Sắp đến ngày kỉ niệm ngày cưới của e rồi các mẹ ạ mà e k vui nổi có ng nào bị giống e k .Mới cưới 2 ngày ck báo nổ 200tr e thì nghỉ làm muốn về nhà ck xin việc thì 1 tuần sau phát hiện co bầu ,nhưng e vẫn đi làm các mẹ a k nghỉ ở nhà ăn bám vì muốn ăn bám cũng có đk đâu tiền ck đi làm còn k đủ trả nợ nữa bố mẹ ck e già rồi vẫn phải trả nợ cho con thấy mà thương đây đâu phải lần đầu đâu lần trc cũng nợ nửa tỷ rồi cứ ngày này qua ngày khác làm rồi trả nợ đến tết vừa rồi bụng e to k làm đk nữa thì e mới nghỉ e chỉ ở nhà quanh bếp núc thôi . Tầm e bầu 7th thì ck lại mang giấy tờ xe e đi cắm để trả nợ trong khi e k biết đến khi ngta vào đòi thì mới biết buồn lắm các c ạ . Từ lúc cưới đến h tiền làm ra cứ trả nợ hết đến tiền đi mua đồ cho con cũng đi vay c gái và bố mẹ e chứ k có tiền . Bố mẹ ck thì suốt ngày làm lụng vất vả rồi trả nợ cho con hết nợ này đến nợ khác bh con e đk 3th lại lòi đâu ra hơn 100tr nữa h lại bảo bme ck e là xin trả hết nợ cho ck e sẽ sang tq để làm trả nợ . E chưa đi làm con nhỏ ôm đau tiền sữa bỉm còn tiền lại ngân hàng rồi mẹ con e sẽ tn đây
Thật buồn, ko biết phải nói sao với em nữa, nhưng anh chồng rồi ngựa quen đường cũ thôi, trả hết nợ này rồi sẽ tòi nợ khác mà thôi. Chúc em sáng suốt.
chồng bạn nợ vì vấn đề gì? làm ăn thua lỗ hay cờ bạc lô đề, nếu cờ bạc lô đề thì .... hết thuốc chữa.
Mẹ đi làm lại kiếm thêm ít tiền làm kinh tế gia đình chứ có thời gian rảnh mình dễ lo lắng không đâu, cũng không giải quyết được gì.
ôi cứ dính vào lô đề ngồi chiếu thì trả cả đời mn ạ, thấy ko được thì tách ra thôi chứ ko thể thay đổi được con người ấy đâu, thương bố mẹ họ cũng thương thật mà phải thương lấy bản thân mình với con mình nữa, đi làm để ăn lo chi tiêu trong cs còn thấy mệt lại ko biết lúc nào nó ập xuống cho 1 cục nợ.
Chia buồn cùng bạn, mong là chồng bạn sớm nhận ra sai lầm, yêu vợ thương con, thay đổi và tu chí làm ăn thôi