Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tieuthuyngocson, 16/1/2015.

Tags:
  1. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Vợ chồng em ở trọ, giờ thằng em chồng lên học đại học thì ở cùng nhà em luôn, vợ chồng em lo hết từ a-z. ngoài ăn uống đầy đủ ra, tiền học, tiền dán vé xe bus và vẫn cho thêm tiền tiêu vặt. Nó ở cùng vợ chồng em gần 2 năm rồi, em cũng bức xúc lắm nhưng nó chưa đến đỉnh điểm. Người yêu nó cũng đang đi học, cư 2 ngày cuối tuần là sang nhà em ăn ở như đúng rối. Em đi làm toàn về muộn, cơm nước nhà cửa hầu sẵn. bình thường ku con 3 tuổi nhà em đi lớp, nhưng đột xuất chủ nhật này chồng em phải về quê, em thì phải đi làm. nhờ nó trông có 1 buổi mà nó giãy nảy lên, trong khi đưa bạn gái sang nhà em ở, 2 đứa hú hí với nhau. Em không muốn nói thẳng, bảo chồng thì chồng chỉ ừ bỏ đấy. Giờ tối nay em lại phải cho cháu về quê (50km) ông bà ngoại trông, sáng mai đi làm sớm rồi thứ 2 về đón. trong khi nhà mình thì người khác ở. Em tức chết mất !!!](*,)](*,)](*,)](*,)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tieuthuyngocson
    Đang tải...


  2. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    cái này mn phải nhờ chồng nói thôi, mà cái cậu em kia cũng ko có ý và biết điều gì nhỉ, trông cháu có một ngày có sao, mà rủ người yêu sang hai đứa cùng trông thì cũng vui mà :)
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  3. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Ôi nghe mn kể mà em cũng bức xúc quá, anh chị lo cho như thế, nhờ trông cháu hộ 1 ngày mà giãy nảy lên như thế.
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  4. quyen.little

    quyen.little Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    1,534
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Sao con trai con nôi gì mà lại như thế nhỉ, lại còn đc cả ẻm người yêu nữa, đúng là nồi nào úp vung đó @@. Mình mà ở hoàn cảnh của mn mình nói luôn, k để thế đc. Lúc nào cuối tuần, có mặt đầy đủ cả chồng, em chồng, người yêu nó thì mình nói, 1 là nói thẳng, 2 là tìm cách khéo léo nói nửa đùa nửa thật, nhưng thâm thúy vào. Thà mất lòng trc, đc lòng sau còn hơn cứ chịu ấm ức trong lòng, sinh ra bực tức có khi vì em chồng mà cãi nhau với chồng, rạn nứt t/c gđ cũng nên.
     
  5. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    mn phải nhờ chồng nói thôi, mình là dâu đừng căng thẳng quá
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  6. ngoctho5647

    ngoctho5647 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2014
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Có phải con trai không thế. Em chồng em thích chơi với cháu lắm. Nhờ trông cả ngày cũng được. Cuối tuần nào cũng đèo bà nội sang chơi với cháu nữa.
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  7. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    nghe chị kể mà cũng muốn tưc điên lên, e thấy chị vậy là còn bình tĩnh, chứ tính e thẳng và nóng tính lắm, ko nhịn được lâu vậy đâu ạ
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  8. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    mệt mỏi nhỉ, ở chung kiểu này mình thấy rất phức tạp, như nhà mình ko ở chung ở em chồng nhưng 1 tháng pải cấp cho nó 2.5tr để nó ăn uống sinh hoạt bên ngoài, haiz
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  9. qsang2012

    qsang2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,336
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Thế thì có mà lộn cả ruột lên ý chứ. Nhà tôi cũng thế, bình thường tôi toàn nhờ bên ngoại trông, đợt rồi mẹ tôi ốm không trông được. Nhờ bà nội lên vài hôm, thế mà bà nội với chồng tôi lại tính đưa thêm thằng con nhà chú lên trông cùng, thằng con nhà chú thì được 17 tháng, con tôi 5 tháng. Tôi bảo chồng tôi ông tính bà trông kiểu gì đây. Thế mà tôi đã tức điên cả người lên rồi, nữa huống chi là bà. Bà phải nói chuyện lại với chồng bà đi, mà như tôi tôi sẽ nói chuyện thẳng với thằng em hoặc bắt chồng nc với bố mẹ luôn. Bà ở trọ, ở thế mà bà cũng chịu được. Tôi thì tôi chịu.
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  10. my híp

    my híp mẹ yêu chó con

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,680
    Đã được thích:
    986
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    để mình kể cho mn nghe nhà mình nhé:
    Mình MUA HỘ thuốc cho họ hàng chồng mình từ hồi con mình lớp 4, bây giờ nó lớp 12 rồi mà chưa ai trả đồng nào :) mà tiền thuốc cũng rẻ lắm, mỗi lần có gần 500k thôi :) :) :)
    mình nuôi 1 đứa họ hàng xa nhà chồng 3 năm nay: tiền ăn, ở, điện, nước FREE hết, kể ra thì nhà mình còn thua cái nhà nghỉ, nhà nghỉ còn phải đk, xem cmtnd đằng này nhà mình nó thích đi lúc nào thì đi, muốn về thì về :)
    Đâu đã hết, đứa cháu họ hàng chồng mình lại dắt thêm 1 đứa cháu gái nó lên ở nhà mình gần 1 năm: cũng free luôn tiền ăn, ở, điện, nước, quần áo...
    mà cái con này nó lười khủng khiếp, ko bao giờ nó nấu cơm, rửa bát, chứ đừng nói quét nhà hay giặt quần áo.
    mẹ nó có muốn nghe mình kể tiếp hay thôi :) :) :) chấp nhận đi mẹ nó ạ
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  11. nguyenvan1848

    nguyenvan1848 0969.784.478 - Sữa chua Truly Milk Mộc Châu

    Tham gia:
    19/8/2014
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Mot dieu nhin la chin dieu lanh em oi, co len
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  12. sieuthivimart

    sieuthivimart

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    17,683
    Đã được thích:
    4,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Thế mà chị cũng để yên đc ak! Sao không bảo mấy em nó.
    Nhiều khi mình cũng bận nhiều thứ mà nhà có thêm cháu gái thì phải biết giúp đỡ việc nhà chứ.
     
  13. kieuthuy1989

    kieuthuy1989 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Em thấy mn nói đúng đấy. Cứ phải nói ra, vì rõ ràng mình cũng chả quá đáng j mà do em ấy ko biết cư xử chứ. Chị cứ nói trc mặt cả nhà luôn ấy! Cứ nhịn lâu như vậy ko ổn chị ạ, đấy mới là vc nhỏ, sau này còn nhiều cái nữa cơ c ạ
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  14. bantriki

    bantriki Xe đạp điện

    Tham gia:
    18/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    mẹ nó việc gì phải thế, sao không nói cho thằng cháu 1 trận, học đại học rồi chứ có bị thiểu năng đâu mà không hiểu chuyện thế
     
    tieuthuyngocson thích bài này.
  15. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Em bảo chồng thì như nói với đầu gối í ạ, chồng chỉ ừ, không nói đi, không nói lại. em còn tức hơn
     
  16. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    chính vì em sợ tình cảm vợ chồng rạn nứt nên em nhịn nhiều lắm rồi, nhịn nhịn nhịn. đến điên lên mất đây ạ
     
  17. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Hồi xưa cũng mỗi tháng em cho 2tr ra ngoài rồi, nhưng ở ngoài không có người hậu hạ giặt giũ cơm bưng nước rót, ăn uống đầy đủ nên lại mò về. Em bảo chồng cho ra ngoài ở rồi mỗi tháng cho tiền, chứ kiểu này em điên lắm. Chồng cứ ù ù cạc cạc, cái này cũng khó, bla bla, dù sao cũng là anh em với nhau mà, có ai muốn em mình phải khổ đâu.
     
  18. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Em cũng muốn nhịn cho yên ấm cửa nhà, cũng thương chồng em nữa, thấy vợ với em căng thẳng là cứ lầm lũi làm việc nhà, chả nói năng gì, em ức muốn chết mất.
     
  19. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Em sốc quá, có người chịu đựng giỏi hơn cả em. em thua rồi ạ
     
  20. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em quá bức xúc về em chồng các mẹ ạ !

    Mình cũng như lửa lại thẳng như ruột ngựa lên phải mình cũng nói toẹt móng heo giống mn. Ức chế chịu sao đc.
     

Chia sẻ trang này