mối khá đều, ngày nào cũng từ 10 đơn trở lên, cộng với đá lẻ 1-2 đơn ngoài nữa cũng tạm ổn với cs sinh viên. Hôm nay cũng 10 đơn, em đi ship được 3 đơn thì đau đầu quá đành nhờ thằng bạn đi hộ. Chả hiểu thằng này nó làm ăn kiểu gì nó gọi cho khách thì nhầm số xong lại trùng hợp khách này cũng đang oder cái áo phông còn bên em là quần. Xong nó gọi báo em, em bảo nó gửi sdt khách thì nó lại gửi đúng số chứ k phải số nhầm nó gọi. Em gọi thì khách k nghe máy xong em mới gửi số khách cho chị chủ shop chị chủ gọi khách cũng k nghe máy (chắc khách bận). Khách này ẹm hẹn tối quá thì khách bảo ok mai giao giờ hành chính giờ thằng kia nó lại bảo là khách bảo đặt áo chứ k đặt quần r k lấy nữa. Gọi số đúng thì k nghe nên mới đâm ra nghi ngờ, chị chủ nóng tính có qua lại với khách mấy câu. Về sau khách rep lại tn thì em mới gọi cho thằng kia hỏi xem nó có nhầm số không thì mới ngớ ng ra là nó gọi nhầm số. Em gọi điện xin lỗi khách, nghe khách mắng cũng không sao, khách còn nói bảo chị chủ mang em đến cho khách đánh. Giờ tự nhiên em mất hết uy tín vs shop, chắc shop không goị nữa vì giờ này ngày nào em cũng đi lấy hàng. Lại còn đống hàng khách thử k vừa giả về nữa chứ cũng chả phải ít nhưng em chẳng dám mang đến trả shop để lấy lại tiền. Đã mệt thì chớ lại còn gặp đúng chuyện này em đến ốm mất thôi. Giờ em phải làm sao đây mọi người ơi......(. Chuẩn bị sang tháng mới bao nhiêu thứ phải lo: tiền nhà, điện, nước, ăn uống. Được đúng ngày nhờ thằng bạn thì nó cho ăn quả đắng thế đấy. Nhờ nó nên chẳng mắng chẳng trách nó được, đã thế nó còn cứ hô hô là "éo liên quan đến tao". Đến tức chết mất. Mọi ng cho em lời khuyên với.....(
Ðề: Em phải làm sao đây......( tội nghiệp chủ top. thôi đành nói khó với bên shop chứ biết làm sao giờ
Ðề: Em phải làm sao đây......( Chuyện này chắc cũng không ai muốn xảy ra cả, cố gắng lên bạn coi như 1 lần kinh nghiệm vậy
Ðề: Em phải làm sao đây......( Em chả biết phải giải thích ntn cho hợp lý ạ. Sợ giờ nói chị ấy lại nghĩ e k làm đc laị còn đổ lỗi cho ng khác
Ðề: Em phải làm sao đây......( bởi thế nên mình rất ngại nhờ vả người này người nọ làm việc gì không phải là họ làm cho có hay sao mà vì không phải việc của họ nên có khi cũng ko tận tâm như mình được
Ðề: Em phải làm sao đây......( có khi bây giờ lại ngĩ biết thế bán đơn cho 1 ship nào đó đi thì tốt.thui thất bại là mẹ thành mn ah cố gắng lên,chắc chị chủ shop cũng không khó khăn như bạn nghĩ đâu.
Ðề: Em phải làm sao đây......( hzzzzzz bạn e chán nhỉ, nói 1 câu t nhầm hay tn chứ, ai phủi tay như vậy
Ðề: Em phải làm sao đây......( Nó còn cho em 1 vố đau tim nữa cơ. Nó gọi cho 1 khách ngta k nghe máy thế là nó nhắn tin là "t gọi mà con đấy nó đéo nghe máy" nó định gửi tn ấy cho em mà em k hiểu đầu óc nó kiểu gì nó lại gửi ngay cho khách. May mà khách ý dễ tính chứ mà gặp khách khó tính nữa thì hôm nay em ăn no.... Lần sau có hấp hối cũng k bao giờ dám nhờ nó nữa....
Ðề: Em phải làm sao đây......( nhận được tin nhắn như thế này , mình là khách chắc mình cũng chả muốn lấy hàng luôn :-<