Em quẫn quá. Mọi người giúp.

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi Đâu phải bởi mùa thu, 6/1/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Đâu phải bởi mùa thu

    Đâu phải bởi mùa thu Ngày mai trời lại sáng

    Tham gia:
    5/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em hoàn toàn nghiêm túc trong việc này.
    Topic bán hàng và nick của em, vì cần tiền nên up bài phạm quy bị khóa ạ.
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/877291
    -
    Em thực tâm muốn mọi người giúp và cũng đã có nhiều chị đã chuyển khoản cho em vay. Em không có ý định lên đây lừa đảo. Nên em kính mong BQT tạo điều kiện, đừng xoá topic này như đã xoá topic kia của em, để em có một cơ hội đứng dậy. Mọi người cũng hãy tin em một lần để giúp em đứng được lên vượt qua cơn khó khăn này, tạo điều kiện cho em tiếp tục làm một người tốt.
    -----
    Nick chính của em bán quần áo, vì cần tiền mà vi phạm nội quy up bài, vừa nhận vừa bán nên đang bị khoá. Nick đó cũng có uy tín.
    Chuyện của em thế này.
    Em ở quê lên Hà Nội làm ăn và đang bán quần áo online (hàng ký gửi vì em không có vốn). Nhà em khó khăn (em không muốn kể lể chuyện khó khăn ra đây). Họ hàng cũng khó khăn. Vợ em cũng vì khó khăn mà bỏ đi rồi. Em sống khép kín nên hầu như không có bạn bè. Học hành cũng chỉ đến năm thứ 2 đại học thì phải nghỉ để đi làm. Bố mẹ em cũng già yếu tuổi rồi. Em là con lớn nhất, nhà có việc gì em gánh cả.
    Đầu năm ngoái, vì công việc gia đình và cũng vì công việc buôn bán buộc phải dùng tiền nên em đã nhờ bạn em đứng ra vay nóng 30 triệu ngoài cầm đồ (em không có gì để thế chấp và tín chấp nên không tự vay được). Một năm qua em đã trả lãi hàng tháng. Gần đây gia đình bạn em và gia đình em biết vấn đề vay mượn này lên um xùm hết cả lên, cũng là đến hạn 1 năm vay, nên em phải trả toàn bộ gốc 30 triệu. Em lấy đâu ra bây giờ. Họ cũng đe doạ. Em đã khất và tối nay là hạn chót. Hôm qua em quẫn lắm, định làm nhiều chuyện dại dột kiểu đường cùng để miễn sao có 30 triệu để trả, rồi ra sao thì ra, như ăn trộm ăn cướp, nhưng bình tĩnh lại thì emkhông làm thế được, tiền của ai cũng do mồ hôi nước mắt làm ra.
    Bây giờ thì thực sự thì em không còn đường nào nên mới lên diễn đàn muối mặt hỏi vay như thế này.
    Nếu cứ trả lãi hàng tháng thì không bao giờ em tích được số tiền để trả số gốc 30 triệu kia. Mà gia đình thì rối ren vì chuyện này. Vậy em lên đây mong mọi người làm ơn giúp em, cho em vay, mỗi người 100 200k, nhiều người góp lại là giúp được em qua cơn khốn khó này, mong mọi người hãy có thể tin em một lần. Em có công việc, có chăm chỉ, có ý chí, em bán hàng từ 8h sáng đến 10h đêm cả 7 ngày trong tuần, mỗi tháng em cũng bỏ ra được 3-5triệu để trả dần mọi người, khoảng nửa năm là hết. Em vay mỗi người 100 200k vì biết không ai có thể cho em vay một lúc tiền triệu được. Các chị cũng đừng miả mai em là xin luôn cho nhanh, còn vẽ chuyện vay, hay vay 1 2 trăm để bùng cho dễ. Em sẽ trả lại không phải vì 100 200k mà vì ơn mọi người đã cứu em và tin em, giúp em đứng lên sống tốt.
    Em biêt em làm topic này nghe rất buồn cười và rất không tưởng, nhưng biết đâu vẫn có người có thể giúp được em...
    Thực sự em cùng đường, rất mong mọi người giúp đỡ.
    Có thể topic này là sai, có thể là đúng, nhưng ở bước cùng đôi khi con người ta nghĩ phép màu là có thật.
    Các chị chuyển tiền giúp em thì pm cho em số tk và chủ tk + số tiền đã chuyển nhé. Em sẽ trả dần ạ. Không biết nói gì hơn. Em cảm ơn các chị rất nhiều.

    ---
    9/1/4012 : Chiều tối em vừa đi đóng 3.6 triệu tiền lãi về. Từ hôm nay đến tết em sẽ phải hoàn trả 30 triệu gốc. Em đang tìm mọi cách để được yên cửa yên nhà mà chí thú làm ăn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đâu phải bởi mùa thu
    Đang tải...


  2. minhlth

    minhlth Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    chia sẻ với bạn. bạn vay tín chấp ngân hàng đi. mình thấy ở trên diễn đàn có bạn làm hồ sơ vay tín chấp ngân hàng đấy. (bạn ấy làm hợp đồng lap động, sao kê lương). vay 30 triệu 1 tháng thì mỗi tháng bạn phải trả hơn 1 triệu thôi (cả vốn và lãi luôn). trả dần rồi sẽ hết bạn ạ. chứ bạn phải trả lãi 3 t/tháng thì biết đến bao giờ bạn trả được. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhé.
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  3. Đâu phải bởi mùa thu

    Đâu phải bởi mùa thu Ngày mai trời lại sáng

    Tham gia:
    5/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Em cũng đã hỏi thử một số chỗ cho vay tín chấp rồi, nhưng em không làm công nhân viên, bán hàng cũng không có đăng ký kinh doanh nên khó quá. Nản quá mà vẫn phải cố. Cứ tháng tháng mất 3 triệu như mất cắp, mà gốc vẫn còn nguyên.
     
  4. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Thôi thì tìm mọi cách để việc kinh doanh được tốt hơn rồi có tiền trả nợ em ạ. Giờ giật gấu vá vai cũng khó lắm, nhất là năm hết Tết đến rồi nhà ai cũng phải chi tiêu nhiều nên vay mượn khó lắm.
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  5. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    em cũng sợ vay nợ hay lằng nhằng chuyện tiền nong dịp tết lắm, nên chắc nhờ bạn bè anh em sẽ dễ hơn
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  6. minhlth

    minhlth Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Mình chuyên nhận làm: Xác nhận lương (HợMình chuyên nhận làm: Xác nhận lương (Hợp đồng lao động, bảng lương...) cho cá nhân có nhu cầu vay tín chấp nhân hàng. Ai có nhu cầu xin liên hệ: 0946. 608 098 (Nam)p đồng lao động, bảng lương...) cho cá nhân có nhu cầu vay tín chấp nhân hàng. Ai có nhu cầu xin liên hệ: 0946. 608 098 (Nam)

    Bạn liên hệ với bạn này xem, mình thấy bạn này đăng trên làm cha mẹ đấy. khi đó bạn có các thủ tục này thì vay ngân hàng bạn ạ.
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  7. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    hix, đau đầu vì tiền đây, tháng này mình cũng phải nộp tiền nhà 15tr.hix
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  8. Đâu phải bởi mùa thu

    Đâu phải bởi mùa thu Ngày mai trời lại sáng

    Tham gia:
    5/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Nhiều khi thấy bế tắc quá chị ạ.
     
  9. nguyenlien_27

    nguyenlien_27 Windy

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    2,202
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Chúc chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Mạnh mẽ lên nhé chị.
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  10. hnmhoanglong

    hnmhoanglong www.dolotviet.net

    Tham gia:
    8/11/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Anh lạy em, a chẳng thấy ai đi vay lãi ngày để kinh doanh cả, lãi ngày hỉ dùng đáo hạn thôi. Vay ngân hàng kinh doanh còn đang vỡ nợ nói gì vay lãi nóng mà làm. Nếu thật sự nếu e đang kinh doanh như vậy thì nên thanh lý giải tán mà trả nợ cho nhẹ đầu.
     
  11. me.bill

    me.bill Thành viên mới

    Tham gia:
    29/12/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    bác này nói vậy ko nghĩ trước nghĩ sau cho bạn ấy rồi, đâu phải thanh lý đc là xong, đã lỡ làm rồi, giờ ko làm cũng chết, lấy j ra trả nợ? mà làm vất vả cũng chỉ đi nuôi cái thằng khác, đau đầu thật đấy, giờ kinh tế ai cũng khó khăn , bạn biết tận dụng bán hàng online là 1 lợi thế đấy, mình ko thể giúp cho bạn mượn tiền vì mình ko dư dả, nhưng bạn có thể inbox minh sẽ cho bạn 1 số gợi ý, biết đâu có thể giúp bạn sẻ bớt gánh nặng
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  12. trangpham989

    trangpham989 Mỹ phẩm hàn quốc xách tay

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    1,498
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Cứ nghĩ đến cảnh tiền trả nợ hàng tháng là thấy mệt đầu rồi.Chia sẻ với chị,cố lên c...h chỉ còn cách cố gắng bán hàng để phát triển nhanh có tiền nhanh để giành ra mà trả cái tiền gốc thôi.Nghĩ đến tiền là đau cả đầuuuuu >"<
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  13. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    sao nhiều người bế tắ thế nhỉ? trong đó cũng có mình nè:)
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  14. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    E cũng đag bế tắc nên chẳng giúp đc gì cho chủ top,thôi thì cứ tự an ủi là ông trời ko triệt đường sống của ai bao giờ.
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  15. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    anh này nói quá chuẩn luôn, bạn tính ko chuẩn bước này rồi, giờ để giải quyết vấn đề chắc chỉ còn nước thanh lý mà trả nợ thôi, yêu lại từ đầu vậy
     
    Đâu phải bởi mùa thu thích bài này.
  16. Đâu phải bởi mùa thu

    Đâu phải bởi mùa thu Ngày mai trời lại sáng

    Tham gia:
    5/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em phải làm thế nào bây giờ ? Tết đến nơi rồi. Em quẫn quá.

    Thanh lý được hết đồ và gỡ lại vốn là chuyện không tưởng.
     
  17. Đâu phải bởi mùa thu

    Đâu phải bởi mùa thu Ngày mai trời lại sáng

    Tham gia:
    5/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em quẫn quá. Làm ơn mỗi người giúp em một ít 100 200k, cho em vay tiền với.

    P/S : Hôm qua quẫn chí thì em nói có thể đi cướp mất thôi chứ làm sao có thể đi cướp được ạ. Có thể các chị lên án em, nhưng ở lúc quẫn thì suy nghĩ của con người nó khác lúc bình tĩnh lắm ạ.
    Đây là topic đang bán hàng của em (do các chị trên này tư vấn em nên đưa nick chính lên)
    Do cần tiền nên up nhiều và vừa nhận vừa bán nên nick đang bị khoá ạ. Em còn 1 nick nữa đang bán nhưng em sẽ không đưa ra đây (sẽ bị khoá luôn thì em hết làm ăn). Hi vọng các chị đang quan hệ công việc với em đọc được topic này vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho em.
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/877291
    ---
    Một câu nói tưởng như đùa. Mọi người ơi làm ơn giúp em.
    Thực sự khi bị dồn vào chân tường thì mới hiểu được một người bình thường tại sao lại có thể đi cướp. Có tiền tức thời đã rồi muốn ra sao thì ra.
    30 triệu. Vì vạn bất đắc dĩ cuộc sống gia đình có những việc bất đắc dĩ phải dùng, vì miếng cơm manh áo mà em đã nhờ người quen đi vay nóng ngoài cầm đồ. Bây giờ khả năng trả được số gốc 30 triệu kia hầu như không có, gần một năm nay em trả lãi rồi. Nhà bạn em sợ nó bị liên luỵ nên yêu cầu em trả gốc. Em lúc nào cũng cố gắng trong công việc, nhưng khả năng có hạn nên không thể tích được 1 cục 30 triệu để trả được gốc, cũng không có gì để thế chấp vay ngân hàng, cũng không có gì để tín chấp. Nếu cuộc sống cứ đều đều và trả lãi như thế thì có khi còn cố. Nhưng rồi bệnh viện tốn tiền, xong bệnh viện thì gia đình rối ren vì lời qua lời lại. Đầu óc quẫn nên công việc cũng khó tính toán cho tốt, tiền nong cũng vì thế mà không tốt. Tháng này cũng không có cả tiền để đóng lãi lẫn đóng tiền thuê nhà. Ở lại không được, về quê không xong.
    Bọn cho thuê thì đang gây áp lực.
    30 triệu. Làm cách nào bây giờ. Hỏi vay thì không ai cho vay, van xin cũng không ai cho vay. Em có công việc, yên ổn bình tĩnh làm ăn thì nửa năm là em trả hết 30 triệu nếu vay không chịu lãi. Vẫn không ai cho vay.
    Làm thế nào bây giờ.
    Sao bây giờ em bình tĩnh lạ. Em tính sáng mai đi đến những chỗ nào mà em thấy giàu giàu ngoài đường, đánh liều vào hỏi vay. Vẫn không vay được thì tìm chỗ cướp vậy.
    Đằng nào cũng chết. Có tiền trả cho xong rồi đi tù cũng được.
    Lúc vào đường cùng, biết làm sao bây giờ.
    Muốn làm một người tốt, chí thú làm ăn cũng không dễ.
    ------
    9/1/2014
    Đây là số tk Vietcombank của em : 0011000940514 - chủ tk : Doan Van Thanh
    Em vẫn hy vọng mọi người sẽ cho em vay, mỗi người 100-200k, nhiều người góp lại sẽ giúp được em, em không hứa nhưng em sẽ trả lại đầy đủ không phải đơn giản là tiên mà là trả ơn mọi người đã cứu em. Tối nay (9/1) là hạn chót em phải trả tiền cho chỗ cầm đồ rồi. Mà chỗ cầm đồ thì sẵn sàng bắt người, đánh, thậm chí cả bắt chết luôn ạ. Họ đe doạ thế nên gia đình rối ren lắm.
    Em nói là đi cướp vậy thôi chứ em không thể đi cướp được, tiền của người ta cũng như mình, mồ hôi nước mắt mà ra, không thể lấy của họ được.
    Nếu có thể, mọi người hãy tin em một lần. Em cảm ơn rất nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 9/1/2014
  18. tron lan

    tron lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mai em đi cướp mất mọi người ạ, làm ơn mỗi người giúp em một ít, cho em vay tiền với.

    Chỉ sợ vừa không cướp được mà vẫn bị bọn vay nặng lãi nó sờ gáy thôi, người thân trong nhà còn khó cho nhau vay nữa là bạn nói vài câu đầu đuôi không có, bố mẹ bạn đâu? Số tiền đấy cũng ko quá lớn mà
     
  19. Đâu phải bởi mùa thu

    Đâu phải bởi mùa thu Ngày mai trời lại sáng

    Tham gia:
    5/1/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mai em đi cướp mất mọi người ạ, làm ơn mỗi người giúp em một ít, cho em vay tiền với.

    Bố mẹ em 70 tuổi rồi, nhà thì nghèo, họ hàng cũng chẳng có cho vay. Ruộng đất cũng không có để mang sổ đi vay. Em cũng không biết làm cách nào nữa, cũng chẳng còn đầu óc đâu mà làm việc, tết nhất thì đến nơi. Chưa đi cướp bao giờ, gan đi cướp cũng chưa có bao giờ. Tự nhiên em xác đjnh chết chắc rồi.
    Em có lúc nghĩ hay vào diễn đàn hỏi mỗi người cho em vay một ít, 100k cũng được, nhiều người góp lại cũng giúp được em.
    Cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Bảo mọi người tin cũng không phải chuyện dễ dàng.
     
    Sửa lần cuối: 8/1/2014
  20. kieuluuanh

    kieuluuanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mai em đi cướp mất mọi người ạ, làm ơn mỗi người giúp em một ít, cho em vay tiền với.

    Bạn tưởng làm cướp mà dễ à, bạn có công việc thì mang hợp đồng lao động ra vay tín chấp đi. Nếu tín chấp ngân hàng không được thì vay của các hãng bảo hiểm ấy. Cố gắng lên, qua giai đoạn này bạn sẽ thấy khá hơn thôi. Đừng có nghĩ quẩn mà làm liều
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này