Con thuộc dạng biếng ăn: 1 tuổi - 8kg. 1,5 t - 10kg, 80cm. Cả nửa năm nay con không hề tăng CC hay CN. Đi trẻ cô cho ăn uống thấy ăn được hơn ở nhà, tối về đi ị đều đặn chứ không 2-3 ngày/lần như trước. Có điều phân vẫn vậy, hơi khô + xấu chứ không đẹp như các bé bình thường. Da con vẫn nóng, dạo này nổi rôm sảy. Con k ăn rau, nên mẹ cho ăn trái cây bù. Ngày uống 500ml Friso xanh ( muốn thêm cũng chẳng biết nhét lúc nào nữa) + 1 sữa chua hoặc cam, thỉnh thoảng váng sữa, hũ yến Khánh Hòa buổi tối. Con ăn ở trường lúc 4 rưỡi, chiều bà đón về cho ăn bánh/snack/hoa quả + 1 hộp sữa nhỏ. Tối về nửa chén cơm + ăn vả cá/tôm/trứng lộn ...., trừ thịt&rau. Nói chung mình trên tinh thần thích gì cho ăn nấy, ép 1 chút k được thì thôi. Vậy mà chẳng lên cân, răng cũng thuộc dạng thiếu ( mới 15 cái). vitamin, kẽm cũng đã uống rồi. Rầu quá, đi bsi~ lần nào về cũng chừng ấy thuốc: neopeptin, zn,.... chẳng cải thiện. Mẹ nào con có cùng số cân nặng vậy vào chia than cho em đỡ tủi với. huhuuuuuu...
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con tớ đây, 27 tháng mới được 10.8kg cả dép, ngày 3 bát cháo con con, được khoảng hơn 400 sữa, thêm chút hoa quả hoặc sữa chua hay váng sữa. Con hoàn toàn chưa ăn được cơm, hầu như chẳng hay ăn vặt. Con vẫn chưa đi nhà trẻ, ở nhà với giúp việc mà còn thế này chẳng biết có đi học được không nữa. Tớ cũng cho đi tư vấn dinh dưỡng, cũng uống đủ thứ nọ kia mà chẳng cải thiện được mấy. Bác sĩ thì nói ngoài uống thuốc ra phải ăn uống đầy đủ, ngày khoảng 800ml sữa rồi++++++++, nhưng làm thế nào để con ăn được ngần ấy mới là vấn đề. Con tớ cứ ép quá là lỗ vốn.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con em cũng thế và cũng cho đi khám DD các kiểu, uống nhiều loại men, thuốc bổ mà vẫn vậy nên em chán lắm chả buồn đi nữa. Bé ăn trộm vía cũng như con các chị nhưng mà căn bản là hấp thụ kém nên chả thấy vào người là mấy. Giờ con đi học rồi, trộm vía học được 1 tháng lên được 0.5kg. hi vọng tình hình cân nặng của con được cải thiện.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Ku Bill nhà mình sắp 19tháng rùi mà cũng chỉ nặng hơn 9kg, cao chỉ được có 77cm thui. Lười ăn kinh khủng, thế nhưng nếu có ng lạ cho ăn thì trộm vía cháu ăn ngon ơ, chỉ 5-10 phútlà xong bữa. Em cũng cho đi khám dinh dưỡng, uống các thể lại men mà chả ăn thua j cả. Giờ cũng tập tành ăn cơm, nhưng nếu cho ăn cơm khô với thức ăn thì chỉ ăn mấy miếng ví dụ thôi, còn nếu ăn cơm chan canh thì cũng được một ít. Sữa thì uống ngày cũng chỉ được khoảng 400ml, và ăn thêm ít hoa quả, váng sữa. Răng thì cháu đã mọc được 16chiếc rùi. Em rất lo lắng vì trông ku cậu còi quá...... Các mẹ có cách nào hay bày cho em với ạh!
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Đi đâu cũng thấy con mình thuộc dạng siêu còi, hóa ra giờ cũng còn 1 vài mẹ nữa tâm trạng giống mình nhỉ. Bé nhà mình lười ăn từ nhỏ, ăn toàn nôn với trớ, chẳng chịu ăn nhai. Mình phải xay nhuyễn đến 17th. Sau nhờ đi học k rõ cô giáo tập thế nào (chắc cũng ọe lên ọe xuống nhiều lắm) mà 3-4 ngày sau về ăn thô ngon lành luôn. Giờ thì ăn thô sành rồi, cơm chan canh ăn, tôm bỏ vào mồm 1 lúc 2-3 con vẫn nuốt sạch. Cơ bản là con ăn sao chẳng lớn, chẳng biết thiếu chất gì k. @nguyenhungdiep: có đợt mình cho con uống Zedcal, bổ sung kẽm ấy. Tự dưng sau đó ăn được hẳn, tháng đó lên gần 1kg. Rồi thì trở lại bình thường . Mình sợ con còi xuơng, vì ít tắm nắng + uống D k liền mạch.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Mẹ bé ơi nếu đã cho bé đi khám bác sỹ không có gì về đường tiêu hóa thì mẹ bé đừng lo lắng quá, điều quan trọng là lúc này bé ăn được chơi ngoan. Có nhiều khi còn nhỏ con ăn cũng được nhưng chẳng thấy hấp thụ vào cơ thể - vì nhìn bé ko hề bụ bẫm như nhiều em bé khác. Nhưng đến 1 tuổi nào đó thì bé phát triển rất nhanh cả về trọng lượng và chiều cao. Thời điểm này các cụ vẫn hay nói là các con đang phát ra những tích trữ năng lượng trong các con. Bé thứ đầu và bé thứ 2 nhà mình khi nhỏ cũng vậy, con gầy lắm. Nhưng rồi từ năm học lớp 2 đến giờ thì trộm vía lắm mẹ bé ạ.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con em ngày trước 1 tuổi cũng có 8,5kg thôi, lười ăn siêu hạng. 15 tháng còn 1 bát cháo bà nội chiến đấu 2 tiếng sau mới hết. Sau 1 tuần liên stress như thế bắt đầu thay đổi môi bữa ăn chỉ cho 30 phút, ko ăn thì bù sữa, bánh mì khoảng 2 tháng như thế bắt đầu ăn lại đươc. 2 tuổi được có 11kg thôi và nưả năm nay lên dc nửa cân là cùng. Sắp 3 tuổi mới có 13kg nhưng được cái ăn không ép, nên cũng có lúc ăn được lúc không tùy hôm. 10 ngày nay bé đi học trộm vía về nhà tự giác xúc ăn hơn. Chị thử cho bé uống thêm tảo biển 1 thời gian xem. Cò nhà em 3 tháng vừa rồi uống tảo sau cũng thấy tác dụng đấy ah.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Hóa ra cũng nhiều mẹ giống mình. Mình đang chán quá đây. Ku lười ăn kinh khủng. Bữa nào thích ăn thì ăn hết lưng bát cháo, khi nào chán thì lè ra luôn, không ép được. Mãi vần chỉ loanh quang 8kg (mà 15 thảng rồi). Chán quá đi mất. Cho uống đủ loại men tiêu hoá, siro cho trẻ biếng ăn,... mà chẳng ăn thua j. Chẳng biết làm thế nào. Tự an ủi là Con mình rất nhanh nhẹn, cái j cũng biết. Thế thôi
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Cácmẹ ơi,cho con ăn thêm nhiều sữa vào , chỉ có cách đó mới tăng cân thui, mình đang áp dụng cho cả 2 đưa nhà mình đây
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu ku nhà em gần 7 tháng, cũng chỉ được 7kg. Chưa ăn đã rình ọe. Cố 1 tí cũng lỗ vốn. Lười ăn sữa kinh khủng. Giờ chẳng biết làm thế nào nữa.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Tình hình là sốt ruột quá nên cuối tuần vừa rồi tớ cho con đi khám dinh dưỡng. Ở cả 2 nơi. - Đầu tiên: tư vấn ở Abott: họ tư vấn chèn thêm 100ml sữa buổi sáng ( tối tớ đã cho 200ml rồi), dùng Gain + Pedia sure ( dĩ nhiên, sp của Abbott mà). Cữ ăn của con ngoài ở trường ra thì tối về mẹ cho ăn thêm 1 chén đầy đủ thành phần, ( thường ở nhà mình cho ăn cơm chan canh + con ăn vả tôm cá riêng), giờ tớ cứ xay tất tần tật cho đủ chất vậy. Tắm nước khổ qua xay, k tắm lại bằng nước, để trị rôm sảy. - Qua bệnh viện tư: chích máu xét nghiệm Canxi, Fe đều thấy ở ngưỡng bình thường. bác sĩ kê thêm Patanel xổ giun + thuốc bổ Medizyme + Anergy + viên đạm Moriamine. Chắc tớ chỉ cho uống thuốc bổ thôi chứ k nghĩ con thiếu đạm. Về nhà tự an ủi, con k thiếu chất là an tâm rồi.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Thế là yên tâm rồi chị ah. Chúc bé ăn ngoan để mẹ yên lòng.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Nếu mà nhiều rôm xảy thì cũng có thể bé nhà chị bị nóng trong, nên ăn uống nhiều cũng không thể sổ cân như những em bé khác. Gái nhà em cũng vậy đây, phải tránh mấy cái sữa nhiều đạm ra (đb là của Abott) vì con khó hấp thụ. Em chuyển sang sữa Nhật, trv con em có vẻ hợp, output lành, mà sữa nhàn nhạt dễ uống lắm. Con em còn ko chịu ăn tôm cua cơ, hic...bây h gần 30th đc 12kg 3 rùi, hồi 27 tháng cũng chỉ hơn 11kg tí thôi.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Hic, con mình gần 1 tuổi ( vài ngày nữa là tròn tuổi) mà cũng chỉ nặng 9kg, kể ra như thế cũng là bình thường vì trộm ví nhìn con mập mạp, chân tay chắc nịch lắm, nhưng mỗi cái là từ hồi cháu 8tháng tuổi đến giờ vẫn là 9kg mà chẳng tăng được lạng nào cả, không biết cháu có vấn đề gì về dinh dưỡng không nữa, mình cũng rất chăm đến bữa ăn của con, ăn uống khoa học, cháu ngủ tốt, chơi ngoan, nhưng sao liền mấy tháng chẳng tăng được lạng nào là sao nhỉ???
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Minh cung ko biet tu van an uong cho tre nhu the nao, vi tuy vao co dia hap thu cua tung be, va cung theo gen cua gia dinh (bo me nho con nen co khi be cung nho theo, be khoe manh ko bi benh la tot roi). Con trai minh 27 thang, be nang 18kg va cao gan 1m (98cm,99cm). Lich an cua be nhu sau: 7-8am: An chao, to to (hoac pho), ly sua 260ml 10 -11am: Van sua, pho mai (con nha minh chiu an may cai nay lam) Trua: Chao (hoac com) Xe: An sua chua, trai cay,...uống sữa 260ml Tối: Ăn cơm với bố mẹ. Sữa thì mình cho uống Nusilac loại nhập khẩu của Mĩ, 275k/900g. Trộm vía bé ko thích uống sữa nhưng loại này bé chịu uống nên mình theo luôn Chỉ đơn giản vậy thôi. 1 lần bé có thể ăn 2 hộp ván sữa, 2,3 viên phô mai, bé thích thì mình cho ăn. Ăn cháo hoặc bữa chính thì phải ép vì bé cũng lười ăn lắm, chẳng tự giác đâu, nhưng khi cho chơi cái gì vui thích thú thì cu cậu cũng chịu ăn.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Mình nghĩ bạn cũng không nên lo lắng quá, dù sao cũng đã đi khám và kiểm tra đều ok, gần nhà mình cũng có 1 bé trai, nhà cũng có đk, ăn uống thì đầy đủ mà vẫn cứ còi zin, gia đình sợ đi khám xét đều ok, nó vẫn ăn uống , chơi bời quậy từng bừng.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu con mình đây ! 15 tháng 11kg ! cân lúc ăn rồi đây ! làm đủ cach rồi ! dạo này lại có hiên tưong giảm cân ! chang giám đem đi cân nữa ! huhu
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Có con em nữa ạ. 23m rồi cân 10kg còn hơi điêu. Cơm 1/3 bát mỗi bữa. Ngày 4 -5 bình 220ml sữa. Dài 80cm lâu lắm rồi không thấy tăng. Đi khám bs nói SDD độ 1. Em lo nghĩ chán rồi giờ cũng không biết làm thế nào.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Không thể hiểu nổi, cái bọn còi, càng nuôi, càng chăm càng còi, thế nghĩa là sao nhỉ ???????
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu hi hi, trộm vía, con mình 1 tuổi được 10kg rồi, may quá, chứ cứ 9kg mãi buồn quá à